1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người iu bận nhậu 4ngày/tuần, các pác tư vấn giúp em có nên tiếp tục ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cokcodoo, 14/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của chủ thớt giống y hệt tình trạng của tớ cách đây khoảng mấy năm. Đi làm một thời gian, cũng có nhiều quan hệ, lại toàn được chỗ nọ chỗ kia mời mọc. Lúc đấy sướng lắm. Tự thấy mình thật vip, quảng giao, mạnh mẽ. Nhưng nhìn lại, thấy mình chỉ là thằng ngựa non háu đá.

    Có mấy lời khuyên cho em nếu muốn nó thay đổi:

    1. Đừng cằn nhằn gì nhiều nhé, đàn ông bọn anh không thích nghe lời cằn nhằn của người con gái mình yêu đâu.


    2. Nếu nó giao tế bạn bè, em cứ hỏi ở đâu rồi phi đến. Đừng có cằn nhằn gì. Nó uống kệ nó. Cần nữa thì em cũng nâng ly giao tiếp thoải mái vs mọi người. Em ngừơi ngon, dáng chuẩn, không câm, không điếc thì nó sẽ rất tự hào khi có người yêu như thế. Em vừa được ở bên nó, vừa đỡ lo lắng, mà dần dần nó sẽ cảm nhận được mà thay đổi dần.

    3. Em mua cho nó ít bổ gan, bổ thận với viên chống say. Ngày ngày nhớ nhắc nhở nó uống.

    4. Thỉnh thoảng lên lịch cuối tuần 2 đứa đi chơi xa xa 1 tí như kiểu du lịch bụi. Nó làm con người khỏe mạnh và quên đi bia rượu.

    Hy vọng em sẽ sớm tìm lại được người đàn ông mà em từng yêu.
  2. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Công việc của tớ cũng hay phải nhậu, nhưng càng ngày càng ko muốn nhâu nhất là từ khi lấy vợ. Trước hồi yêu nhau cũng hay bị bạn gái kêu ca vì hay nhậu mặc dù chẳng mấy khi bị say, xong lại còn nói nếu anh thích uống thì về đào tạo em để uông cùng cho vui.
    Đọc thấy bạn trai bạn chẳng coi trọng bạn mấy hya sao ý, nhậu nhẹt ai chẳng thích nhưng mà cứ lỡ hẹn hay bỏ qua bạn gái hoài thì ko ổn?
    Bạn nên chỉ 1 lần cương quyết thậm chí nói thẳng là chia tay vì dù sao kết cục thế nào cũng tốt. Hoặc bạn trai bạn có thay đổi tích cực, hoặc bạn đc giải phóng
  3. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Tớ với cậu đi nhậu nhiều thì biết rồi. Làm gì có chuyện mà vì ng yêu phải bỏ nhậu.

    Nên lấy nhu chế cương em chủ top ạ. Cương lên là hỏng đấy. Sau không có cái mà dùng đâu.
    Nào, tớ với cậu làm vại.... [r2)]
  4. vanmung

    vanmung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    a ấy xạo với bạn đó,mình cũng từng làm ùi, chẳng we ăn dc ùi thì mún vứt bỏ,nhưng ko lỡ thui bạn ak, mình có yêu mấy nhỏ nhưng ăn xong là chán, chắc đi kiếm người khác ui đóa,bây h mà bỏ thì papa,mamma ban ngĩ j,kekkkekekke,bạn nc thẳng vs a ấy đi, tìm cách giải quyết lẹ đi
    đừng chậm trễ nha
  5. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    a chẳng dám uống rượi , tại vì sợ say , gõ phím nhầm chữ "tác" thành chữ "tộ" thì chết :)) . Với lại cũng sợ chết sớm nữa =)) , phí
  6. cokcodoo

    cokcodoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    dạ em cũng làm nhiều thứ rồi , hầu như là có tất cả các kế sách mấy anh nói, nhưng mọi thứ vẫn vậy, em nghĩ có lẽ em chưa làm triệt để, em vẫn còn nương tay nhiều lắm, nhanh tha thứ, dễ bị dụ ngọt nữa

    em thấy mệt mỏi khi phải nghĩ ra đủ kế sách ghê, mình không tệ, nhưng sao phải đuổi theo ấy hoài, fải nghĩ đủ kế để giữ tình yêu 2 đứa.sao không phải là ngược lại ??? em thấy chạnh lòng ghê. Giờ còn trẻ, còn giá trị mà đã vậy, sau này già 1 xíu, có em bé xồ người không biết phải làm sao nhỉ?? chẳng lẽ năn nỉw. hey đúng là phụ nữ bao giờ cũng thiệt thòi nhỉ, cho dủ thế nào thì cũng là 1 phụ nữ yếu đuối

  7. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đại đa số mấy ông mấy anh nhìn thấy rượu, bia là mắt sáng long lanh, nụ cười mãn nguyện giống trẻ thơ.Anh nào hay nhậu là dễ đi tăng ca lắm.Cứ kiếm ông khác hoặc hoãn cưới thì hơn.
  8. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Cả hai cùng nát. Uống nhiều sau hại con lắm. Đến nản.
  9. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Có mỗi một nội dung mà mở tận 2 topic[r37)][r37)].
    Đã gộp 2 thớt của chủ thớt lại. Lần sau chú ý khi mở topic nhé.[-X
  10. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    OK bạn, tớ thích uống Beer lắm nhưng không chơi uống say vì say vợ tớ không cho... ngủ cùng.
    Ý tớ không phải là bỏ nhậu, mà vừa nhậu vừa vẫn quan tâm đầy đủ đến người yêu-vợ con thế mới vui. Chứ nhậu quên ngày tháng thì theo quan điểm tớ là không ổn thôi, ngoài ảnh hưởng tới bản thân lại còn làm khổ người thân.
    Tớ thích nhậu, nhưng chưa nghiện nên có khi thấy đơn giản. Mong chủ Topic tìm được phương án giải quyết tình trạng này, không mấy cô thấy mấy anh nhậu nhậu là Bye bye hết cũng mệt lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này