1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người khác phái thu hút ta ở điểm j :D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lazymoonshop, 02/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Có lẽ là vì tớ toàn quen những ng` chưa biết mặt, chỉ nghe giọng nói và tán phét nên mới đoán đoán đc cái thứ 1 trước
    Mí lại, chả hiểu sao khi gặp ai đó (mới quen) tớ chẳng nhìn vào mặt ng` ta bao giờ (ngại) ---> lý do vì sao mà có khi gặp vài ba lần rồi mà vẫn ko thể nhớ nổi mặt họ, chỉ toàn nhìn cái dáng quen quen mà chào thôi.
    @ eh, cẩn thận, nhìn mặt xinh và dáng chuẩn, vào làm quen, rồi... chạy ko kịp đâu đấy hee hee...
  2. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Điểm thu hút nhất của phe khác phái đối với mình chắc là đôi mắt! (mà thật ra cái gì thu hút mình nhất nhất cũng là đôi mắt, người hay động vật đều thế) Vì vậy mà khi nói chuyện với ai đó mình rất thích ngắm đôi mắt của họ và tự đưa ra những nhận định về điểm mạnh hay yếu trong đôi mắt đó => từ đó mà đưa ra nhận định thích hay không thích.
  3. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Hiền nhưng vẫn bắt nạt được tớ
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Giống tớ thế, tớ cũng thích con trai hiền nhưng kô cục tính, áp trị được cái tính dở hơi của tớ nữa.
  5. matthias

    matthias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    thông minh và tế nhị
  6. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Đa tài và bít quan tâm ạ....có bản lĩnh nữa...bít đương đầu với mọi khó khăn,,,,^^

Chia sẻ trang này