1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người khổ nhất trong tình yêu là?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yennhi7673, 23/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yennhi7673

    yennhi7673 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    người khổ nhất trong tình yêu là?

    Đàn ông họ thật ích kỉ , bản thân mình chơi bời thì không sao nhưng luôn đòi hỏi chỉ em ta hết nào là "Tam tòng tứ đức "....
    Cái mình muốn nói ở đây là việc chỉ em nào mà lỡ bước thì có thể quay đầu lại lấy 1 người chồng tử tế hay không khi vết nhơ ấy còn dai dẳng suốt 1 đời , liệu sau này con cái của họ có chịu nghe lời họ không khi bóng gió đâu đây nhưng lời thị phi của thiên hạ hay của chính cha của chúng.
    Có những người đàn ông vô lương tâm ( ý tớ nói ở đây là
    trong 1 vài trường hợp không vơ đũa cả nắm , mong các bạn nam giới đàng hoàng lương thiện đừng hiểu lầm tớ nhé...cũng phải kèm theo lời xin lỗi vì trong phái mạnh của các bạn vẫn còn những hạt sạn),.
    Khi họ làm như vậy cũng chỉ thoả mãn nhất thời nhưng lại làm ảnh hưởng cả 1 đời người con gái đã hết lòng hết da yê thương họ.Tớ sông ở nước ngoài tớ biết , người Việt mình đang bi thoái hoá nghiêm trong vấn đề đạo đức cũng như nhân phẩm .Tớ đã chứng kiến cô bạn cùng phòng nức nở khi lỡ trao cái quí giá nhất của 1 đời con gái cho 1 tên sở khanh dưới lớp vỏ bọc của 1 con người hiền lành , đứng đắn .Cũng đáng thương thay cho cô bạn cả tin mới ra đời xa nhà chưa va chạm nhiều với cuộc sống ...lại sa vào bẫy của con quỉ râu xanh .
    Nếu các bạn có cùng suy nghĩ như tớ thì hãy cho thêm bài & ý kiến ...để bảo vệ nhân quyền cũng như sức khoẻ ss của phư nữ chúng ta.Và theo bạn giải pháp nào cho người chưa vướng vào đề phòng & để người trong cuọc có thể trở lại với cuộc sống bình thường tiếp tục học tập & lam việc....
    note:( đây tớ chỉ nói cho người trót lầm đường lỡ bước & biện pháp phòng tránh ,chứ không phải đang tiếp tay cho người đã biết sai vẫn tiếp tục làm sai mà con lan rông truyền bá tư tưởng phi đạo đức đó)

