1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người iu bận nhậu 4ngày/tuần, các pác tư vấn giúp em có nên tiếp tục ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cokcodoo, 14/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuannaff

    tuannaff Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    - Làm sale thì uống nhiều là khó tránh, đặc biệt nếu người yêu bạn mới vào nghề chưa lâu thì càng cần xây dựng quan hệ ( nên thông cảm, cảm hoá đối tượng. Tuy nhiên nhậu hoài như bạn nói, và nếu khoảng hơn 5 năm rồi thì 90% là nghiện, thậm chí ko cần vì công việc cũng sẽ rủ bạn bè/khách hàng đi nhậu + massage+ cái mà ai cũng biết là cái gì ấy. Tuỳ bạn đánh giá cái này nhé.


    1 là bạn ăn chơi đua đòi, 2 là nhà bạn rất dư giả. Vậy người yêu bạn sao? Nếu ko giàu thì nhất định phải cố kiếm tiền rồi, kiếm hoài thấy vẫn lép vế với nhà bạn thì cũng có thể sinh u sầu -> uống nhiều hơn. Trường hợp này mình ko biết hướng dẫn có ăn thua ko vì muốn xử lý được thì bạn phải là người nhạy cảm và biết ăn nói mà 2 cái này ko ai dạy được mà là bản tính con người là chính. Ngược lại nếu gia cảnh cậu kia cũng giàu có, không có áp lực phải kiếm nhiều tiền thì hị hị bạn cứ nghĩ xem tại sao say mới gọi bạn nhé

    Yêu nhau 4 năm rồi, nếu vẫn cứ gặp hoài cũng chán, thế cũng là bình thường. Vì thế mà các cặp yêu trên 3 năm mới lấy thì về mỗi người nên học thêm hoặc làm thêm gì đó, thời gian giành cho nhau (ngoài giờ ngủ) ko cần nhiều, chỉ cần chất lượng (quan tâm, chia sẻ....) chứ cứ kè kè 24/24 thì sớm muộn gì cũng cãi nhau.

    Thiếu thông tin mình chỉ ý kiến ý cò thế thôi :P

  2. cokcodoo

    cokcodoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    vậy sao mình không tạo ra sự hấp dẫn như xưa trở về ?? hay chỉ có cái mới mẻ mới hấp dẫn được đàn ông??
  3. beri1985

    beri1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ^^ Hồi xưa tớ cũng vớ đc 1 anh như này. Cũng thắm thiết 4 năm nhưng hẹn gặp đc anh í thì khó hơn cả tổng thống. :Ừ thì cứ cho là bận công việc thật đi, làm việc, kiếm tiền để phục vụ cho cuộc sống, phải sống hạnh phúc mới gọi là sống chứ có phải sống để làm việc thế đâu. :) Con gái khi yêu rất dễ tha thứ, nhưng khi cuwois rồi chính bản thân mình ko bao giờ có thể chịu được kiểu nhậu nhẹt này. Cho nên, bạn suy nghĩ cho kỹ, hãy cưới,khi ko có bất cứ lăn tăn nào về hôn nhân của mình. Chung quy lại, con gái, luôn cần đc quan tâm nâng niu về tinh thần.
  4. xindungyeuanh

    xindungyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    chia tay đi em gái. Thằng chồng tốt là thằng chồng biết quan tâm chiều chuộng vợ và làm hết trách nhiệm nghĩa vụ của một người chồng. Làm tốt đc những cái đó thì nó muốn bồ bịch rượu chè ở đâu ko cần biết. Chứ nó lại đặt rượu chè lên trên cả em thì nghỉ ngay. Nhất vợ nhì giời cơ mà
    Trong trường hợp này hãy cho đồng chí kia deadline đi, 1 cái hạn, và nói nghỉ là nghỉ luôn, ko phải xoắn, thế nó mới nể mình. Tự an ủi là "tình chỉ đẹp khi tình dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề" em ạ :D đời ko thiếu giai đẹp mà tử tế đâu, lấy chồng như đồng chí kia thà em ở vậy còn hơn :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    sad but true ^_^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    đọc lại hết 4 trang và đọc comment của chủ top thì chủ top yêu thằng này quá ròai, ko bỏ được đâu :))
    ko bỏ đc thì thôi, Tập xác định vậy! :))
  5. cokcodoo

    cokcodoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    cám ơn bạn nhiều lắm, đua đòi a dua này nọ , mình bỏ qua hết đi ha, mấy chuyện đó mình nghĩ là không có. uh nhà mình khá, nhưng anh ấy cũng ổn không fải khó khăn.
    uh đúng rồi, có lúc 2 đứa huề đi choi 2 ngày liên tục thì cũng nghỉ 1 ngày, chứ nói thật gặp nhau hoài chẳng biết đi đâu. Mà không hiểu sao cứ nghe anh đi nhậu là em điên lên, chứ anh ở nhà hay đi thăm bà con em cũng chẳng giằng giụa
  6. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    4 lần nhậu trong một tuần không phải là nhiều ở cuộc sống bây giờ. Em cứ nghĩ xem mỗi lần trước khi đi nhậu anh ta chỉ cần gọi điện báo là tình hình sẽ khác ngay =)) [r2)]
  7. cokcodoo

    cokcodoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    iu chứ, iu mới có topic lập ra . nhưng mình sẽ cố gắng đi đúng con đường đàng hoàng, không mù quáng để phí sự quan tâm chia sẻ của các box mem, mình làm được, mình đã đứng lên được rồi, nên muốn xác định đường đi cuối cùng

    tụi mình sẽ có 1 nữa gặp mặt nói chuyện đàng hoàng như các bạn khuyên, iu nhưng đã tỉnh sau cơn mê rồi mà, đang tìm con đường mới cứu bản thân đó chứ

    cám ơn mấy pác lắm

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    báo cũng vậy thôi, số lượng quá nhiều anh ạ. anh nghĩ xem ,
    lần 1 : ừa anh đi vui hen, về gọi em nhé .
    Lần 2 : uhm . nhớ về sớm nhé .
    lần 3: uh ,
    lần 4 : vậy à
  8. GA_RU

    GA_RU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    1
    Hic. Có những tuần em phải nhậu đến 7/7 ngày. Rất là không có muốn nhưng tình thế bắt buộc phải uống. Thế này mà gặp phải em nào như chủ topic thì thua luôn rồi. Cách giải quyết thì đơn giản bỏ xừ ấy. Sao bạn chủ topic ko đòi đi nhậu cùng bạn trai ấy. Nếu mà gặp đối tác thì thôi còn đi gặp bạn bè thì xin đi theo. Rồi 1 lúc cầm cốc rượu to bảo anh nhà em hơi xỉn rồi em đỡ hộ anh ấy 1 cốc. Uống xong cốc đấy là bạn trai tái mét mặt còn các anh khác thì tha hồ mà nể :)). Gặp cái tình huống này vài lần thì đố thằng nào dám đi nhiều :))
  9. tuannaff

    tuannaff Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    nghe cách bạn nói thì người người trong Nam. Mình thấy trong Nam các cha nhậu kinh lắm, 7 ngày trong tuần .
    Có khi hôm nào bạn đi nhậu cùng xem ổng nhậu hay ko mà sao nhậu hoài, đi riết có khi ông chán bỏ nhậu luôn :D
    Nếu ổng toàn nhậu với bạn thì rủ ông chuyển qua tennis (kiếm vài cặp bạn thân thì tốt nhất đánh đôi nam nữ, xong đi ăn uống nói chuyện etc... trong SG thấy nhiều quán chơi nhạc hay lắm, như cái quán ascoustic ấy lần nào vào SG mình cũng qua uông chai bia :P ), vừa khoẻ người mà bạn lại đi cùng được
  10. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    Bác này nói sao giống cách mình đã xử lý vậy trời. [r2)] Lần sau, các anh ấy nhậu còn bảo người yêu em gọi em ra nhậu chung cho vui cơ đấy. \:D/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này