1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người iu bận nhậu 4ngày/tuần, các pác tư vấn giúp em có nên tiếp tục ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cokcodoo, 14/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cokcodoo

    cokcodoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    bạn ơi, mình nói chuyện với anh rồi, mình cho anh thời gian đến cuối năm, mà bây giờ mình không còn chịu nỗi nữa mình thấy mình giống đang tự làm ***g nhốt mình vậy. những lúc buồn mình hay nhắn tin , gửi mail nữa .

    mới hôm thứ 3, học được ra sớm em nhắn tin rủ anh đi , nhưng anh nhắn lại : " anh xỉn rồi" , buồn quá em trả lời :
    " anh ơi! hỏi thật nhe, có yêu em không? không yêu thì cứ nói chứ đừng làm khổ em hoài vậy nhé , cây cỏ còn biết đau, sao anh cứ làm đau lòng người mình iu hoài vậy" anh gọi nhưng miìh ko nghe máy
  2. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là đàn ông càng nhốt thì càng chạy thôi, bác đưa ra cái mốc thời gian kiểu đấy để làm cái gì.. Em thấy là ấy, cứ thả đi, về chuồng được thì tiếp tục, còn không biết đường vè chuồng thì thôi thả, cưới về cũng chỉ làm khổ mình mà thôi.

    Với lại tại sao bác không nghe điện thoại ? Cho người ta cơ hội giải thích, nếu mà xuôi được thì xuôi, chứ làm mặt lạnh thì có bác dằn vặt thôi, người ta đi nhậu, xỉn rồi lại quên ngay mấy hồi, chả để ý đâu :-J

    Với lại trong tình huống của bác hiện hiện giờ, thì bác muốn người ta làm gì cho bác được ? Yêu thì phải nghĩ, chứ nhậu nhẹt thì chả phải nghĩ gì cả :)) theo bác thì người yêu bác sẽ chọn nhậu nhẹt hay là phải suy nghĩ nào :))
  3. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc bài của chủ topic mà tưởng bạn là đứa bạn của mình, mãi cho đến khi đọc đến đoạn "anh ấy làm giám sát bên Kinh Đô" ...

    Tối qua mới gặp nhỏ bạn, chồng làm sales luôn, trước cưới nhậu nhoẹt, sau cưới còn tệ hại hơn, đi qua đêm ko về. Nói nhẹ có, nặng có, xin lỗi, xong lần sau anh cứ thế ... Bạn tớ cưới mới được 2 tháng thôi đó ...

    2 người đó là bạn từ hồi phổ thông. Bạn tớ cũng đào hoa, thế nào mà lại chọn ông này. Chính thức quen từ hồi học đại học, chắc cũng được 6,7 năm. Làm sales suốt ngày đi nhậu, cũng để bạn gái leo cây. Bạn tớ tin tưởng ông ấy k lăng nhăng, nhưng ông này ghen tuông, dẫn đến cãi cọ, giận hờn. Sau đó bạn tớ cũng lăn tăn lắm ...

    Đùng 1 cái thì bố mẹ ông này đi coi bói, thầy bảo cưới ngay trong năm nay thì tốt ... Nó đang lăn tăn, thế mà lại nghĩ: giờ nó có bỏ ông này chắc nó cũng chả yêu ai nữa ( dù quanh nó cũng đầy vệ tinh) . Thế là quyết định cưới gấp gáp, tớ giật mình và chóng cả mặt ...

    Tình hình từ hôm chủ nhật đến nay là thế này:
    - Chủ nhật SG mưa to, nước ngập đến đùi, con bé đi thi về tưởng bỏ mạng ở đường vì nước ngập. Về đến nhà thì ko thấy chồng đâu, đến tối khuya cũng k thấy, và kết quả là đêm ko thấy chồng về ...
    - Sáng sớm thứ 2 chồng về, xỉn quá nên nghỉ làm, nằm lăn ra ngủ. Con bé cũng xin nghỉ luôn ngày hôm đó vì tối thức khuya chờ đợi mòn mỏi, và phải chạy lên trường đăng ký học lại ... Tối thứ 2 đi học về, chồng ko thèm nói gì, nó lại phải mở lời trước, cuối cùng ông ấy sừng sổ lên như mình chẳng có tội gì ... Tối đó xin lỗi vợ ...
    - Chiều thứ 3 đi làm mặt mày thảm hại; chiều về tưởng chồng biết lỗi nên sẽ về nhà với vợ, cuối cùng thì lại là đi nhậu tiếp. Chán, chỉ trả lời đc 1 câu khi chồng nt: "để cho em yên, anh muốn làm gì thì làm" ...
    - Thứ 4, chồng đi làm về lại đi nhậu tiếp, nó cũng chán, đi làm về xách xe đi tiếp luôn ...

    Đấy, người thật việc thật nhé. Con bạn tớ hôm qua chưa nói hối hận, nhưng nó cũng nản lắm rồi, bảo: ko lẽ chỉ vì người ta nhậu mà bỏ (đang nói lúc trước khi cưới) ...