    Cám ơn các bạn đã đọc qua nỗi bức xúc của tớ ....mong các bạn đóng gop
  2. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Cái khổ nhất trong tình yêu đó chính là CHO thì nhiều ,nhưng chẳng NHẬN được bao nhiêu
  3. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Không riêng gì ở nước ngoài đâu bạn hiền àh ? Ở Việt Nam bây giờ chuyện đó đã là chuyện "bình thường" , bạn chú ý phần mình mở ngoặc kép và đóng ngoặc kép. Đã có một bài báo nói về chữ "TRINH" của người con gái ngày nay . Đa số những bạn trẻ nghĩ rằng , đã yêu là cho hết , điều đó thể hiện tình yêu của họ , tuy nhiên bộ phận khác thì không tán thành như vậy
    bạn có thể click vào đây tham khảo http://www5.dantri.com.vn/tinhyeu-gioitinh/2007/4/176062.vip
    Ở Việt Nam ,thể hiện tình yêu "HẾT MÌNH " rơi vào đa số những bạn sinh viên , ngoại tỉnh có , nội tỉnh có ,bới họ chẳng bị quản lý một ai , nếu có thì chỉ trên danh nghĩa .vì vậy họ cũng dễ dãi trong quan hệ tình yêu đôi lứa. Ví dụ thử như tôi thời còn học đại học , đến chỗ bạn cùng lớp trọ , thì cả khu đấy có 5 phòng, thì tới 3 phòng có Cặp sinh viên sống với nhau như vợ chồng .Hỏi ra mới biết , đa số các phòng trọ trên địa bàn ở HN cũng như Tp HCM cũng vậy .Xu thế "Sống thử trước Hôn Nhân" bây giờ là "Mốt " thì phải.
    Chúng ta sống theo văn hoá Á Đông ,cái được gọi là "TAM TÒNG ,TỨ ĐỨC của một người con gái ..." luôn được đặt lên hàng đầu .Tuy nhiên , khi nền kinh tế thị trường hội nhập , sự giao thoa văn hoá với các nước phương Tây , thì đạo lí đó ngày càng bị thui chột .Bộ phận nhỏ giới trẻ , họ coi đó là một điều đương nhiên và hết sức bình thường .
    Nói tạm thế thui nhỉ, cái bức xúc của bạn tôi cũng hiểu được phần nào , người con gái như bạn ngày nay vẫn có quan điểm đó thì thật đặc biệt .Rất ủng hộ bạn !!
  4. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Sao đi đâu cũng thấy topic này vậy . Có gọi là spam ko nhỉ
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chả khổ cơ chứ. Còn khổ cả bố mẹ của thân chủ nữa cơ.
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    người khổ nhất trong tình yêu là nó
    người sướng nhất trong tình yêu là nó
    Minh chứng cho tình yêu là nó, hương vị tình yêu là nó,.. và điều chướng mắt sót lại sau cuộc tình là nó
    Nó chẳng có tội, bản năng khiến nó tìm đến trứng và chui vào đó
    Nếu nó biết trước, nó đã chẳng vào đó
    Nếu biết trước,nó đã chỉ là một tế bào được sinh ra và chết đi, chẳng phải mất sức, chẳng phải đi đâu...
    Nếu biết trước... ai đó vẫn cứ đi theo lối mòn đó, vì họ nghĩ, sẽ chẳng thể có chiếc xe nào đổ nữa, vì vết bánh xe đã làm đổ cái đi trước rồi...
    Và trải nghiệm, và gian khổ, và liều lĩnh mới đủ sức mình chứng cho tình yêu ...
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    tình yêu mang đến hạnh phúc cho cả hai bên. Nếu vì lý do nào đó để nói khổ thì theo mình đó chưa hẳn đã là tình yêu.
  8. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >> vàng 1: í bạn là người Việt Nam đang bị thoái hoá nghiêm trọng về đạo đức cũng như nhân phẩm à? Cái này ở các nuớc khác nó có rồi, đâu phải người Việt là người duy nhất bị thoái hoá nhân phẩm. Hậu quả của thị trường mở, cái cần du nhập thì chưa kịp du nhập, cái chưa cần thì lại đến nhanh chân hơn. Nhưng mà chỉ một số bộ phận thôi, nói " người Việt" nghe nó bao hàm quá
    Vàng 2: mới xa nhà, xa gia đình mà không tự giữ mình đuợc thì cũng khó lòng mà trách ai. Ai chả có lần đầu xa nhà, có ai bắt đầu từ lần 2 mà không qua lần 1 đâu chứ.
    Cái gì của mình thì mình giữ, bản thân mình giữ không đuợc thì làm sao trách người ta không giữ cho mình chứ.
    Thuơng thì có thuơng, nhưng giận cũng có giận.
    Tiên trách kỉ, hậu trách nhân
    Mà làm gì đến mức hỏng một đời chứ. Đời còn nhiều thứ, nhiều điều lắm, sao mà hỏng cả một đời chỉ vì như thế.
    Cái topic này bên GDGT tớ vừa đọc rồi, sang đây lại thấy tiếp.
  9. Cricket89

    Cricket89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tui rất ít trả lời mấy topic , thường chỉ là đọc, nhưng gặp bài này ko trả lời ko được
    Bạn yennhi7673 , nói khá đúng, con trai thường bắt con gái phải tam tòng tứ đức trong khi bản thân con trai thì ra sao cũng được.......điều này nói chung cũng là 1 điểm chưa tốt của con trai, tui cũng là con trai nên tui biết .....đôi khi mình cũng muốn người con gái mình yêu thật perfect, trong khi mình thì chẳng ra gì cả
    Ko hẳn người con trai nào cũng như vậy cả, nhưng nói thật với bạn nhá.........theo tui ước tính thì:
    60% con trai hiện tai đều có suy nghĩ như vậy cả
    30% có suy nghĩ được chăng hay chớ, tức là họ cũng quý người họ yêu, nhưng ko có sự nhiệt tình trong đó, có thể đổ vỡ nếu như gặp 1 chút sóng gió , sóng gió ở đây có thể hiểu là vì bạn bè khích bác.........bắt chước .......hay đơn giản chỉ là ko làm chủ được chính mình ( cái này đôi khi 1 phần cũng do con gái )
    còn 10% còn lại chắc các bạn tự hiểu ^_^
  10. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Yêu lắm sẽ thất vọng nhiều.
    Người khổ nhất trong tình yêu là người bị đá, kẻ hả hê nhất là kẻ đá được người kia.

Chia sẻ trang này