1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người khác giới nhìn nhau !-Con trai cổ cú ( trang 5 )

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rut, 02/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Nhầm !!! Thực ra khi nói chuyện face to face, con gái thường nhìn thẳng vào mắt người đối diện, còn con trai á .... nhìn trời nhìn đất nhìn mây !!!
    [​IMG]
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
  3. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    chết vậy hoa ra là thế àh..........nhầm nhầm..
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  4. passion_night

    passion_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hà , chào cả nhà nhá ... PN là thành vin mới toe đây .... PN mún góp chút ý kiến ý cò nào ...
    thứ nhất là về người đàn ông duy lý : đấy là mẫu đàn ông năng động . rất tốt . nhưng nếu năng động đó đi kèm với sự cẩn thận , 1 chút nhạy cảm , 1 chút quan tâm đến người khác thì okie hơn ...
    thứ hai là về người đàn ông từng trải ...
    hà , từng trải đâu chỉ 1 lĩnh vực là trong cuộc sống , đâu chỉ có mặt tốt như thế đâu ? có mặt xxấu đó chứ ?
    bạn gái đã bao giờ thử đi chơi với 1 người-đàn-ông-từng-trải và một chàng trai chưa-từng-trải-nhiều chưa ? PN không dám nói là không từng trải , bởi đã sống trên đời ít nhiều ai cũng có "vốn sống" riêng của mình ... cái cách mà 2 người đó cư xử khác nhau nhiều lắm ... và bạn sẽ thấy người đàn ông kia bao giờ cũng ngọt ngào , biết chiều hơn ... cách ngọt ngào mà nếu bạn không tỉnh táo khi quan hệ , bạn sẽ mất rất nhiều thứ-không-bao-giờ-lấy-lại-được .
    còn bạn trai , trong trường hợp tương tự , bạn có thấy là những cô nàng từng trải cũng ngọt ngào , cũng biết chiều đúng ý , nhưng mà cô ấy sẽ đòi hỏi bạn tương tự , nếu bạn không biết cách thay đổi , cô ấy sẽ nhanh chóng đi đến chia tay , hoặc cô ấy đến với bạn chỉ với mục đích lấp chỗ trống , và coi bạn như một món đồ chơi ????
    cái quan trọng nữa là , những con người quá từng trải , chọn bạn , chọn người yêu bao giờ cũng có tính toán trước .... chẳng còn đâu là sự lãng mạn nữa cả ....
    bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhoà dĩ vãng ..... bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát .....
  5. passion_night

