Người không còn tim !!! Đã hai hôm nay kô có em, mọi thứ nhạt nhẽo vô vị. Anh biết chẳng thế níu kéo đòi hỏi em một điều gì vì em yêu ng khác hơn anh rất nhiều rất nhiều. Tinh yêu của anh đặt nơi em nhưng trái tim em lại bị ng khác mang đi mất. Anh đã cười như phát điên khi em nói em buồn vì ng đó. En giận anh lắm hả bé... Anh cười cho anh cho em cho chúng ta làm sao em có thể hiểu đc anh thấy buồn cười như thế nào. Mọi thứ trở nên nhạt nhẽo vô vị với anh anh nhớ em đến quay quắt, cầm máy phone cho em .......để làm gì. ??? Và rồi chút sĩ diễn còn sót lại cũng quẳng nốt để tỉnh táo nói chuyện với em như 1 ng bạn. Em biết kô, mắt anh đã ướt. Nước mắt là thứ xa xỉ với anh giờ đây anh lại phung phí nó. Anh cầu xin em khi nào buồn hãy phone cho anh. Nhưng , giờ đây em trong vòng tay ng khác, sẽ khi nào em thấy buồn và nếu khi em buồn em có còn nhớ đến anh kô, mẩu vụn trong kí ức em... Ước gì anh sẽ đi thật xa xa mãi, xa lìa khỏi nơi này. Mọi con đg mọi nơi đi qua anh đều thấy em, em cười em nói, vòng tay em,hơi thở em. Hang chục cú điện thoại đốt thời gian vào đùa cợt bông phèng đễ rồi khi bỏ máy xuống anh lại trống rỗng. Anh mất cái gì đó rồi, ngực anh đau thắt lại khi em nói chúng mình chia tay, giờ đây nó kô con đau nữa nhuờng chỗ cho cam giác khác. Hình như anh kô còn trái tim, ai đã lấy nó ?? em đã mang nó đi hay anh vô tình đánh mất để rồi giờ đây anh ngôi đây ném những thứ này lên trên net, cho mọi ng cùng đọc thưởng thức nỗi đau của anh... Ai sẽ hiêu anh đây ?? em ư ? hay ai ??? Triệu ng quen có mấy ng thân khi lìa trần co mấy ng đưa. Chưa bao giờ anh lại nghe câu hát đó rõ ràng dến thế, nó văng vẳng ma quái, chà lên nỗi đâu kì lạ của ng kô có tim. Em đi với ng khác. Và khi ng ta làm em đau anh lại thấy đau gấp 10 lần em. Chúng ta những con ng, ta đi với nhau một vòng luẩn quẩn. môt vòng tròn mãi kô tới đích. Ng nọ nhìn đằng sau ng kia đằng sau để rồi mai mãi đuổi theo nhau. Em yêu ơi! anh gọi em mà sao em kô nghe thấy em đang mỉm cuời với anh mà hanh phúc đến vậy...anh đã từng ao uớc biết bao nhiêu có đc nụ cuời đó dù có đánh đổi đến chừng nào. Anh ngây thơ quá, tình yêu của chúng ta chỉ có mình anh tạo nên, để rồi lâu đài cát vụn ra tan chảy theo sóng biển. Ôi tình yêu vĩ đại của anh và của em, nó đem lại cho ta cái gì . Anh còn đủ minh mẫn để kô đụng vào bất cứ 1 thứ gì, anh sợ sẽ say sẽ lẩn quẩn đến nhà em trong dang vẻ 1 ng say. Chắc sẽ hai hước lắm em nhỉ. Đừng thương hại anh em nhé !!! anh chỉ còn có thế mong đợi ở em điều đó
Em !!! giờ nay chắc đã ngủ lâu rồi. Giấc ngủ của ng hạnh phúc bao giờ sâu và sung sướng. Vậy mà anh vẫn mong em gọi cho anh để làm gì anh cung kô hiểu, nhưng anh vần muốn nói chuyện với em. Như một ng bạn mà em muốn, chưa bao giờ anh lại như thế. Với anh chỉ có thế hoặc là yêu em hoặc kô là gì cả, anh kô đủ dũng cảm để thấy để nghe em nói về ng khác trong tim em. Vậy mà anh vẫn phải chấp nhận chỉ đc nghe thấy em, biêt đc hôm nay em đã làm gì em vui hay buồn hay.........anh cần em quá,cảm giác kô có em thật ghê sợ. Em đã hỏi anh tại sao anh kô thể là bạn em như bao ng khác đã từng yêu em, em nghĩ anh đủ mạnh mẽ đến thế sao ?? anh năn nỉ em anh chỉ có thế là bạn qua phone đc thôi. Làm sao em có thế hiểu đc anh đã đau như thế nào, anh phá vỡ suy nghĩ ,lý trí của anh để đc nghe em nói vài câu để đc biết em vui hay buồn. Như thế là quá mức với anh rồi để rồi chính anh đây dến khi nào mới quên đc em. anh phải làm gì mới quên đc em khi phút nào giờ nào cũng khao khát gặp em. Em ơi anh đang tan ra đây cảm giác thật mơ hồ hình bóng em hiện về bên trong nỗi ám ảnh của anh. Đã quá đủ với anh rồi, em nói là chúng mình dừng ở đây truớc khi mọi chuyện đi quá xa, với anh nó đã đi đến đâu rồi em có biết kô ? em có biết anh yêu em nhiều đến bao nhiều kô ?đã quá xa với anh rồi em ạ. Em đứng lại với bến bờ của em, mặc anh trôi tiếp xa dần xâ dần. Anh ngoại lại muốn gọi em, muốn chạy lại với em mà như có gì giữ lại khi em thanh thản quay đầu đi mà chẳng hề vướng bận. Thanh thản quá, nhẹ nhàng quá!!!
It´s late in the evening, she´s wondering clothes to wear. She puts on her Make-up and brushes her long brown hair. And then she asks me: "do I look allright?" And I say "Yes, you look wonderfull tonight!!!" Ref.: You look wonderfull, because I see the lovelight in your eyes. and the wonder of it all is that you just relize how much I love you We go to a party and every one turns to see this beautyfull lady, who´s walking around with me. And then she asks me: "Do you feel allright?", and I say: "Yes, I feel wonderfull tonight!!!" We turn to go home now and I´ve got an aching head, so I gave her the car keys, and she helps me to the bed. And then I tell her as I turn out the light I say: "My darling, you are wonderfull tonight!" Oh my darling, you were wonderfull tonight! Tặng em yêu của anh, anh vẫn muốn hát tặng em bài này nhưng ............................. I say: "My darling, you are wonderfull tonight!" I say: "My darling, you are wonderfull tonight!" I say: "My darling, you are wonderfull tonight!" I say: "My darling, you are wonderfull tonight!" I say: "My darling, you are wonderfull tonight!" I say: "My darling, you are wonderfull tonight!" I say: "My darling, you are wonderfull tonight!" I say: "My darling, you are wonderfull tonight!"