1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người khác phái thu hút ta ở điểm j :D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lazymoonshop, 02/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babycat53

    babycat53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    To MasterOrc:
    - A nhẹ nhàng đến nỗi A đi vào phòng thì cả phòng không ai biết anh vào lúc nào ] <<< chứng tỏ A này hay dây dưa đi làm muộn phải vào phòng lén lút.
    - A dịu dàng như mặt trăng ngay cả những người nóng tính nhất như mặt trời khi đang tức giận gặp anh cũng bốc hơi <<< nhật thực thì đâu có liên quan gì đến băng tan A nhỉ.
    - A cóa lạnh lùng chỉ khi A giận một ai đó <<< cái này kéo dài trong bao lâu ạh??/
    - A không vồn vã phải nói đây chính là yếu điểm của anh vì anh hơi bị kiêu, lúc nào anh cũng nghĩ em nào đó chít mình òi thì mình vội làm gì .<<< A kiêu quá hay "nhút nhát" quá.Nói thật đi.
    - Học thức của A, chắc là A không phải trình bằng ra làm jề nó sẽ chẳng doạ được ai, mà kiến thức của A đã được xã hội công nhận cho anh có một công việc ổn định và anh sẽ gắn bó với nó suốt đời. <<< << Để làm đc thế này thì có phải học hành vất vả lắm ko ạh???
    - Hình thức anh nhìu hơn mấy chút như: cao dáo, hơi đẹp trai, dáng đẹp,cơ thể khoẻ mạnh.....[: <<< Như avatar thì sợ lắm, chỉ cần 1 bờ vai rộng và 1 bàn tay lớn thôi.
    Được babycat53 sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 18/11/2007
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Nụ cuời.
  3. MasterOrc

    MasterOrc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    To babycat
    1-đúng rùi
    2-không đỡ được, chuẩn quá
    3-kéo dài 3 ngày
    4-chính xác ,nhát lắm( đang đọc bí kíp kưa gái của quaker òi)
    5-vì sao em lại sợ (sợ anh ăn thịt àh )
  4. peo189

    peo189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    ko sao đâu ấy,trai hay gái thì vẻ đẹp tâm hồn vẫn là nhất mà,người tốt hơn gấp trăm lần ng đẹp trai
  5. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà ng xấu trai quá thì cũng... ko chấp nhận đc (háo sắc )
    Tóm lại là nồi nào vung nấy, trời sinh voi trời sinh cỏ, nên... cứ yên tâm
  6. peo189

    peo189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    tuỳ ng chứ ấy, tớ thấy tớ mà quen ai, thì lúc đầu có thể thấy xấu, ko đẹp , nhưng quen biết 1 thời gian rồi, nhìn nhiều rồi thì lại thấy binh thường bạn nào có duyên,hài hước,vui tính thì có khi tớ lại thấy đẹp tớ hâm nhỉ
  7. babycat53

    babycat53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bi h cũng muộn rồi, nhưng mà chẳng ngủ đc, vầo đây lang thang 1 tẹo nào.
    4. Học bí kíp àh, học gì thì học nhưng mà quan trọng là ở cái tấm lòng chân thành thôi mà a. Ai mà tinh tế họ sẽ nhận ra chứ chảng cần đến những lời nói, hành động hoa mĩ đâu.Dù sao cũng chúc a thành công rực rỡ.
    5. Nhìn đã thấy sợ rồi chứ chẳng cần phải dọa.
  8. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Giọng nói dịu dàng dễ đi vào lòng người lắm
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thế này thì chắc mình chỉ có đi ra chứ cấm có vào đc
  10. stony_head

    stony_head Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    đồng í với bác này vì e đúng như bác nói

Chia sẻ trang này