1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người iu lạnh nhạt!!!!!!!!huhu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phuthuycuoichoi-myd, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Sao mà giống mình và bạn gái thế. Cách nhau 5 km, làm cách nhau 800m. Hồi đầu còn tranh thủ đi ăn, gặp nhau buổi trưa. Giờ thì ... http://www9.ttvnol.com/forum/lovekingdom/880496/trang-1.ttvn
  2. phuthuycuoichoi-myd

    phuthuycuoichoi-myd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ôi, chả còn gì nữa để mà mong rồi.
    Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã
    Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu

    Chắc em yêu thơ thất tình quá nên cái chữ thất tình nó cứ đeo đuổi em hoài. Các bác thấy em có cần đi "cắt duyên âm" không.
    em lại chép thơ đây
    các bác thông cảm cho em nhá. Đang thất tính mừ
    Ngày chia tay em đặt lên môi lời cầu chúc cho anh
    Cho bầu trời ngày mai mây vẫn trắng
    Ta sẽ đi về trên đôi chân bình lặng
    Không giận hờn và trách móc gì nhau
    Ngày chia tay em đặt lên môi màu của nỗi đau
    em đã biết thanh thản không chắc là hạnh phúc
    Lúc quay bước em không dám nhìn theo enh 1 lần sợ trái tim chợt thức
    Sợ nỗi yêu thương tràn ngập sẽ quay về
    Ngày chia tay em đặt lên môi lời cầu chúc cho mình
    Mong niềm vui không còn mang tên anh
    Mong nỗi buồn không còn mang tên anh
    Mong giọt nước mắt không vì nỗi nhớ anh mà lăn xuống má

  3. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Trò đời, nhà tôi cách chỗ anh làm chừng 5km, khi mới quen anh nói rất hay, nhưng giờ thì toàn lý do bận lãng nhách, bận vì công việc (còn có thể chấp nhận được), bạn xem tivi có nhiều chương trình hay, nói đến rồi lại không đến chỉ vì lý do ở nhà xem tivi, đến lúc này thì không cần nói gì nữa. Không bao giờ anh ta bỏ những sở thích để đi với mình.
  4. xin_em_mot_co_hoi

    xin_em_mot_co_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    xin đc chia buồn nha ! Bạn là 1 ban nữ thì cái đó cũng khó có thể tim đc 1 lý do để hiểu . Bạn hãy thử tìm hiểu qua bạn bè anh ấy hoặc 1 ai đó thân với anh ấy nhưng đó là bạn trai nha . Vì có lúc mình cảm thấy cuộc sống chẳng còn gì vì vậy mình chánh người yêu mình vì tương hay cái gì đó mình ko đủ để cho ấy 1 cuộc sống đầy đủ , nhưng rồi khi nói chuyện ra mọi chuyện lại như cũ . Còn giờ đến lượt cô ấy bảo bận đi chơi với bạn nên không thể có thời gian nói chuyện trong ngày valentine, còn những ngày thường thì còn muôn vàn lý do .!
    Vậy bạn là con gái vậy bạn cho tôi lời khuyên là thế là sao ? nhỉ ?
  5. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    thế là người yêu bạn chán bạn rồi đấy, gì mà gần nhau thế mà ko gặp nhau được à, bạn thử hẹn hò với 1 anh chàng nào đó xem, đi chơi uống nước thôi, để xem tên kia phản ứng thế nào thì rõ ngay
  6. pigeon_81

    pigeon_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ người ta đang trong thời kỳ "chán" mình bạn ạ. Hãy thử quan tâm đến anh ấy hơn xem sao, còn nếu người ta có ai khác thì...hic chịu thôi.
    Bà già này share the same :((
  7. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Chán nhau rô?i !
  8. bartack

    bartack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    là nó chán bạn rồi
    Cứ để cho nó nghỉ ngơi đi.. mình tranh thủ luyện cảm giác thất tình rùi tăm tia đứa khác. Nếu nó thích quay lại mà chưa thấy đứa nào làm mình yêu hơn thì quay về với cái máng lợn... không thì bỏ cha nó đi... thời đại này yêu phải lý trí một tí
  9. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn này nói có lý nhất đó. Quên hết cái bọn con trai đó đi
  10. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    nhậu là ưu tiên số 1 còn yêu và vợ là phụ
    làm cách gf 800m nhưng bạn nhậu cách có 8m thôi

Chia sẻ trang này