1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI HÙNG LÍ TƯỞNG

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi kinkin, 13/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    ngứa đít quá
    cút đê

    Have you ever really loved a woman?
  2. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    hê hê, tư tưởng khủng bố gặp nhau. Cùng họ với Figo cả
    VAM
  3. L_X_Thang_new

    L_X_Thang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    hợ hợ, nghe kiểu nói của bác này như kiểu nông Zin từ thời đại cách mạng văn hoá ấy nhỉ
    mà thôi, ba cái chuyện vớ vẩn, hehhe, ko quan tâm, bác kia ko thích thì thôi, chẳng ai bắt, còn con trai ở đây thằng nào chả hèn, mỗi bác là ko hèn thôi, hehe, được chưa,
    Kin kin ới ơi, kệ "ló" nhá, mình lói tiếp chuyện đi, đang phê wá rùi đấy, hehe
    Tell me! Where did you sleep last night ?
  4. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    He he, gút man

    StarHacker

  5. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Ai là con bé chảnh chẹ hách dịch ,có mà ông là cái thằng hỉ mũi chưa sạch,miệng còn hôi sữa thấy các anh các chị nói chuyện rôm rả thì nhảy vào phá phách .Trẻ con hiếu động
    Lần này chị tha lần sau là chết với chị,
    CHỊ THẤY HÈN NHẤT Ở ĐÂY LÀ EM ĐẤY
    kinkin
  6. Gengargo

    Gengargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Thư gởi KinKin
    Chào em kinkin,
    Nếu trong lá thư lần trước anh có những từ ngữ không hay về em thì cho anh xin lỗi. Nhưng anh làm như vậy chỉ muốn chứng minh cho em thấy 1 điều, đó là: con trai ở đây đều không đáng mặt đàn ông cả.
    Anh đã post lá thư đó đã 3 ngày nay nhưng những người trước kia từng "khua môi múa mép" bây giờ hầu như đã.... im hơi lặng tiếng cả. Chẳng wá vì họ sợ mang tiếng, không dám nói ra lý lẽ của mình. Làm đàn ông mà mới gặp trở ngại đã tháo lui, hèn nhát thì thử hỏi sau này sao làm được việc lớn ?

    Có người lên tiếng thì chỉ để chửi bới:
    Ở đời người ta nói: Thà chết vinh còn hơn sống nhục. Lần đầu tiên anh mới thấy người ta chịu nhục để được lòng con gái.
    Rồi có cả người hùa theo:
    Có ai con trai lại đi hùa nhau ăn hiếp 1 đứa con gái yếu đuối cơ chứ. Chắc chúng nghĩ rằng làm như vậy là hay ho, thực chất đó chỉ là trò hèn hạ.
    Em có thấy không, anh đã post lá thư đó đến 3 ngày nay và đã chứng minh 1 điều chúng là bọn an phận, rùa rúc đầu hoặc chỉ là bọn cơ hội, thô lỗ cãi chính mình chứ em thấy có ai dám đứng ra bảo vệ cho em không ?
    Em có thấy có ai trong số họ lo lắng cho em, đứng ra che chở cho em hay không ?
    Không, chỉ trừ 1 cô gái đứng ra giảng hoà ( người ta là con gái còn biết làm như dzậy ) và 1 tên a dua, "cuốn theo chiều gió" ( lúc thế này, lúc thế kia, chẳng có lập trường ).
    {----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    (nếu theo đúng kịch bản của 1 kết thúc có hậu)

    Vậy thì đâu là người hùng của em ?

    Người hùng của em chính là người đã chỉ cho em cái xấu mà né tránh, người luôn sáng suốt trong khó khăn và đứng bên em.
    Đó chính là (còn ai trồng khoai đất này nữa )........... anh đây chứ ai . Há há há ặc ặc ặc ặc.
    Rất hân hạnh được làm quen dzới em.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------}
    Nhưng rất tiếc anh không làm như vậy được vì thực chất anh không thích những cái mà em đưa ra. Theo anh thời buổi bây giờ con trai giàu có không phải là hiếm nhưng....... ngu như bò thì chẳng đáng giá 1 xu lẻ, hay chẳng có tương lai, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng thì chỉ là bọn ăn bám gia đình.
    Và những người con gái cần chỉ cần đến những tiêu chuẩn như vậy thì chỉ là những người quê mùa kém trí thức hoặc là đua đòi rẻ tiền.
    Có lẽ vậy mà anh không hợp với em. ặc ặc ặc ặc

    Chúc em sớm tìm ra người hùng của mình.

