1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người iu bận nhậu 4ngày/tuần, các pác tư vấn giúp em có nên tiếp tục ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cokcodoo, 14/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cokcodoo

    cokcodoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hiện trạng là tụi em quen nhau 4năm hơn rồi. Từ lúc học đại học đến khi đi làm Định sang năm sẽ cưới, Ba mẹ anh ấy có nói chuyện với em tính chuyện 2 đứa rồi. nhưng 1 năm lại đây, bạn em nhậu liên tục, đủ mọi lý do, nhưng em nghĩ là không có chuyện lăng nhăng. Hiện giờ em mệt mỏi vì hẹn anh mà như tổng thống, tối nào em cũng ủ rủ, chờ đợi anh ghé thăm, nhưng cuối cùng 7h anh gọi là đang xỉn rồi.......tối nào cũng trằn trọc, khóc lóc, còn anh nhậu về xỉn nên ngủ thẳng cẳng, sáng ra 1 ngày mới cũng không gọi địện hỏi han . em làm đủ mọi cách, 2 người có nói chuyện với nhau rồi, nhưng vẫn vậy. Anh kêu có là công việc, nhưng em lại không chịu được sự thờ ơ, nhạt nheẽ như thế

    Nhưng 1 tuần anh vẫn ghé thăm em khoảng 2 -3 lần, gặp nhau là anh than bùn ngủ...........đi chơi được chút xíu thì về ngủ ??? không chia sẻ được gì. Có lễ lộc, đám cưới gì , thì anh cũng đèo em đi cùng

    Mỗi khi hẹn, thì em bỏ tất cả để được gặp anh. Còn anh, em hẹn : để anh sắp xếp ??? em thấy tụi em chưa cưới mà cứ như các cặp vợ chồng không hạnh fúc, sống lâu, không còn yêu thương, chỉ íông vì nghĩa. Và có quan tâm mấy cũng chỉ là quan tâm sự tồn tại của nhau thôi!chứ không quan tâm về mặt tinh thần, tình cảm. Nhìn vậy em thấy không biết cưới nhau về làm chi khi hiện tại đã chẳng thây hạnh fúc. muốn chia tay thì sợ vì wen nhau lâu, nhiều tình cảm, chắc em sẽ đau khổ lắm. nhưng không thì em cũng chẳng vui vẻ gì, cũng khóc hoài.

    Em thì có ngoại hình khá, biết ăn nói, có công việc ổn định rồi. Giờ thì em đã đứng lên sau 1 thời gian sướt mướt. Tối nào em cũng giết thời gian bằng cách học thêm tùm lum, rồi tập thể dục , thậm chí cả rủ bạn bè đi chơi ---> anh cũng chẳng có cảm giác thay đổi gì ???

    Nhờ các pác tư vấn giúp em là anh bạn em như vậy em có nên tiếp tục? hay em phải làm sao, năm sau là 2 nhà gặp mặt rồi, em rối trí lắm, nhưng chẳng biết sao hết.em yếu đuối quá chăng???
  2. cokcodoo

    cokcodoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    up
  3. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông mà như bồ của em, về sau có lấy về thì sẽ sống kiểu vô trách nhiệm lắm, vợ con mất nhờ. Mới iêu đương mà đã thế này thì quá chán em gái ạ!
  4. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    bạn thật giỏi khi chịu đựng đc 1 năm trời như thế, thật nhạt nhẽo và vô vị. hãy dũng cảm từ bỏ và làm lại từ đầu đi bạn. bạn là 1 người thông minh và mạnh mẽ, ko có lý do gì phải phụ thuộc hay viêc 2 gia đình đã gặp mặt khiến bạn phải vấn vương.
  5. cokcodoo

    cokcodoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    vậy à, hay chị viết cái gì cho đỡ đau lòng xíu với, chị nói em thấy minh lạc đường quá. mới đọc 1 dòng của chị mà phải ráng kiềm nước mắt.
    nói thật đau lòng mà fải không chị, em am1m ơn chị đã góp ý thật lòng
  6. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    có câu - trong các mối quan hệ nam nữ - quyền lực nằm ở bên người nào ít liên lạc hơn
    càng nghĩ càng thấy đúng
    haizzz....
  7. cokcodoo

    cokcodoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hay mình thử bàn về mặt tốt của anh ấy ha mấy anh chị ,
  8. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    Giống mình ngày trước... Hix. Tiếp tục thì thấy thật chán nản, ko đủ sức, nhưng nghĩ tới chuyện chấm dứt... chỉ nghĩ thôi đã nước mắt ngắn dài.
    Mà topic nên chuyển qua tâm sự tư vấn sẽ hợp hơn đấy.
  9. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    ở bên nhau riết thì nhàm lắm :D
    Nhậu vui hơn

    em thề
  10. cokcodoo

    cokcodoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    nguời yêu bận nhậu (giao tế) 4 ngày /tuần , em phải làm sao các bạn ơi

    Hiện trạng là tụi em quen nhau 4năm hơn rồi. Từ lúc học đại học đến khi đi làm Định sang năm sẽ cưới, Ba mẹ anh ấy có nói chuyện với em tính chuyện 2 đứa rồi. nhưng 1 năm lại đây, bạn em nhậu liên tục, đủ mọi lý do, nhưng em nghĩ là không có chuyện ***** nhăng. Hiện giờ em mệt mỏi vì hẹn anh mà như tổng thống, tối nào em cũng ủ rủ, chờ đợi anh ghé thăm, nhưng cuối cùng 7h anh gọi là đang xỉn rồi.......tối nào cũng trằn trọc, khóc lóc, còn anh nhậu về xỉn nên ngủ thẳng cẳng, sáng ra 1 ngày mới cũng không gọi địện hỏi han . em làm đủ mọi cách, 2 người có nói chuyện với nhau rồi, nhưng vẫn vậy. Anh kêu có là công việc, nhưng em lại không chịu được sự thờ ơ, nhạt nheẽ như thế

    Nhưng 1 tuần anh vẫn ghé thăm em khoảng 2 -3 lần, gặp nhau là anh than bùn ngủ...........đi chơi được chút xíu thì về ngủ ??? không chia sẻ được gì. Có lễ lộc, đám cưới gì , thì anh cũng đèo em đi cùng

    Mỗi khi hẹn, thì em bỏ tất cả để được gặp anh. Còn anh, em hẹn : để anh sắp xếp ??? em thấy tụi em chưa cưới mà cứ như các cặp vợ chồng không hạnh fúc, sống lâu, không còn yêu thương, chỉ íông vì nghĩa. Và có quan tâm mấy cũng chỉ là quan tâm sự tồn tại của nhau thôi!chứ không quan tâm về mặt tinh thần, tình cảm. Nhìn vậy em thấy không biết cưới nhau về làm chi khi hiện tại đã chẳng thây hạnh fúc. muốn chia tay thì sợ vì wen nhau lâu, nhiều tình cảm, chắc em sẽ đau khổ lắm. nhưng không thì em cũng chẳng vui vẻ gì, cũng khóc hoài.

    Em thì có ngoại hình khá, biết ăn nói, có công việc ổn định rồi. Giờ thì em đã đứng lên sau 1 thời gian sướt mướt. Tối nào em cũng giết thời gian bằng cách học thêm tùm lum, rồi tập thể dục , thậm chí cả rủ bạn bè đi chơi ---> anh cũng chẳng có cảm giác thay đổi gì ???

    Nhờ các pác tư vấn giúp em là anh bạn em như vậy em có nên tiếp tục? hay em phải làm sao, năm sau là 2 nhà gặp mặt rồi, em rối trí lắm, nhưng chẳng biết sao hết.em yếu đuối quá chăng???

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này