1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người hùng không mới: BATMAN !!!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi datlanh, 20/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. datlanh

    datlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Người hùng không mới: BATMAN !!!

    Nếu ai đã xem các phim Batman trước có Jack Nicholson, Kim Basinger, Michael Keaton (Batman 1989) hay là có Michelle Pfeiffer, Danny DeVito (Batman Return 1992) đều có thể tìm thấy trong phim mới nhất BATMAN BEGINS mọi thắc mắc về người dơi, động lực, nguồn gốc của tất cả vật dụng anh ta xài trong khi hành động. Đạo diễn cho phim này là Christopher Nolan mà ai cũng biết qua trong phim nổi tiếng Memento năm 2000. Diễn viên chính là Christian Bale, năm ngóai đóng phim Maquinista, El của Tây Ban Nha khá là hay.

    Ngòai ra còn có tòan là diễn viên gạo cội: Michael Caine trong vai lão quản gia trung thành của gia đình Wayne, Liam Neeson thủ vai phản diện chính (Henri Ducard) mà đến mãi khúc sau mới khám phá ra, trong khi ai cũng tưởng lầm Ken Watanabe (vai Ra''''s Al Ghul) mới là nhân vật "xấu" chính diện. Gary Oldman trong vai thanh tra Gordon tin tưởng vào nhân vật Batman là người tốt. Vai nữ chính giao cho Katie Holmes khá tốt, nhưng có vài chỗ hơi ngượng nghịu. Cillian Murphy đóng vai Dr. Crane, tay sai của Henri chuyên môn xịt hơi độc làm người ta bị ảo giác và mất trí ngông cuồng.

    Phim chú trọng vào câu chuyện tại sao Bruce Wayne trở thành Batman và mối căm thù kẻ giết cha mẹ mình sau đó lại biến thành sự cố gắng cứu nguy cho thành phố Gotham. Lần đầu tiên trông thấy Gotham không phải lúc nào cũng tăm tối như những phim khác và lâu đài của dòng họ Wayne nối với tòa nhà làm việc bằng một đường xe lửa cao tốc quá hòanh tráng. Đòan tàu này lại chính là cảnh náo lọan nguy cấp nhất trong phim mà hai nhân vật chính trong phim dành nhau chiến thắng. Cuối cùng dĩ nhiên người hùng phải diệt được bọn xấu, trở thành người bạn tốt của thành phố và sẵn sàng chờ đón hiểm họa mới: The Joker !!!

    [​IMG]



    Được datlanh sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 20/11/2005
  2. dimbag

    dimbag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Phim dở kinh khủng. Nhân vật chính của chúng ta nở nụ cười mãn nguyện sau khi giết vài tay cảnh sát tìm cách đuổi theo xe của mình ( xe cảnh sáy nổ tung, mấy ông ấy mà không chết thì đúng là X-men nằm vùng) và fá nát bét thành phố.
  3. Vegita86

    Vegita86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    BatMan cũng là dạng phim hành động giải trí thôi....
  4. datlanh

    datlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua những suy nghĩ chả mới chút nào là phim này "dở kinh khủng" cũng vì Batman làm chết nhiều cảnh sát vô tội hay là phim này chỉ là 1 trong những phim hành động giải trí "mà thôi", có ai nghĩ gì khác hơn không? Qua phim này, tính nhân bản và gần sự thật về người hùng Batman rõ ràng hơn bao nhiêu phim trước và người xem biết rõ đạo diễn mong ước gì khi làm phim này. Trong khi những phim xuất sắc trước về Batman dựng lên được một người hùng tuyệt đối, ta chỉ cần biết thưởng thức tài nghệ phi thường của anh ta thôi và không còn gì để trầm trồ khen ngợi hơn là thế. Còn ở đây, ta đối diện với một "người", với quá khứ của nó, với lo sợ của nó, với hy vọng của nó và nhất là tính bền bĩ kiên trì luyện tập để đạt được mục đích. Batman là hình tượng đến sau, ở đây là câu chuyện tại sao một con người có thể trở thành một biểu tượng anh hùng như thế.

Chia sẻ trang này