1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người hùng

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 22/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Cháu nà cháu ủng hộ bác Toàn-lí-(sự) nhiệt tình bằng cách giơ cả hai chân hai tay ( xin nỗi bác, còn một chi nữa nhưng nó phản ứng ngược nại vì bác nô có phải nà girl xinh, chân trọng xin nỗi xin nỗi bác ).
    Cháu nghĩ đi nghĩ nại chỉ thấy bác nà lói có ný. Cái thím Gò-rát, thím pít-ti-pát ( gớm tên khó đọc quá ) toàn chim sẻ đồng biết chi cuộc đời nhầu lát, tươm tả, vật nộn mà ný nuận. Các chú cúc cu mới da dàng Té-(hoặc)-quì-(hoặc)-la, (chưa)-Ra-(đã)-xun, Đấy-sờ-líp-p(b)à .v.v. còn em chã em chã nhắm hiểu rì đời đen đời đỏ mà ný sự.
    Khổ bác quá bác ơi, cháu hát bác nghe bác đỡ buồn bác nhá:
    bao nhiêu lăm rồi còn mãi đi hoang
    đi đâu nanh canh cho đời mỏi mệt
    hai đôi chân ta ( thừa một rồi, cháu xin nỗi hát sai )
    đôi vầng ngật nghiệt
    hỏi suốt trăm lăm
    một bóng con người
    There are nothings to say but there is one thing to say, that so that therefore certantly you must be mad if you didn't going to crazy because you'd like to talk something that don't need for everyone you knew in your differently life.
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
    Được nông dân sửa chữa / chuyển vào 04:32 ngày 24/11/2002
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác Toan li, nâng bác một ly kính cái tuổi tác của bác. Em ranh con mới nứt mắt, đường đời chưa đi được mấy mét, cái ngu cái dại còn nhiều lắm. Bác mắng em xin nghe. Mong có dịp nào được bác truyền đạt cho ít kinh nghiệm xương máu.
    Rượu vào lời ra, em mạo muội chọc ngoáy bác chút đỉnh. Thật bác, em biết bác lớn tuổi, em biết em láo, em nhận lỗi. Nhưng mà, khi em đến tuổi bác, em có nhiều việc để làm hơn là cãi nhăng cãi cuội với bọn ranh con. Chả được cái gì, chỉ tổ khiến bọn ranh con nghĩ bác cũng ranh con như chúng nó.
    Thôi, nói vậy chứ em không muốn cãi cọ xỏ xiên nhau kiểu này.Để cho cô Grass nói cho ngượng mặt. Em biết bác có ý tốt mới trả lời cho em nghe về cái bài viết của em. Em có thể khoác cho nó thêm một ít thịt, một ít mỡ cho có vẻ, cho nó khỏi giống bộ xương mà phí. Có điều không phải em định viết cái gì to tát, có mấy cái băn khoăn muốn nói ra mà thôi.
    Bác đừng bực em nữa, nói chuyện nghiêm túc một cái. Như tay Alterego nói (Alterego mày tao với em thân mật thế mà em chả biết nó là thằng nào), đúng là em muốn đặt một câu hỏi. Em biết trăm võ võ chuồn là hơn. Nhưng mà hoàn cảnh đó chả có đường mà chuồn bác ạ. Khi về nhà, em bực bội lắm, nên mới viết thế.

    Tequila Sunrise

    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 24/11/2002
  3. Tiviman

    Tiviman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Người hùng thì ngày nào tivi chả chiếu . Lì như bác Toàn lì thì trên tivi cũng nhiều . Cái thể loại nông dân bị tha hoá như bác nông dân nửa mùa kia cũng không thiếu . grass thì ối ra đấy , ngày nào tivi chả chiếu đá banh . sau mổi trận thì chỉ có grass là trầy trụa thôi , anh em đều khoẻ cả .Nói cho cùng thì bây giờ các người hùng đều phải nhờ đến tivi , grass được biết đến nhờ bóng đá , nông dân bán đất lên thành thị chấp nhận làm tên trọc phú rỡm .Tivi chiếu tất !

