1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người iu bận nhậu 4ngày/tuần, các pác tư vấn giúp em có nên tiếp tục ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cokcodoo, 14/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cokcodoo

    cokcodoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    chẳng biết nói sao nữa, có lần giận vụ nhậu, em đã rũ anh đi nhậu, em uống 4chai ken ----> sự việc cứ tiếp diễn đến 1 lúc em thấy em u' ra, tàn tạ ---> anh vẫn nhậu như thường . em thôi ko cùng cách này nữa , cách này tàn phá bản thân quá

  2. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    Xong. Người yêu cậu này hết thuốc chữa rồi. :-ss Bọn tớ toàn chia ca ra nhậu. Hôm nay anh say, em đưa anh về. Ngày mai em uống, anh ngồi nhìn để còn chở em về nhé. [r2)] Mà ko phải bọn tớ mới yêu nhé. 7 năm rồi đấy. Không bỏ nhau đc thì phải sống chung với lũ cậu ạ.:x
  3. GA_RU

    GA_RU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    1
    Quán live acoustic ở gần nhà tang lễ hả bác. ^^. Quán đấy thì hay rồi. Nhưng mà cho dân nhậu vào đấy làm hết chục chai Jim Beam cola chắc chẳng bõ dính răng quá [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thế này thì đúng là hết thuốc chữa rồi :(. Em mà nhìn bạn gái em uống hết 1 cốc rượu to như thế là mặt em tái mét ngay đấy. Con trai mà nhìn người yêu tàn tạ ủ rũ như bác chủ topic nói mà ko thấy xót thì em đầu hàng rồi. ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  4. cokcodoo

    cokcodoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    con trai mấy anh thích phụ nữ dịu dàng thuỳ mị nhỉ?
    không biết bạn em bị gì, hay có vấn đề gì mà em thấy anh không sợ mất em, có lẽ anh coi em la điều tất nhiên nhỉ???
    xỉn với anh có, với bạn bè cũng có, anh biết ---> im lặng có lẽ do có lỗi nên chẳng còn thấy anh biết ghen, sợ mất em. em điệu đà---> nhìn nhìn .
    thôi lỗi thì ai cũng có, biết đâu em cũng đầy lỗi mà không biết đấy thôi

    em đã suy nghĩ thoáng được rồi , có lẽ cần nói rõ với nhau , xem như là cơ hội cuối cùng cho 1 cuộc tình 4năm vậy
  5. tuannaff

    tuannaff Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy, làm rõ trắng đen rồi đi hay ở cũng ko muộn. ghét nhất cái kiểu phim HQ cứ âm thầm hiểu nhầm chia tay lãng xẹt kiểm phim trẻ con, củ chuối ko xem nổi
  6. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    >" gặp nhau nhiều chán => gặp nhau ít thôi => zai có không gian riêng.
    :( Liên tục nhồi nhét vào đầu chị em những lí lẽ ấy, dần dần các chị em coi chuyện đó là bình thường => các zai cứ bồ bịch, nhậu nhẹt, tìm kiếm không gian riêng. :|
    Đi nhậu nhẹt, tiếp khách thì được, không vấn đề, nhưng mà không thể sáng xỉn chiều say như thế được. Mà làm sale bao lâu rồi mà tửu lượng không khá lên được, thế này lúc say quá khách hàng nó đưa cái gì cũng kí bừa thì sao?
    Nhậu vui thì có thể say, nhưng nhậu làm ăn thì phải "say mà không phải say", thế mới ra kết quả chứ [-X Chị chủ thớt cứ phải mạnh tay vào, 4 năm yêu nhau sau này lại phải trả giá = cả đời ăn cơm một mình, pha sẵn nước gừng với một cái xô cho chồng.
    Papa em cũng là dân kinh doanh, trong lĩnh vực mình làm cũng lăn lộn hơn 20 năm, khách hàng liên tục rủ đi ăn, đi nhậu, nếu mà để nói thì chắc 24/7 luôn, nhưng mà ít nhất một ngày cũng phải về ăn một bữa với gia đình. >"< Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh!
  7. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Em có biết "nhậu giao tế" thì sau khi nhậu xong chúng nó "giao" cái gì cho "tế" không?
  8. cokcodoo

    cokcodoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
  9. cokcodoo

    cokcodoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    bạn nói nghe đáng sợ quá, nếu vậy chắc mình không dám quen đàn ông nữa quá, mình cảm thâấ chạnh lòng cho phụ nữ thật
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hic, đọc topic này thấy đồng cảm với bạn chủ topic quá :( Ng` yêu mình ko nhậu nhẹt nhưng mà cũng chẳng có mấy thời gian dành cho mình, nên cảm giác chờ đợi, rồi đôi khi thấy chán nản nhạt nhẽo mình hiểu lắm :(

    Mình thấy bạn có 2 vấn đề, một làm mối quan hệ đang đi vào... nhạt, và hai là việc nhậu (mà nếu đổ tại nghề nghiệp thì có khi phải chịu cả đời). Vụ nhậu thì, nếu xỉn mà ko tự chủ thì kể cũng hãi, đi đêm lắm có ngày gặp ma, ít nhất là gan thận sức khoẻ cứ gọi là kêu thét. Mình thì rất ớn mấy ông cứ hay cả nể, tửu lượng bia lượng kém mà bị ép là cứ ôm cả chai tu lắm :-& Nhưng xung quanh mình thì chưa thấy ai dân bợm mà bỏ được nhậu cả :-< Thế nên xưa đến giờ, cứ thấy zai nào bén mùi cờ bạc rượu chè zai gái hút chích j j là mình... xin thôi. Bà bạn mình thì có ng` nhà cũng dân nhậu, nhưng mỗi lần say lại nói năng linh tinh, cư xử thô lỗ với ng` khác nên bà ấy còn thề là tệ nạn j thì tệ nạn, cứ dân say xỉn thì mời biến :( Chả biết ng` yêu bạn thuộc dạng vì công việc nên mới uống, hay là ý thích, chứ nếu thành quen, mà lại dễ say thì sau phiền lắm :(

    Còn việc các bạn yêu nhau 4 năm, có thể thời gian cũng khá khá để mà bão hoà rùi, nếu ko có... trò j mới thì cũng dễ chán thật. Như mình, yêu có hơn nửa năm, nhưng cả tuần cũng chỉ gặp nhau 2, 3 lần qua qua mà thường là chẳng đi chơi đâu cùng nhau cả. Ng` yêu mình bận, hết việc này đến việc khác, nhà lại xa, mà mỗi khi làm việc là... quên tịt bạn gái luôn. Lúc đầu mình còn giở đủ mọi trò, hỏi han, giận dỗi, "nói chuyện thẳng thắn", thậm chí còn thẳng thừng em ko chấp nhận được việc cứ phải ngồi dài cổ chờ anh lộ ra tý thời gian rỗi là xông vào cướp giật. Thế mà cuối cùng, vẫn cứ phải... chịu thua, bỏ thì ko bỏ được, mà cứ chịu đựng thì vừa buồn vừa nản mà chẳng biết đến bao giờ mới chấm dứt. Đành tự chép miệng, kể ra bọn "Sao" cứ biện minh cho hành động bỏ nhau vì "ko sắp xếp được thời gian cho nhau" cũng ko phải là ko hợp lý, rồi tự kiếm thật nhiều mối quan tâm khác để lấp vào. Rốt cuộc cũng thấy khá hơn với cuộc sống riêng của mình, đành cho mối quan hệ mờ nhạt tồn tại.

    Kể ra đây cũng chẳng biết phải tư vấn j cho bạn, chỉ là chia sẻ một phần nào vì đồng cảnh ngộ thôi. Mình thì bó tay rồi, chẳng có lối thoát, bận thì bận cả đời, ng` ta ko thể thay đổi được thì mình đành thay đổi thôi, nếu như bạn vẫn muốn giữ mối quan hệ đó ^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này