1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người "iu" lý tưởng

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi xitrum83, 11/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Người "iu" lý tưởng

    Xitrum vừa xitrum được bài này , thấy cũng hay hay xin chia xẻ cùng các ỉn , ko biết đã được pót lên lần nào chưa , xỉtum là ỉn mới mà , có gì ko biết xin bà con thông cảm nha .

    Chờ người trong mộng.
    16 tuổi, tôi ao ước có bạn trai. 18 tuổi, tôi có người yêu, nhưng anh ta lại quá khô khan. Tôi xây dựng hình mẫu chàng trai lý tưởng của mình là một người lãng mạn.

    Năm vào đại học, tôi gặp một anh chàng lãng mạn, nhưng lại quá "mít ướt". Vì vậy, tôi đi tìm người có bờ vai vững chắc.

    Năm tôi 25, người yêu của tôi rất vững vàng, kiên định. Nhưng anh ta lại chẳng hề biết biểu lộ cảm xúc. Quãng thời gian ấy thật buồn tẻ. Rồi tôi tìm một người khác.

    28 tuổi, tôi gặp một người rất vui nhộn, nhưng rốt cuộc tôi không chịu nổi anh ta. Lúc nào anh ta cũng đùa bỡn với tôi và tán tỉnh những cô gái khác. Anh ta khiến tôi khốn khổ hơn là hạnh phúc. Chúng tôi nhanh chóng chia tay.

    Bước sang tuổi 31, tôi tìm thấy một người đầy tham vọng, thông minh và mạnh mẽ. Tôi quyết định kết hôn cùng anh ta. Nhưng (lại nhưng)... chỉ một thời gian sau, chúng ly dị. Anh ta lấy đi tất cả những gì tôi có và tẩu thoát cùng cô bạn thân của tôi.

    Giờ đây, tôi đã 40 tuổi. Tôi vẫn đang tìm một mẫu người lý tưởng của riêng mình. Có lẽ đó phải là một người trầm tính, chững chạc, ít tham vọng... Tôi biết một người như thế, chỉ có điều ông ấy đã ngót nghét 70 tuổi...
  2. qantar_munani123

    qantar_munani123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì không hề có cái khái niệm "người yêu lý tưởng". Nếu cứ đặt ra một hình mẫu nào đó cho người yêu của mình, vô tình bạn đã chặn đứng con đường thể hiện mình của người yêu. Có thể người đó là một người rất tốt, rất giỏi, và nhiều cái "rất" nữa, nói chung là khá phù hợ với bạn, nhưng vì mải chạy theo cái khuôn mẫu lý tưởng mà bạn đẽ tự đặt ra, vô tình bạn đã đánh mất.... Tiếc lắm bạn à.
    Với tui thì tình yêu cứ tự nhiên đến, khi bạn đã yêu hết mình thì tự khắc người yêu của bạn sẽ là "lý tưởng", không cần phải tìm kiếm, vì sẽ không bao giờ tìm được.
  3. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Đúng,ko có ngu7òi yêu nào lý tưởng cả trừ phi ta bỏ qua hết những khiếm khuyết của người ấy thì họ trở thành lý tưởng đối với ta.

    FaceHooliganno1,dhna79,Ty phu thoi gian,ALPHA3,Red-Scorpion trong những ngày đầu dựng nước​
  4. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Nói như đ/c thì ai cũng lý lưởng à?
    Nói chung phải quan niệm lý tưởng = không tưởng
    "Blue nguyền là sẽ thề không yêu 1 ai cả ..."
  5. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Quan niệm người yêu lý tưởng đều do mỗi người, khi yêu có thể là lý tưởng thật đấy, nhưng mà khi bỏ nhau rùi lại thấy chưa có ai dở như thế, cho nên tốt nhất iu bằng sự cảm nhận và iu con người của người ta bít tha thứ và bao dung, tình iu sẽ đẹp hơn
    Caring is sharing.........8318
  6. GoldenHorder

    GoldenHorder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hic tôi thấy thế này....Một người vợ khi nói chuyên với chồng chứ nói về chồng người ta tốt thế này thế nọ..Nhưng bà ấy có biết đâu,người vợ của ông chồng mà mình đề cao kia cũng đang nói y như mình chỉ có khác là ca ngợi chồng mình thôi..Bản tính con người mà,đứng núi này trông núi nọ...
  7. funloveTA

    funloveTA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hi hi theo như bài của bạn thì .Người đó thật the thảm hi hi .
    theo mình thì "người yêu lí tưởng " chỉ có trong lí lí thuyết mà thôi đúng không giống như " chất khí lí tưởng " đó .Như mình lại tin rồi có lúc các ỉn thấy đc hình mẫu lí tưởng của mình thôi . "người yêu lí tưởng " chỉ tương đối vì nó lí tưởng đối với chúng ta nhưng chưa chắc đã lí tưởng với người khác . hì hì bởi vì nó vốn lí tưởng mà lại không lí tưởng .....
  8. smallwitch

    smallwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cũnng tùy người thui , bây giờ witch thấy có đứa mới tí tuổi đầu mà iu wá trời luôn còn có người tài sắc vẹn tòan mà ở giá thì sao , khó hiểu wá, nhưng mà nói gí thì nói đừng bao giờ đòi hỏi người ta wá , nhân vô thập tòn , như witch đây vẫn có nhìu khuyết điểm ấy thui
  9. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Khi ta yêu một người thì người đó chính là người lý tưởng nhất!
  10. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    hihi , đọc bài tui post chắc nhiều người lẫn lộn giữa người iu lý tưởng và 1 con người lý tưởng rùi .
    Quả thật trên đời này làm gì có 1 người lý tưởng như ý mình phải ko , con người luôn luôn mơ mộng , được voi đòi 2 bà Trưng mà , còn người "iu" lý tưởng ư , có chứ ( chỉ có điều chưa "iu" nên chưa biết thôi , uh , dzậy là ngoan đó nha ).
    Nếu tìm thấy 1 người lý tưởng thì cũng ko thể là người "iu " của mình được đâu , người ta quá hoàn hảo mình như 1 kẻ thừa thải bên cạnh thì làm sao có tình cảm sâu đậm được .
    Còn người yêu lý tưởng thì khác , bởi vì đó là người mình sẽ "iu" hết lòng , và người ta cũng vậy , cùng san sẻ, bù đắp những thiếu xót cho nhau cũng là điều làm mình thấy vui và hạnh phúc phải ko ?
    Chúc cho toàn box ỉn ko sớm ....thì muộn cũng kiếm được người "iu" lý tưởng của mình nha .

Chia sẻ trang này