1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người khác giới nhìn nhau !-Con trai cổ cú ( trang 5 )

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rut, 02/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Người khác giới nhìn nhau !-Con trai cổ cú ( trang 5 )

    Lâu lắm ko post chủ đề mới . Hôm nay mới có chút thời gian rảnh nên làm topic này ko lại mang tiếng câu bài ( mà thực ra cũng là đi " đạo " 1 chút )

    - Topic này dùng để nói lên suy nghĩ của bạn về người khác giới . Nếu bạn là con gái thì có thể nói lên suy nghĩ của mình về người anh trai , người cha của mình , người " ấy " hay đơn thuần là cậu bạn của cùng lớp hay cậu bạn hay chat với mình và đối với con trai thì ngược lại

    -Hay bạn cũng có thể nói lên cái nhìn của bạn về người con trai người con trai như thế nào phân ra mẫu người nào v...v... tuỳ bạn . Tớ chả biết nói thể nào chỉ biết góp nhặt ỏ 1 số bài báo tớ đọc cho mọi người xem và suy nghĩ 1 chút thôi nhé !
    Nếu ai biết rồi thì làm ơn đừng nói để ko làm mất cái hay của topic này nhé Thanks nhìu


    CON TRAI DUY LÝ
    -Con trai duy lý thông minh , không 1 lĩnh vực nào mà họ ko biết , nếu như họ muốn biết . Họ tiếp cận những lĩnh vực mới rất nhanh chóng . Với lĩnh vực thuộ chuyên môn của họ thì ko ai có thể qua mặt được họ , hơn thế , họ còn có những sáng kiến khiến đồng nghiệp phải nể .

    -Thằng con trai duy lý bước rất nhanh , bạn gái nếu đi tản bộ với họ sẽ rất khó chịu vì luôn phải rớt lại phía sau .Nếu dùng xe máy thì họ thích xe phân khối lớn và hễ lên xe là phóng vụt từ sân nhà ra đường , phi như ma đuổi . Họ suốt đời vội vã , suốt đời săn đuổi , những phút xả hơn của họ cũng rất hết mình nhu khi làm việc sôi nổi và ồn ã , vì họ chủ trương làm ra làm chơi ra chơi

    -Thằng con trai như vậy hay tranh cãi ( ko phải AK rui` [ và đã tranh cãi là tranh cãi đến cùng kiệt vấn đề , vì thế họ hay làm mất lòng người khác . Những người đập nát quan điểm , lý luận của họ , họ bực tức nhất thời nhưng khâm phục suốt đời . Những người cắt ngang cuộc tranh luận bằng câu : " Thôi , ko nói nữa " hoặc " Thôi , coi như anh đúng , thoả mãn chưa " , sẽ làm họ tức giận rất lâu

    -Lĩnh vực nào loại này cũng có thể biết ( hình như là mình ) , Trừ 1 điều họ ko bao giờ biết , đó là nhân nhượng . Họ cực đoan , phục ai thì coi là thần tượng , ko phục ai thì coi trí tuệ người đó = củ khoai

    - Nếu họ dạy học trò thì học trò được nhờ vì đó là người thầy giỏi và nghiêm khắc . Song nếu là luật sư thì các thân chủ của họ luôn bị thiệt thòi vì " ông " này ko biết nhân nhượng . Nghệ thuật thanh công trong mọi cuộc tranh luận là phải biêt nhân nhượng , nhữngn nhà ngoại giao đại tài rút ra kinh nghiệm vàng này . Song nhân nhượng là bài học mà những người như họ ko sao nuốt nổi

    -Con trai như họ nếu làm công tác điều tra thì rất xuất sắc vì bọn tồi phạm mất nhờ vì phương pháp tu duy của họ rất mạch lạc và luôn đào xới tận cùng vấn đề .

    -Hăm hở xông xáo như những người lính tiên phong mang phong cách trong mình hoài bão lớn lao đó là họ còn điều mà họ sợ ở đây thì..............nếu là bạn bạn sẽ nghĩ thế nào ?

