1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người iu bận nhậu 4ngày/tuần, các pác tư vấn giúp em có nên tiếp tục ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cokcodoo, 14/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Em thì nghĩ bác cần gì, bác muốn gì thì nên nói thẳng với đối tác, chứ cứ im im chịu đựng thì chịu không thấu đâu.. Ví dụ như là lựa lúc nào không xỉn, bảo là anh ơi em nhớ anh lắm, anh giành xíu xíu thời gian nữa cho em được không... Nên nhẹ nhàng, tránh nghiêm túc quá, cũng không nên đả kích cái thói quen nhậu nhẹt, rồi bảo em không thích, dễ bị phản ứng ngược lại là không tôn trọng không gian riêng của nhau..

    Em biết là giờ rất khó để bác nói chia tay ngay được, phụ nữ mà, khó sống lí trí lắm.. Cứ thử đối thoại đã, sau rồi chia tay chưa muộn. Đừng để chuyện cưới xin làm ảnh hưởng đến quyết định của mình là được.
  2. cokcodoo

    cokcodoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    nói vậy bạn em tệ lắm hả, sao em cứ ngờ ngợ không tin vào những gì các anh chị chi sẻ!! em thấy bạn có ghé thăm em, cũng có trách nhiệm khi em nhờ vả, có điểu lúc em nhờ, anh cố làm cho xong vì sơợnhưữg ngày sau bận.

    anh bận là bận với bạn bè, anh em làm cuùg, vi là nghề sales, không kẽ em kêu anh ấy, chọn em hoặc nghề salé??

  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đệt mợ, các chú cứ chửi thằng Quẩy bạn anh nữa đi, tìm đâu xa ngay trên cốc này vẫn đầy bông nhài cắm bãi phân trâu đấy thôi.

    Em gái này như mô tả người ngon dáng chuẩn, công việc ổn định, lại tăng cường thêm đức tính éo biết lăng nhăng mà cuối cùng vẫn đâm đầu vào một thằng bê tha nhậu nhẹt, coi gái như cỏ rác...đời đúng là éo biết đâu mà lần
    .

    A còng em gái: sút nó đi em!
  4. springlight

    springlight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    chuyển từ tình yêu sang tình bạn đi
  5. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Bạn cũng nên tạo thời gian riêng cho mình nhiều hơn, Nếu một thời gian mà anh ta phàn nàn, hoặc tiến bộ thì ok.
    Còn anh ta mặc kệ thì giải tán cho lành. Người đẹp dáng ngon gập đầu là có lo giề :D
  6. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    Bỏ quách đi cho nó nhẹ nợ >:)
  7. Dangctm

    Dangctm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    yêu mà đã thấy chán thế này .....
  8. cokcodoo

    cokcodoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    em làm rồi ,những ngày em giận , không nghe máy, hẹn cuối tuần gặp nói chuyện. khoảng 6ngày, kết quả là em được biêế, nhưữg ngày đó, anh cũng gọi liên tục, và cũng nhậu liên tục không chừa ngày nào như bình thường là cách ngày, lúc đó ai rủ cũng đi hết .
    và gọi em liên tục nhưng là gọi lúc đã xỉn, em cũng không nghe máy như anh nói
    cuối tuần, .... chẳng có gì là ăn năn : nhắn tin em vì gọi mà em không nghe máy :" hôm nay anh có hẹn gặp em hả"

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    em có đâm đầu vào 1 người như vậy đâu, anh âấ thay đổi thành như vậy đấy chứ
    lúc trước quen nhau đâu có vậy, em mới dám quen và giới thiệu với mọi người đây là bạn trai tui...

    anh ấy keu là: vì nghề Sales nó vậy ( anh ấy làm giám sát bên kinh đô) , hay em kêu anh ấy, chọn em hoặc công việc?? nhuưvậy quá đáng quá đúng không, và em biết đàn ông mấy ai chấp nhận chi bằng em ra đi hả mấy anh chị .

    có mấy bạn mem của box góp ý mình thấy như được mở ra con đường mới, vì thật mình chẳng dám tâm sự với ai, sợ mọi người sau này gặp anh ấy lại nói nói
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Nếu làm rồi thì hết thuốc rồi, căn bản các bước đấy chỉ để ta chắc chắn sẽ không còn hối hận về sau thôi, vậy tự trả lời 5 câu này cho anh"
    1. Anh ta có hiểu rõ em không chấp nhận một người yêu như vậy hay không?

    2. Anh ta có hiểu rỗ cứ thế thì chắc chắc em phải chia tay hay không?

    3. Những gì anh ta làm có ảnh hưởng lớn đến gia đình tương lai của em không?

    4. Có bằng chứng nào đáng kể để biết anh ta ham nhậu chứ không phải vì công việc không?

    5. Việc chia tay có gây hậu quả nghiêm trọng đến gia đình và bản thân không?

    Khi đã tự trả lời đủ 5 câu hỏi trên, em hoàn toàn có thể tự tin rằng sẽ không có gì lưu luyến hay hối hận để đưa ra quyết định chấm dứt.

    P/s: Anh biết nghề kinh doanh nó cần phải giao tế, nhưng éo có chuyện tuần 4 lần đâu, thằng yêu thương gia đình vợ con thì còn trốn chui trốn nhủi khi khách nó gọi đấy. Con số chấp nhận được phải là 4 lần/tháng.
  10. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Trước em cũng gặp anh thế này. Tập sống chung với lũ bạn ạ. Anh nhậu ở đâu, em theo nhậu cùng. Về sau thì bạn anh anh nhậu, bạn em em nhậu.
    Mãi rồi anh í cũng sợ. Thôi không nhậu nữa, quay sang mình lại thành bợm, một tuần không tụ tập chè chén ít nhất 2 ngày là không chịu nỗi. Hic :-??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này