1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người hùng

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 22/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maccasteve

    maccasteve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào bây giờ, nhà bác Tiviman ơi, cái nhà tớ mết tivi mất rồi!

    I'm a fool on the hill
  2. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lần em gặp một thằng choai choai bắt nạt một ông già bán rau , ở gần nhà bạn em . Nó đi FX , đâm rơi hết cả rau của người ta mà còn sửng cồ , đẩy đổ xe ông già kia .
    Ông già tội nghiệp không dám làm gì , nói gì , chỉ trừng mắt nhìn nó . Tội thật , tuổi già mà bất lực , bị thằng ranh bắt nạt .
    Thằng bạn em có máu hiệp sĩ , lại đai đen Taekwondo , nên xông vào . Em thì cứ đứng đấy , thôi thì tay cứ nắm lại . Võ vẽ dở ẹc , không dám làm anh hùng . Kết thúc cũng không đến nỗi nào , vì thằng kia ở cùng ngõ , biết thằng bạn em cao thủ rồi .
    Chị Cỏ thân mến , oan cho em quá . Em lang thang tứ xứ mấy tháng nay , bây giờ lò dò về box VH , nói chuyện vài câu với bác Toanli , chả có thoả thuận đánh đấm gì với làng nước , lại bị chị chụp cho cái mũ " đánh hội đồng " . Cái mũ này thối quá chị ạ , chết hết chí trên đầu em rồi .
    Bác toanli ạ , em có bảo bác sai , bác Teq đúng như giời đâu . Bác nói đúng , nhưng cái em mong đợi ở box này không phải là những tuyệt phẩm , mà là sự giao lưu . Tác phẩm thì đọc thiếu gì . Phê bình thì thà đi viết cho báo .
    Thưa các bác , có một kỷ niệm về ông em thế này , thực ra nó là một thói quen trong quá khứ : cứ rằm tháng 3 là ông em tự làm bánh trôi , tự thổi xôi rồi giã ra làm bánh dầy cho thằng đích tôn . Bánh trôi thì méo mó , to nhỏ không đều , lại hơi nát ; bánh giầy giã từ xôi đỗ ra thì bê bết . Bàn tay đàn ông làm mà ! Ngoài hàng chất lượng hơn nhiều . Nhưng Yasunari cho rằng không gì bằng . Bây giờ nhớ lại là muốn khóc , muốn ăn cũng chẳng có .
    Tình cảm gói trong bánh là chính , chất lượng là phụ . Đã nói rằng " Người hùng " không phải một truyện ngắn , không nhằm gửi đến thế giới một thông điệp , một chủ đề nào , mà gần như một tâm sự về số phận mình ở phương Bắc . Các bác cứ ép nó là một truyện ngắn , rồi đem thi pháp truyện để đo đếm nó , thế thì làm sao thấy được giá trị của nó ? Như thế là hơi cứng nhắc .
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  3. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chết thật , post cái bài , đọc lại ,mới thấy cuộc cãi cọ đã tàn . Thôi em cũng buông dao vào uống một chén vậy .
    Hết nhá các bác ! Hết cả rượu , cả cãi .
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  4. Hamlet

    Hamlet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cỏ em yêu, dạo này khoẻ không em? Tết này có vềthì nhắn anh tiếng mình đi xem bói chọn ngày em nhớ [:D)
    ----------------------------------
    Cream always rises to the top
    Good people are always the first to drop!
  5. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Hamlet, đồng chí vớ vẩn vừa vừa thôi nhớ.
    Grass em ơi, nên tiếng đi em, mình "bồ nhí" nhau cả lăm lay rồi mà em lỡ bỏ anh sao Grass ới ơi.
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
  6. Tiviman

    Tiviman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác No_fear cũng có cái tivi củ chuối , đúng là chủ nào tivi nấy . Hôm nọ trong tivi chiếu về kỹ thuật chăn nuôi lợn . Em xem xong lại ngồi cười một mình vì thấy bác No fear giống mấy con lợn kia quá . Ăn cũng giống , ngủ cũng giống . Đúng là No fear ! không sợ đói ( vì chuyên gia kí nợ ) Khong sơ..!

    Xem tivi thì biết
  7. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Có cái thể loại không biết nói gì ngồi chửi đổng cái mục trong tivi, em là em chẳng hiểu nó ra thế nào cả.
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  8. bo-doi

    bo-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Chú nôngrân chị vote bài thơ của chú 5 sao . Chú cứ bình tĩnh, các em nó còn đang lớn.
    Còn Grass em chị chú động vào đừng trách.
    Em đứng bên đường như quê hương/ Vai áo bạc quàng súng trường ... (à mà kẻ thù buộc ta ôm cây súng!)
  9. Tani

    Tani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi, con người tình cảm !
    Bác gân cổ lên bám vào mấy lý lẽ vớ vẩn để làm gì !
    Rừng xưa đã khép... Rừng xưa đã khép, em hãy ra đi...
  10. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Anh không cần chú dạy đời đâu .
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...

Chia sẻ trang này