    passion_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    bây rờ PN post tiếp bài thứ hai nhé . lúc nãy muốn post luôn nhưng mà quên mất ý kiến mình định lấy làm dẫn chứng là của ai ....
    NAT32 à , theo như PN thấy , thì đôi mắt không fải xếp thứ 3 như bạn nói đâu! đôi mắt xếp thứ nhất hoặc thứ 2 cơ đấy ( tuỳ từng người nhìn )
    cái duyên con gái , không chỉ nằm ở những cái mà ai cũng nhìn thấy được như cái má lúm , hay đôi mắt bồ câu ,hay nụ cười với hàm răng trắng , hay răng khểnh tinh nghịch .... duyên con gái nằm trong tính tình , cử chỉ , ứng xử , và cả thói quen của cô gái ... và quan trọng là nó ở trong con mắt của người khác .... ví dụ nhé . ca sỹ Hồng Nhung có hàm răng khểnh - đúng không ? người yêu thích thì bảo đó là răng duyên đấy . người không thích thì bảo - ui rùi , một mồm đầy răng .... thậm chí PN đã từng thấy 1 anti-Hồng Nhung nói rằng : răng đấy mà hôn chồng thì chắc là chồng mệt .....
    đấy , PN nói không sai nhé : cái duyên nằm trong mỗi cá nhân , nhưng nó còn nằm trong con mắt của người quan sát ...
    đến cổ nhân cũng đã có câu : người phụ nữ không fải đẹp bởi má hồng , mà đẹp trong đôi mắt của kẻ si tình ... heehhhehhehhe
    bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhoà dĩ vãng ..... bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát .....
  6. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    tui có nói là nó xếp thứ mấy đâu..chỉ kể ra từng thứ thui mà
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    CON TRAI CỔ CÚ
    Hôm trước đi cùng bạn Thuyvu thấy bạn bảo : " Sao con trai đi ra đường cứ thấy con gái là phải liếc thế nhỉ ! " Thế là nhớ ra mình còn nợ 1 bài về loại con trai này mà chưa viết . Con trai này được gọi là CON TRAI CỔ CÚ :
    -Người Trung Quốc gọi loại con trai hay liếc gái là con trai " cổ cú " .Con chim cú ngồi yên 1 chỗ có thể nhìn được cả phía sau , nhờ cái cổ đặc biệt có thể quay đầu được gần 360độ
    -Người hay liếc gái đi đường hay ngoái đầu sang trái , phải ,đôi khi còn ngoái cổ lại đằng sau để liếc người đẹp và tự trầm trồ : " Trời ơi ! Sao có bộ giò đẹp thế ! " Hoặc :" Eo như thế mới gọi là eo chứ."
    -Trong công viên hay trên đường phố , mỗi khi có 2 cặp tình nhân đi ngược chiều nhau ,thường họ đều liếc nhau 1 tí , con gái thì ko liếc thằng con trai kia mà liếc người bạn cung giới , cả 2 thằng con trai thì ko thèm liếc nhau mà lại đi liếc ......bạn gái của nhau . Đó là đặc tính của cải " Chổng lên " Trên xe buýt , nếu có cô nào mặc Juyp ngồi cạnh anh nào thì anh ta ko thể ko liếc nhìn ....cặp đùi củ cô ta , thậm chí , trí tưởng tượng còn kéo cái váy vốn đã ngắn còn ngắn hơn 1 chút nữa , mặc dù 2'' trước đó chú này mới ...kiss người yêu xong .
    -Con gái rất ghét loại con trai này và gán cho nhiều điều tệ hại . Thật ra họ bị oan Không phải chỉ là con trai mà thậm chí con de đực , con tinh tinh hay con gà đầu đàn đều thế cả . Có như thế mới gọi là cái " chổng lên " ( Cái này người ta gọi là " hành trình tìm CHÂN_THIỆN _MỸ . Chỉ những người chăm chú , đắm đuối quá mới là mầm mống , làm nên tội lỗi còn chỉ liếc nhìn ko thôi thì chẳng việc gì
    -Thật ra hầu hết Họ-Con trai " CỔ CÚ " khá bản lĩnh và biết phân biệt rõ gianh giới giữa người yêu mình và người yêu ...thằng bạn ( Nói 1 cách thẳng thắn là Vợ mình và vợ ông hàng xóm ) Cái mà họ luôn lo giữ gìn là chuyện gia đình . Khi làm việc căng thẳng , họ có thể đi hát karaoke " bàn tay vàng " nhưng chuyện đâu bỏ đấy , ko đa mang , ko đèo bòng ( Đoạn này miễn bình luận hơi sau xa quá ko hỉu hết )
    -Nhưng cô nào đầu óc đơn giản thương khen người yêu mình khi đi cạnh mình luôn mắt nhing thẳng như bộ đội duyệt binh , ko nhìn ngang , ko liếc dọc . Họ coi đó là mẫu mực về sự đúng đắn và vô cùng yên tâm .Rất sai lầm . Đó mới chính là những người cần đề cao cảnh giác ( Cái này tôi nhiệt liệt ủng hộ )
    -Anh chàng này cố tình lên gân lên cốt , cưỡng lại chính mình là hòng lấy vải thưa che mắt thánh , nghĩa là ko thật và cái gì giả đều cần phải đề phòng . Số đông những người này khi " sổ ***g " thường bị quấn hút bởi 1 bộ ngực bốc lửa hay 1 cặp đùi non tơ ( Ặc ặc ) Nếu đó là 1 người hay chải chuốt , thích soi gương thì rất dễ đổ bởi 1 ánh mắt lẳng lơ hay lời oanh vàng thỏ thẻ và những người này 1 khi đã đổ thì việc gượng dậy là rất khó khăn .
    -Con trai vẫn là con trau và đa số là con trai " cổ cú " . Vậy mà thế giới vẫn tồn tại và nhân loại thì vẫn cứ iu nhau ầm ầm . Mong chị em đừng xét nét loại này làm gì ? Thuyvu nhớ đấy nhé
    -Một người bình thường với 1 cuộc sống bình thường nhưng......đơn độc
  8. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm cơ bản..............không phải thằng nào cũng nhìn đâu.......mà con gái bây giờ có nên nhìn không vậy ??
              "Kẻ cướp đòi tiền hoặc mạng sống của ta.....phụ nữ đòi cả hai...."
  9. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    PHONG LA :sai lầm cơ bản thằng nào chả nhìn nhìn say đắm ấy chứ .......................................
    ................................................................buồn.............................................
    Bạn ơi phải chăng khi những giọt nước mắt đã ướt đẫm bờ vai áo người ta mới thấu hiểu tình bạn ............................buồn!
    tui
    thi_no2003 
  10. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Nhầm !!! Thực ra khi nói chuyện face to face, con gái thường nhìn thẳng vào mắt người đối diện, còn con trai á .... nhìn trời nhìn đất nhìn mây !!!
    bạn này hay thật đó .................. bít thế nói ra làm cái gì tụi tui ngượng lắm ................................................ hi hi hi
    ............................................................buồn..................................................
    Bạn ơi phải chăng khi những giọt nước mắt đã ướt đẫm bờ vai áo người ta mới thấu hiểu tình bạn ............................buồn!
    tui
    thi_no2003 

Chia sẻ trang này