1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI KHÁC BẢO KHÔNG YÊU LÀ CHÊT NHƯNG TÔI LAI KHÔNG THẤY GÌ?

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi abc_vietanh2000, 23/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abc_vietanh2000

    abc_vietanh2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI KHÁC BẢO KHÔNG YÊU LÀ CHÊT NHƯNG TÔI LAI KHÔNG THẤY GÌ?

    Tôi yêu em đến nay chừng có thể , ngọn lửa tình chưa thể tàn phai ........................ >>>>>>>>> tôi nghĩ câu đó lại nhỏ lệ buồn vì sau 5năm yêu nhau rôi vẻ mặt lạnh lùng bảo nhau thôi mình chia tay giờ đây sắp đến tết và cũng kỷ niệm 1năm ngayyyy chia tay giờ tôi muốn ngày nào cũng đi làm như giờ để không phải nghĩ về em .có người nói tôi chạy trốn làm gì hãy mở hồn ra đi vì bạn bè đi làm cũng có nhiều em xinh lắm nhưng tôi vẫn lãnh cảm>>>>>>>>>>
  2. tamdieptown

    tamdieptown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    kể cũng khổ,bạn vẫn còn yêu mà người đó thì.....nhưng mà biết làm sao được,tình cảm phải đến từ hai phía chứ không thể ép buộc được.chắc là đến bây giờ bạn vẫn còn buồn nhiều lắm!
    ............................hãy mở rộng lòng mình ra đi bạn,trong cuộc sống không phải lúc nào cũng cần có người yêu nhưng mà lúc nào cũng rất cần những người bạn(theo mình)đừng suy nghĩ về quá khứ nhiều quá,cố mà quên thôi.1 năm rồi còn gì nữa!người ấy đã có người mới chưa nhỉ?nếu chưa có ,thì thử làm lại xem sao,dù vẫn biết là khó!
  3. abc_vietanh2000

    abc_vietanh2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    đúng thế bạn a` nếu người ta đã xa rời mình thì mình ko cản dc vì thế tuy buồn nhưng vân phải sống
  4. trangparkan

    trangparkan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Chài tôi từ năm 12 đến nay là nay là năm thứ 5 đại học chả yêu ai ............thấy vẫn bình thường , chả cần kêu gào j cả ..................mới có 1 năm ko yêu mà đã cuống lên vậy ......
  5. abc_vietanh2000

    abc_vietanh2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ko yêu thì ko nói được gì cả tại người yêu rồi mới biết tôi ko nói những người chưa yêu , nói một cách hơi nặng lời vì khi chưa yêu thì không biết gì không nên chấp
  6. songhaico

    songhaico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Khủng , cảm động thật , tình sâu mà nghĩa nặng
    Cố quên đi nhưng càng nhớ thêm đây !
    Xin chia buồn cùng bác nhân dịp bác kỉ niệm ngày mất đi người yêu
    Em bảo này gần tết đi ăn thịt chó giải đen , sang năm mới thể nào cũng lấy đc vợ đấy .
  7. abc_vietanh2000

    abc_vietanh2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ko biết đọc thì đừng nói gì cả vì khi không đọc thì như người mù xem bói vậy khi không biết gì nói người ta bảo là ngu đó
  8. abc_vietanh2000

    abc_vietanh2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    tôi chỉ biết nói đúng một câu một câu thôi đó là " ĐỒ NGUHÊT CỠ"
  9. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hãy thư giãn , bác buồn cười nhỉ có gì đâu mà bác bảo người ta ngu những hai lần

Chia sẻ trang này