    Xem tivi thì biết
  4. Alterego

    Alterego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    thật là! mới vung mấy câu còn chưa nhập cuộc thì đã có người nắm tay kéo mạnh xuống bùn. he he! tắm bùn thoả thích nghe con!
    Nói suông mãi chán lắm! nếu ai muốn vực cái box văn học này lên thì cứ việc. Em thì cứ thích để nó thế
    Phụ nữ và Cơn bão
    ...Khi đến thường ướt át và cuồng loạn khi đi thì khoắng sạch tiền bạc. nhà cửa, xe cộ...
  5. toanli

    toanli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bạn Tequila thân mến,
    Thiên hạ có câu: Đánh nhau vỡ đầu mới nhận họ.
    Tôi, Toanli này xin cụng chén với cậu . Trước là chia buồn cái khoản vỡ đầu. Sau là mừng cho cậu, trong tim có một chút gì đó rất trong sáng, rất người, nên cậu mới có chút Người Hùng như đã viết.
    Tôi cũng biết cậu trẻ. Trẻ làm như thế là đúng. Chả sai đâu. Kể cả cậu viết bài viết ấy, ko định làm văn, nhưng có văn đấy. Đấy là những câu bình dị, trần thuật chính xác sự việc và có nhiều đoạn nói trúng tâm trạng. Cái câu cuối trong Ngươi Hùng của cậu làm tôi cảm động mà viết cho cậu.
    Có cãi nhau chút síou cũng không sao.
    Bao giờ cậu già như tôi, cậu cũng thích chơi với trẻ ranh thôi. Đừng vội nghĩ khi ấy nhiều việc làm. Tôi lên đây thấy các cậu lí sự, cãi nhau...giảng giải, nhiều khi thấy mình trẻ lại. Tủm tỉm cười trong đêm. Cậu xem, nếu tôi không lên đây cãi nhau với cậu thì sao tôi biết có một thằng bé đang lang thang ở Nga, giống mình hồi nào...gã tên là Tequila.
    Cậu ở Mát hay ở đâu? Bên Nga chắc giờ lạnh lắm nhỉ. Tuyết trắng xóa bay hun hút phố phường tạo thành bức nmàn gió mênh mông trắng xóa ...Thế là nhớ nhà, nhớ Hà Nội, nhớ cô bé nào đấy đúng không? KHoảng tháng nữa, tớ sẽ qua Mat, qua sân bay thôi và ngó vào nưóc Nga. Tớ sẽ tưởng tượng ra cậu và cầu chúc cậu sức khoẻ và hạnh phúc.
    Cậu yêu văn học , mà vậy có làm thơ ko? Tập làm thơ đi. Xa nhà, ở xứ người có nhiều điều ko nói được, gửi vào thơ nói hộ. Về sau, nhìn lại hay lắm. Kể cả những bài viết của cậu nữa như nGươi Hùng chẳng hạn.lưu trữ lại. Đừng vụt đi nhé.
    Thân mến.
    TL
  6. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, có thế mới đúng kiểu của nó. Uống rượu đê, hồi Teq đi cóc có thằng nào uống rượu buổi đêm cùng cả.
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  7. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Khi các chú vào hoàn cảnh đó, các chú tiên hạ thủ vi cường hả? Hay là hèn hạ run rẩy trước một thằng say? Chui lủi và mồm lảm nhảm lời van xin ngu xuẩn? Bỏ chạy để lại một người đồng hương chịu trận? Không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà đã trình bày, khuyên bảo, sao lúc ấy không thế này, không thế kia... he he he... lại còn bình phẩm về văn thơ... he he... nghe ngu thật.
    Bản chất của con người không phải đơn giản mà có thể đi trái ngược lại được. Vì vậy tôi nghĩ các chú đừng bình phẩm gì về nhân vật Người hùng cả. Điều đó chỉ làm cái topic nhảm nhí và ngu xuẩn hơn thôi.
    "Tất cả chúng ta đều quan trọng, tất cả chúng ta đều có những điều muốn nói, muốn viết, muốn chia sẻ. Vì vậy hãy biết lắng nghe lời người khác nói"
    ----------
    Lâu lâu không trở lại. Thấy ở đây xuất hiện vài member có vẻ ngu ngu nhỉ. He he.
    Xin một chút tương tư em gái nhỏ - Hẹn xuân sang mang nắng trả cho người
  8. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Nàm thơ con cóc tặng các cô các chú các bác các cháu nè:
    Hùng hổ cái gì chú cóc con
    Đầu thì ghẻ lở mắt méo tròn
    Da xanh bụng ỏng xương thon thót
    Gió tạt qua sườn, khéo, chon von
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
  9. cattora

    cattora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bá ngọ cái chú no fia
    Chỉ nghe không phán bụng bia tắc vòi
  10. bo-doi

    bo-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Chị chỉ thấy mới xuất hiện một đứa.
    Em đứng bên đường như quê hương/ Vai áo bạc quàng súng trường ... (à mà kẻ thù buộc ta ôm cây súng!)

Chia sẻ trang này