    Bạn xem tình hình thế nào, nếu cắt được thì cắt luôn đi nhé. Từ nhậu nhoẹt nó phát sinh ra nhiều vấn đề khác lắm: hại sức khỏe của chính bản thân; ko quan tâm gia đình; làm ảnh hưởng đến kinh tế gia đình; và khi nhậu nhoẹt thì dễ đi bậy lắm, ặc.

    Hôm qua nó bảo mình: giờ li dị thì lại phải về quê để nộp đơn à, phức tạp quá!
  4. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bác này chí lí nà. trước chả biết nhậu có gì mà người yêu thích thế. Từ lúc mình nhậu mới biết là thoải mái hơn cứ ru rú ở nhà với người yêu. :-"
  5. cokcodoo

    cokcodoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    anh hay em gửi anh ấy topic này để coi như là cơ hội cuối cùng ha anh, em cũng kinh doanh mà, mấy ông anh của em cũng đâu như vậy đâu, em có noó với ảnh rồi, anh ấy than là đau bao tử, em kêu anh là sang Singapoẻ thay bao tử cao su mới chịu nổi sức nhậu như vậy

    dù gì cũng thanks anh lắm lắm , em thấy em thoải mái hơn, đứng vững hơn nhiều lắm rồi, hy vọng sẽ gặt hái được tương lai tốt, thật lòng cám ơn anh


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    thấm thía thật , bạn của bạn là ai, 2 đứa cùng cảnh ngộ không chừng sẽ cùng nhau giết thời gian, để quên và sống vì mình hơn , cám ơn bạn nhiều lắm
  6. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Nhắn vậy thì người yêu bạn chẳng để ý đâu. Yên tâm.;).
    Phải nói chuyện một cách nghiêm túc cơ. Thứ nhất phải bày tỏ là bạn hoàn toàn không thích loại đàn ông như thế này. Thứ hai là bảy tỏ khả năng chia tay là được xét đến. 1 cách nghiêm túc, lúc tỉnh táo, mặt đối mặt (không phải ngồi ôm nhau nhé).

    Mà bạn cũng nên dành thời gian thêm cho thể thao, bạn bè, công việc. Người yêu là quan trọng, nhưng quan trọng nhất là chăm sóc cho bản thân mình.

    Ngày xưa tớ yêu nhau thì 1 tuần gặp nhau 3 lần, đi chơi 2 lần. Còn lại để dành thời gian riêng.
    Yêu là dành tình cảm cho nhau chứ không phải lúc nào cũng quấn lấy nhau bạn ạ.
  7. cokcodoo

    cokcodoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    khổ nổi mình tìm không ra bạn nhậu , bạn bè người đi du học, người lấy chồng quên bạn hix, người thì ăn chơi quá mình theo không kịp.... nhậu thì mình uống được khoảng 3-4chai , vâẫ chạy xe về được,

    anh ấy xỉn rồi, nghe máy làm chii, anh có noó năng gì đâu, anh ậm ừ...rồi ngủ quên khi đang call =((

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    ước chi anh ấy dành thời gian không gặp để đánh cầu, thể thao, học lên cao hơn. đằng này chỉ nhậu ( hay khéo hơn là : gặp gỡ bạn bè, không từ chối được) .
    Giờ mình chỉ có 1 mình mình, với một mớ phiếu tập thể dục, bơi lội .

    ok, mình sẽ ngồi mặt đối mặt nói chuyện với anh ấy bạn nhé, rồi thì xem tình hình như thế nào nhé. mà 2 đứa có nói chuyện rồi mà, anh tu được 1 tháng

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nhìu lúc thấy làm phụ nữ khổ nhỉ, sao cứ lập gia đình là các bạn nữ trốn đâu hết : có lẽ vì công dung ngôn hạnh với gia đình nhà chồng, mắc công bị la rầy vì chuyện làm dâu

    trong khi các anh sẵn sàng vô trách nhiệm mà vẫn không bị người lớn fìền hà

    Riếc rồi bạn bè fái nữ càng lúc càng ít, trong khi phái nam càng lúc càng đông, càng gặp gỡ nhiều hơn , nhậu nhiều hơn
  8. chandaibuong

    chandaibuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    nhậu nhẹt vì công việc thì sướng rì đâu,mệt mỏi lắm mà chẳng ai hiểu cho.Về đến nhà ông bà jà kòn chẳng nhớ mặt nói rì người yêu...Lúc tỉnh ra nhớ được 1 tí thì lại nhậu, lại fê...==>bể khổ lày ai tỉnh thì thoát, ai u mê thì chết.Nhằm lúc tỉnh táo cho nó 1 cơ hội hiểu rõ mình và người,kòn đâu tuỳ... nó ko tự cứu thân thì ai cứu được đây..Thế nên ở đời mí có chữ NGỘ...
  9. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    nó đi nhậu kiếm hợp đồng để mai mốt cho bạn xài hàng hiệu đó mờ :D
  10. cokcodoo

    cokcodoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    sao phải đợi đến mai mốt ?? giờ mình cũng đã vậy rùi mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này