1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người không có khả năng!

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi combo, 20/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Người không có khả năng!

    Bạn biết như thế nào về người không có khả năng? người không có khả năng ở đây không có nghĩa là người không biết làm gì mà đứng trước việc gì đó...thường do dự suy xét suy đoán..rồi chậm tiến độ.Tôi thực sự thấy ghét bản thân mình vì là người như thế.Tôi sống một cách vô trách nhiệm với bản thân mình và những người xung quanh.Tôi cũng không hiểu tại sao tôi như vậy.Chính tôi không làm nên trò trống gì ...nên những người xung quanh dường như không thèm đề ý đến tôi điều này làm tôi thấy ...ghét bản thân mình quá.Và tự tôi xép vào người không có khả năng.

    Bao nhiêu việc (làm việc nhóm) nếu làm với những người chăm chỉ thì tôi luôn là người..không làm được gì.Nhưng đối với người lười thì kiểu gì tôi cũng hoàn thành công việc.

    Có bạn nào có ý tưởng sáng tạo giúp tôi không?
  2. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào có ý tưởng sáng tạo giúp tôi không?
    Bạn nào mà tìm ra ý tưởng này, chắc cả thế giới phải ngả mũ chào
  3. datcoi

    datcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đọc sơ qua thì tôi có cảm nghĩ rằng bác combo là người có nhiều ước mơ to lớn, nhưng khả năng hiện tại thì không đáp ứng được. Hãy nhớ rằng đường đi vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân, bạn cứ giữ ước mơ của mình và làm những việc vừa sức. Nếu kiên trì thì chẳng có gì là không thể được!
    THINK BIG, START SMALL
  4. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng của bạn có thể nói là khá phổ biến hiện nay! Và ngay cả bản thân tôi trước đây cũng vậy! Tôi đã cố gắng tìm cách giải thoát cho mình và tôi đã hiểu rõ được phần nào những nguyên do của nó! Và dĩ nhiên, khi bạn đã biết rõ nguyên do thì chữa trị chỉ còn chiếm 30% còn lại thui phải không? nhưng phần còn lại ít ỏi này đòi hỏi ở bạn sự quyết tâm và cả kỹ xảo tự kỷ ám thị nữa!
    Một vài triệu chứng:
    - Không dám quyết đoán
    - Không dám hành động một mình
    - Sự e ngại, lẩn tránh khi có ai đó chú ý đến mình
    - Sự rụt dè, thiếu tự tin
    - Ưa nói nhiều, nhưng nhiều khi các ý lại chẳng hề ăn nhập với nhau dẫn đén nói dài dòng, thừa, lặp ý
    - Muốn chứng tỏ mình nhưng khi có điều kiện để làm điều đó lại không dám
    - ...
    Nguyên nhân:
    - Đời sống nội tâm cao trong khi ít giao tiếp với bên ngoài
    - Sự cưng chiều của người thân
    - Nếu trong một môi trường với những thủ lĩnh kiệt xuất, con ngưòi thường dễ có thói quen phục tùng mệnh lệnh và nhwngx gì đã sắp đặt sẵn hơn là ra quyết định
    - Ít có điều kiện, cơ hội để giao lưu hoặc có nhưng có sự kiểm soát
    - Sự lệch lạc trong suy nghĩ hoặc là do thường phải làm việc trong một môi trường đầy những sự bài xích, công kích nhau
    - Thói quen ngại thay đổi, thích an phận!
    - Sự ngộ nhận, đánh giá sai của mọi ngưòi xung quanh cũng như của bản thân!
    - Không hoặc chưa nhận biết đưọc cụ thể những ưu khuyết điểm của mình ...
    Một vài đặc điểm có thể nói là ưu thế ở những người này:
    - Khả năng tư duy cao do thiên về nội tâm nhiều hơn
    - Dễ hoà đồng với mọi người xung quanh
    - Nếu có thể nói cho ngưòi khác nghe thì sẽ nói rất nhiều (nhiều khi khiến cho ngưòi khác bực bội vì ăn nói dài dòng nữa trong khi mà ý cần nói có thể ngắn gọn lại trong chỉ một câu)
    - Tích cách không bộc lộ rõ rệt!
    - ...
    Không biết bạn có thể tự kê toa cho mình đưọc chưa? Hãy khăc phục từ nguyên nhân, phát triển những thế mạnh của mình!
    Chúc thành công!
  5. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Không biết có thể vote mấy *** cho bác allhighgod nhỉ? Em thật là bất ngờ khi mình có những điểm như trên mà không thể liệt kê ra được.
    Nhiều khi con người ta không thể hiểu được chính mình đúng không bác.! Cảm ơn bác rất nhiều

Chia sẻ trang này