1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người iu.....vợ....mối tình đầu....mối tình cuối....mời vào đây

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi XacUopVietNam, 15/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    trùi vậy mà không bít, người yêu đầu là bồ mà người yêu cuối là vợ.
    nhất quyết không cho làm anh.
  2. hoi_an20

    hoi_an20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    giống nhau khi tình đầu cũng là tình cuối.
    hì khác nhau khi tình cuối khác tình đầu. zậy mà cũng hỏi, phần thưởng của An đâu rồi ?
  3. tuyenvq

    tuyenvq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ có một tình yêu duy nhất
    Trao cho em kèm theo một lá thư
    Em không lấy và tình anh đã mất
    Tình đã trao ai lấy lại bao giờ
    if I had to live my life without you near me .
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Các cô các bạn nói chưa được logic lắm,suy nghĩ thêm đi,nếu trưa mai chưa có ai giải được thì tôi đành giải đáp zậy

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  5. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    người yêu đầu là người sai bảo mình, còn vợ là người mình sai bảo. Đúng chưa hả???vote đê..
    hanami

    love means lying
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Hanami pdtpt@ có ý hay nhưng chưa xuất sắc lắm

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  7. Ha_Thien84

    Ha_Thien84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ thì :
    Người yêu đầu tiên là người mà lúc đi chơi thì chỉ có 1 mình anh chàng trả tiền.....
    Còn người yêu cuối cùng thì lúc đi chơi thì cả 2 cùng trả tiền....(Đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn)
    I'm in love for the very first time.....
  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Ko ngờ thèng em khá thật,ý kiến rất chí lí,hay,thực tế,dí dỏm,đúng tiêu chuẩn của tui đề ra,thật sự hơi bị bất ngờ về câu trả lời này.....ok,anh mày sẽ thưởng 1 chầu cho thèng em NHƯNG
    Vẫn chưa cô đọng lắm,suy nghĩ thêm nhé

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  9. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    wow,thật vậy hả,em tưởng là tình yêu cuối ,2 người đi chơi thì người nữ trả tiền chứ
    người yêu đầu tiên theo em là người mà chính đối tượng đó sẽ cảm thấy là: chết,mình hết ngây thơ rồi. còn tình yêu cuối cùng ấy à,hỏi 1 người khi người ấy đang hấp hối,ai là tình yêu cuối cùng,bạn sẽ nhận được câu trả lời chính xác nhất.
    Câu lạc bộ Thiên Văn Học
  10. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    vợ là vợ, còn tình đầu hay tình cuối đều là để qua đường thôi, he he he
    vo_danh_khach@khanhhung.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn

Chia sẻ trang này