    VĨNH BIỆT !!!
    GENGAR
    Được sửa chữa bởi - gengargo vào 18/03/2002 20:59
  7. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    khạcccccccccccccccc
    hic, mình bất lịch sự wé, nhưng mà các bác thông cảm cho em, em cũng ko muốn thế nhưng mà tự nhiên nghe thằng Gengargo nói em mới thấy như thế. hic,
    khạccccccccc
    that la taihai!
  8. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này mà sao tôi thấy buồn cười thay cho tác giả.
    Lúc đầu tôi nghĩ tác giả là một người quá thẳng tính, không có humour sense và không hiểu sự tình nên mới có những lời lẽ đôi khi quá đáng và mang tính xúc phạm đến như vậy.
    Thế nhưng cái bản chất của tác giả đã được thể hiện ở bài viết thứ 2 :
    Tất cả những boy box 81 đều được quy thành "một bọn con trai hèn hạ ở đây" --> không quen biết mà đã sử dụng những từ ngữ xúc phạm và trịch thượng thì người ta gọi là "rất có văn hóa và lịch sự" đấy các bạn ạ.
    Cuối cùng thì mục đích viết những bài phê phán dài đến như vậy của Gen là để làm rì, là để chứng minh cho "cái con bé chảnh choẹ hách dịch" (người mà sau đó đã ngay lập tức trở thành "em Kinkin" --> cái đó người ta gọi "rất có lập trường" ) một cách thật là cao cả và vĩ đại rằng anh đây mới chính là người hùng lý tưởng (một điều mà tác giả không thể nhịn nổi mà phải bật ra nỗi lòng của mình) của "em Kinkin đáng thương và cần một Gengagro anh hùng che chở bảo vệ và chỉ cho em những điều xấu xa", và để cuối cùng tự xếp mình vào hàng ngũ những thằng "vùa ngu vừa hèn , không xứng mặt đàn ông ở đây" ------> cái đó người ta gọi là "dìm người khác xuống để đánh bóng tôn mình lên".
    Và sau đó, dĩ nhiên theo một logic dễ thấy, như trong phim chưởng sau khi chứng tỏ cho một mỹ nhân dại khờ bị "bọn đàn ông rẻ tiền" vây quanh lừa bịp, rằng ta là một anh hùng thời hiện đại thì Gengagro lại từ chối làm "1/2 lý tưởng" của Kinkin và ra đi trong sự tiếc nuối của nàng với cái mặt nghiêng với mặt đất 45 độ.
    2 bài viết đã chứng tỏ tác giả là người như thế nào, chắc mọi người cũng đã tự nhận thấy mà có lẽ chả cần bài viết của tôi.
    Kết luận tôi chỉ muốn nói một điều là tất cả những người tham gia topic này đều quen biết nhau (k0 chỉ trên mạng) và đều mang tính trêu đùa (như bạn bè với nhau). Còn nếu một người nào đó muốn thực sự là "người hùng lý tưởng" trong một cái topic hài hước này thì cách tốt nhất là im lặng
    Còn nếu đã muốn đùa thì hãy thực sự là đùa chứ đừng như "người hùng" Gen để làm trò cười cho thiên hạ.

    StarHacker

  9. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    star ơi, mày có thấy mùi gì rất khó ngửi ko?
    that la taihai!
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    hichichic ... mỗi người khi post bài lên đây có một suy nghĩ, một quan niệm khác nhau về điều mình đưa ra ... Gengar có thể không hiểu được chính xác ý định của kinkin về topic của cô ấy, còn kinkin và các bác gà khác nữa, các bác cũng hiểu sai về Gengar ... Gengar không có ý định chê bai mà chỉ góp ý thôi, thấy sao nói vậy ( ? ) vì trên mạng này quá ư là tự do ngôn luận mà ... mọi người có quyền tranh luận thoải mái, miễn là ... không chửi bới ... chửi bới thì stop đê ... chỉ được tiếng là to mồm thôi ( cái này có ai ko vừa lòng thì cũng sorry trước ) ...
    Theo dõi topic này từ đầu, tui thấy Gengar cũng cố gắng phân tích điều mà Gengar hiểu dẫn đến suy nghĩ ra sao ; còn hội gà đoàn kết cũng ra sức bảo vệ nhau nhưng mà ... chúng ta chả đưa ra được cái lý lẽ nào thuyết phục cả ... ( điều này phát biểu khách quan đấy nhé ) ... Nói tóm lại là ... STOP HERE ... để giữ hoà khí cho mọi người, vui vẻ cả làng, nhỉ ... hi`hi` ...
    Hichic ... í, công nhận là Gengar hơi khó tính, còn Kinkin thì hơi hão huyền ( tuyển người hùng như là tìm mua robot í ... cứ là chờ dài cổ thôi ) ...
    Thế nhé ...
    Trên đây là một số thiển ý của em, các bác đọc thấy có lý thì tiếp thu mà có gì không đúng thì bỏ qua cho em ... !!!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này