1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người khác giới nhìn nhau !-Con trai cổ cú ( trang 5 )

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rut, 02/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    To WC :Này đã nói là tớ chỉ tổng hở 1 số bài và cải biên thêm mắm muối 1 chút thôi mà !
    To Gur : Cái đấy ko phải là từng trải mà thường những người từng trải thường gặp phải 1 số cú sốc vượt quá sức chịu đựng của họ thế nhưng họ vẫn vượt qua được và đã quá quen với cảnh " bon chen thủ đoạn " của xã hội
     
     
     
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .                -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Bản lĩnh của đàn ông trên đời này là thấy gái xinh mắt phải tớn lên cơ mà. Chú rut giả vờ đạo đức quá!
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Tôi có bảo là cấm ko sáng măt đâu nhưng chỉ là ngắm thôi chứ vợi họ thì còn lâu mới........hi hi
     
     
     
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .                -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    DUYÊN THẦM CỦA CON GÁI ( Qua con mắt của con trai )

    -Để đọc bài này thì trước hết bạn nên đọc bài Con trai từng trải của tớ . Vì thường thi con gái duyên thầm thường hợp với con trai từng trải . Nói vui thế thôi chứ TY đâu cứ phải logic như thể nhẩy . Nào bắt đầu nhé :
    -Sự đằm thắm chính là duyên thầm của con gái .Cái duyên này là 1 phần do trời cho ( như cái lúm đồng tiền ( hi hi vợ mình ) , đôi mắt bồ câu ( ko phải vợ mình vợ bị cận mà ) ) 1 phần do bố mẹ dạy từ tấm bé và một phần rất quan trọng là do bản thân tự rèn luyện công phu mà có .
    -Một người con gái ít hiểu biết không thể là người con gái có duyên thầm , cho dù có xinh đẹp thế nào . Đó là điều mà chúng ta thường thấy trong các cuộc thi hoa hậu . Không ít những cô gái khá xinh , vừa xuất hiện là mọi người có cảm tình ngay nhưng chỉ 1 câu nói là lập tức khiến hết thảy mọi người thất vọng . Tri thức không phải là thứ trời cho như cái má lúm đồng tiền , cũng ko hẳn là chuyện " ăn trông nồi ngồi trông hướng " mà các bà mẹ thường dạy con .
    -Duyên thầm con gái là 1 vẻ đẹp tổng hợp cả nội tâm lẫn ngoại hình mà son phấn , lụa là ko thể thay thế được
    -Xưa Lan Nhi ( sau này là TỪ HY THÁI HẬU ) chỉ đứng thứ 28 trong 60 cô gái đẹp của Trung Quốc tranh ngôi hoàng hậu của nhà Thanh . Ở vòng thi cuối cùng , Lan Nhi đi đứng ko giống ai . Trong khi các cô gái khác đi như người mẫu, cố tình làm nổi bật những đường cong của cơ thể , tay vung vẩy chiếc khăn hồng rất yểu điệu , mặt hướng về phía Thanh vương với nụ cười trên môi thì Lan Nhi đi bình thản như người ta đi dạo , tay khoanh trước ngực, mặt ngoải đi chỗ khác có vẻ như ko quan tâm lắm đến cuộc thi này . Khi nhà vua ra lệnh : " Cô kia ngoảnh mặt lại đây " Lan Nhi mới quay mặt về phía nhà vua và đôi mắt thăm thẳm mà cực sáng của nàng đã khiến cho Thanh vương ngồi đờ ra 1 lúc ( người đâu mà kinh thế ) trước khi tuyên chỉ : " Trẫm chọn người này " .
    -Những người nói bô bô , cười ha hả , ( hí hí giống ai nhẩy ) Hở hết cả răng cả lợi không phải là người có duyên thầm . Nói khẽ ,cười duyên có thể rèn luyện tập được . Nhưng để có 1 nội lực mạnh mẽ tới mức 1 cái liếc mắt khiến cả 1 ông vua phải đờ đẫn trong chốc lát thì ko phải cứ chăm chỉ rèn tập mà có được .
    - Duyên thầm là báu vật của nứ giới ( nhưng ko phải ai cũng có ) nhưng ko phải ai cũng " cưa " được
    - Bài này được tớ lấy trong báo GIA ĐÌNH và XÃ Hội ko nhằm chê bài các bạn nữ còn lại đâu nhá đừng hiểu lầm ý bạn Rut đấy
    -Nói chung là chỉ là quan điểm thôi chứ còn khi mà.......thì biết ******được nhỉ bà con nhỉ
    Chủ để lần sau ....Từ từ để tìm đã nhé tại vì mấy hôm nay có hứng qua nên viết nhiều đâm ra ................bí chủ đề

     
     
     
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .                -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  5. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Ai dà, dòm lên dòm xuống , không bít tớ có tí teo zuyên nào không nhở ?!
    [​IMG]
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của rut ko biết bỏ đi đâu cho bớt duyên, hí hí
    hmmm gd
  7. hiphoper

    hiphoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái hình đại diện smile cười nhăn nhở thế kia thì đủ bít có duyên đến mức lào ồi..hehe
    Người khổng lồ be' nhỏ
    1 người đẹp trai đến mức vô lý , nói chuyện có zuyên đến mức khó tin ... học toán được, học văn khá, đá bóng tốt, đá cầu hay, chơi guitar ổn, 1 chút drums & keyboard... chỉ 1 tật xấu nho nhỏ : hay bốc fet'..kaka
    em xin hết ạ
  8. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    con gái còn một thứ khác quyến rũ con trai đó là hương thơm(không fải nước hoa)..không fai lúc nào cũng ngửi thấy...cái này cần kinh nghiệm......tưng trải như la chú rut nói.......
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  9. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    NAT từng trải quá hen ...
    Don''t want you back
    Được Ciao.007 sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 10/10/2003
  10. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    mình ngửi ai cũng thấy thơm hết, nhưng không phải là mùi nước hoa
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó

Chia sẻ trang này