1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người iu bận nhậu 4ngày/tuần, các pác tư vấn giúp em có nên tiếp tục ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cokcodoo, 14/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Bạn Hải nói đúng quá. Nát thế này lấy về khổ lắm.
    Uống thì không ai cấm, nhưng uống mà để nát thế kia thì mình coi thường lắm.


    //Chủ topic: Mình khuyên bạn nên bỏ. Đàn ông nhậu say mà nát thì chán lắm, về nhà đá vợ đánh con. Không những thế, sau khi nhậu xong còn hừng hực lửa tình nữa, rất dễ đi kiếm ****. Rồi say thì hơi đâu mà đeo bao cao su nữa, rồi lại về nhà với bạn.... Hậu quả khó lường. Tốt nhất nên tránh xa ra bạn ạ.
  2. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    oak
    thì đã hàng hiệu rồi thì du lịch châu âu châu mĩ
    con đi học mẫu giáo thì cho vào trg quốc tế 1 tháng 500$
    rồi bla bla càng nhiều tiền càng tốt mờ :D
  3. cokcodoo

    cokcodoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    ặc có vụ *** rồi say lại quên đeo bao cao su??? ôi, ...!! đúng rồi, xỉn rồi thì có lúc đi tăng 2 đâu đó masage....12h khuya về gọi điện cho mình , à ơi....
  4. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    cái này kiểm tra dễ
    lúc bạn xyz với ổng sau khi ổng nhậu về nếu thấy ra ít là chắc chắn đi xxx rồi
    còn nhiêu thì chắc là ko
    tốt nhut xxxx với dân nhậu thì k BJ và phải xài BCS:))
  5. KottoTetsu

    KottoTetsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bạn này post ảnh bản thân để các chiên gia có sách lược phân tích cụ thể, chứ cứ nói suông suông thế này ko ổn :))
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Có nhậu để làm việc mà còn không kiểm soát được thì hóa ra không kiểm soát được cuộc sống của mình, tóm lại là kém, kém còn hơn cái thằng nhát đến độ không dám uống. Một thằng nhát nên không dám để mất kiểm soát, một thằng vỗ ngực xưng anh hùng làm chủ được tình thế rồi lại mất kiểm soát.

    Trời cho có cái lá gan, nhậu vào tiền đem về từng cắc, đến khi đổ bệnh bán vợ đợ con cũng không nuôi nổi người bệnh 5-10 năm. Hãm vãi, thấy 1 mà không thấy 10.
  7. cokcodoo

    cokcodoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    thôi nói như bác Khang vậy đâu cần tìm hạnh fúc mà tư vấn chứ. Nói vậy hôm bữa có ông chú đầu hói,lái xe hơn luxus vào cửa hàng xin số điện thoại mình cho quách là xong. đâu cần nhờ các bạn tư vấn làm gì chứ. nói vậy hok có được đâu

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    ko co xxx hay xyz gi ở đây , anh 12h khuya về thì call mình nói chuyện à ơi, vì xỉn rồi, nói năng lảm nhảm có biết gi đâu

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    post ảnh hoá ra là topic giới thiệu bản thân rồi, thôi mình vào chủ đề chính nhờ các bạn tư vấn giúp mình nhé

    mình không biết mình đang làm nhiều cách sai khiến cho ban trai mình càng đi xa, hay la do anh ấy tệ . thật sự nhờ các bạn chia sẻ
  8. cokcodoo

    cokcodoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    người trong cuộc lúc nào cũng mù quáng mà người ngoài lên án quá, em chẳng biết đâu mà đi..........ôi tiìh yêu
  9. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Em nói câu này cực chuẩn :D. Chia buồn là trong mắt bạn trai em, em ko còn hấp dẫn như xưa [:P]
  10. kakaro

    kakaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói gọn 1 câu thế này bạn đừng buồn. Nhưng loại như thế này thì đừng bao giờ nên dính lấy. Cũng như bạn, cũng gần 2 năm nhưng lúc nhận ra thì thấy những gì mình làm và cố gắng chỉ là cái cho người ta lợi dụng thôi. Thế nên thực tế 1 tí, đau lúc này 1 tí nhưng tránh được rất nhiều hậu họa về sau...
    Ban đầu tớ cũng thấy vì yêu nhau nên cố gắng và cố gắng mọi thứ hợp lý, nhưng rốt cuộc bạn thử nghĩ đó là sự ích kỷ của người khác. Ngy như vậy chẳng khác gì con osin hay thậm chí chẳng bằng con bồ...
    Chúc bạn sớm mạnh mẽ để đủ quyết định, hãy tìm người nào thực sự yêu bạn và sẵn sàng bên bạn. Đó là kinh nghiệm xương máu của tớ, tránh tình trạng như ngy tớ... thỏa mái đến mức mà tớ ốm cũng k biết cho đến khi mò vào blog đọc mới biết, rồi thấy đt ******* trêu thì mắt tít lên. Loại đàn ông vậy có gì phải tiếc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này