    <P> </P>
    <P> </P>
    <P> </P>
    <P>-Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .                -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..! </P>



    Được rut sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 30/10/2003
  2. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    thế thì mình là đàn ông duy lý rùi,
    -tiếp cận những cái mới rất nhanh, không ai vượt được về mặt tin học, he he he (tuy nhiên phải thi lại Pascal, nhục mặt thế).
    -Ùa đúng rùi, con xe của mình 110cc, đi ngoài đường thì phóng rất nhanh.
    -Ý thứ 3 cũng rất chuẩn đối với mình he he he
    lão rut này lấy cái này ở đâu mà thấy ý nào cũng giống mình thế nhỉ
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  3. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    về công nghệ ớ cung không rõ lắ,tin cũng xoàng xoàng,nhạc thì cũng bì bõm vài bản ghita cổ điển(thi C cũng qua)_
    về xe,tớ 125cc,sáng dật lên đê fóng cũng mắt fết
    về cãi cố tớ thuộc dạng người "cua đi ngang tớ còn ngang hơn cua"
    không cực đoan cho lắm
    không có khiếu làm thầy về văn hoá but muốn tớ dạy bóng rổ thì được
    rất thích tư duy nhưng lười nên không bao giờ đi dến kết quả cuối cùng
    cũng hăm hở ra fết nhưng..lại nhưng mau chán.....
    hết
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ cố gắng 1 tuần có 1 bài viết nhé nhưng mà đang bảo con gái nhận xét sao lại toàn ông đực rựa tự nhận xét mình thế nhỉ
    <<P>-Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .                -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..! </P>
    Được rut sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 02/10/2003
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Bài sau bạn nghĩ gì về những thằng con trai tưng trải
     
     
     
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .                -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  6. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    thì như chữ ký của ông boy-chan-doi, hơn nhau ở kinh nghiệm mà ha ha ha
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  7. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0

    Chu ky cua BOYTHANGLONG thi` dung'' hon
    [red][marquee]Don't want you back[/marquee][/red][/size=6]
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Con trai tung trai vo cung dang so ...
    Khi co'' nhung trang trai tung trai xung quanh --- con gai luon phai de cao canh giac ....
    khong can than la` teo`
    [red][marquee]Don't want you back[/marquee][/red][/size=6]
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hờ,Rut@ cứ viết tiếp xem nào,rồi các bác nào nhận xét về mình như thế nào................hehe,từ đó nhỡ đâu chọn ra được anh nào nhể
    Nhận xét về tụi con trai Duy lý ha
    - Thông minh,nhanh nhạy cũng tốt thôi,có thể chấp nhận được,nhưng quá qúa thì mai sau lên mặt lắm.
    -Bước rất nhanh,phóng xe kinh điển thì đó cũng là cái hay của họ,môt mẫu người làm việc hết mình,đáng khen đấy chứ.Nhưng họ quá vội vã thì liệu công việc họ làm ra có chính xác hay ko,hay cũng chỉ như con người họ,vội vã dẫn đến cẩu thả rất nhanh.
    -Ờ,hay tranh cãi nhưng mà tranh cãi đến cùng để bảo vệ mình một cách quá đáng thì ích kỉ ,hẹp hòi lắm. Ghét kiêu con trai như thế
    -"Họ cực đoan , phục ai thì coi là thần tượng , ko phục ai thì coi trí tuệ người đó = củ khoai " khinh người quá,ko thể chấp nhận,những người như thế gặp tớ,tớ chửi thẳng vào mặt luôn,gì chứ mình cũng có hơn ai cái gì nhiều đâu mà đã tinh vi,lên mặt.Đâu phả cái gì cũng tự dưng mà biết,cũng phải học hỏi thì mới hay..............thế nên nhưng con người mà họ chưa biết thì họ cũng mới hoc hỏi,mới trở thành thần tượng,thành cái gì đó nổi bật hơn.
    Mẫu người này sẽ phù hợp với những người ( theo tớ nghĩ) hiền lành,ko thích tranh luận,ko khoa trương...............để dễ dàng điểu khiển những con người này hơn.
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  10. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Ciao cẩn thận thế.......
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow

Chia sẻ trang này