1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Không Vì Mình, Trời Tru Đất Diệt!!!!!

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi vietyouth007, 04/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Đây là box tiếng Việt mà vô nói xàm. Đề nghị mod khoá topic này lại
  2. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu nó nằm bên box Thảo Luận bạn ạ.
  3. caidiaCD

    caidiaCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Bác Vietyouth cứ thích bơm giấc mơ Mỹ vào trong lòng bọn em như hồi năm tám mấy ý nhỉ
    Bác bơm thế còn kém lắm, để em bơm cho :
    Ở Hoa Kỳ, tất cả các dòng sông đều là rượu, tất cả các lá cây đều bằng vàng, và tất cả các cô gái đều trần truồng, nhưng đặc biệt đều còn "Jean" 100%
    Vấn đề tiếp theo, cái câu "Người không vì mình trời tru đất diệt" không phải là câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao dạy cách sống của Trung Quốc. Bác này coi phim Tàu nhiều quá nhiễm mất, lại lên đây truyền bá bậy bạ. Câu đấy trong phim thường là những kẻ ác tận dụng tối đa, những kẻ ác thường thành công nhất thời, nhưng cuối cùng đều bị những người tốt tiêu diệt
    Bàn về cái thiện :
    Lúc nghèo, người ta vẫn có thể làm việc tốt, bằng cách này hoặc cách khác. Ở VN có rất nhiều trường hợp như thế. Góp ít, góp nhiều không quan trọng, vấn đề là mình góp với cái tâm của mình. Đó thuộc về câu chuyện mọi người đi quyên góp cho Phật. Có ông nhà giàu góp heo quay, vàng bạc đá quý đủ thứ. Có 1 ông nhà nghèo, chả biết quyên gì cho Phật, bèn cởi cả cái áo đang mặc quyên luôn cho Phật. Tiếp theo ai cũng biết Phật nhận của ai rồi
    Lúc có của ăn của để, người ta sẽ nghĩ nhiều hơn tới chuyện làm từ thiện, và quyên góp nhiều hơn. Chuyện anh BILL quyên góp vài chục tỷ đô la so với bố mẹ chú lính chì Thiện Nhân trên cơ bản đều như nhau, có cái bác BILL bác ấy giàu hơn, bác quyên nhiều hơn nên được thế giới biết nhiều hơn, thế thôi.
    Đó gọi là câu : Thiện lai thiện báo, ác lai ác báo Câu này về mặt sơ sơ nhìn vào cũng là đúng, vì khi làm việc tốt trong lòng mình sẽ thấy thanh thản, vui vẻ, quên mọi u sầu, sống dai hơn vài tuổi.
    Còn về chính quyền Mỹ làm từ thiện nhiều, bác làm em muốn ói quá, vụ chất độc màu da cam do chính chúng nó gây nên ở đất nước VN, chúng nó có thềm quan tâm XXX gì đâu.
    Bác tưởng bọn nó quyên tiền nước này, góp nước nọ là bọn nó tốt làm đấy, mục đích chính trị cả đấy ợ, điều này con nít lên 3 cũng biết, chỉ tiếc bác Vietyouth lại ko
  4. caidiaCD

    caidiaCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    MOD làm ăn sống nhăn, vừa mới trả lời giáo huấn xong là ông chuyển đi chỗ khác
  5. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Topic này thật ra tôi mở ra để bàn về quan niệm "người không vì mình, thì sẽ bị Trời tru Đất diệt..." có đúng không?
    Tiếc là Mod bên Box Thảo Luận trình quá cao, nên mới dời qua Box Tiếng Việt này.
    Và tôi đưa ra những "dữ kiện" về nước Mỹ, vì tôi đang ở Mỹ, sẵn tiện mới nói, chỉ là để làm ví dụ. Mục đích chính không phải là để đề cao họ. Các bác đừng quá bận tâm vào chi tiết này.
  6. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Các mod cả hơn 2 tuần nay quá mệt mỏi với vụ Thái Hà, các bác thông cảm!
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Trời, sao mod bên Thảo Luận kì vậy. Sao lại chuyển topic này sang box tiếng Việt!
  8. vietyouthnet

    vietyouthnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác gần mặt trời, có thể nhờ "đèn giời" soi xét giùm nhà em được không?
    Bị moved hoài, chẳng buồn complain nữa.
  9. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    -Anh có quý mạng sống của con người không ?
    - Đương nhiên .
    - Anh cũng là con người, tại sao không quý mạng sống của chính mình ?
    - ú ớ..
    -Anh không biết quý bản thân anh, lấy gì bảo đảm là anh quý bản thân người khác ?
    -ú ớ...
    Bởi vậy cho nên :
    Nhân bất vị kỷ, trời tru đất diệt.
  10. maturegirl_2910

    maturegirl_2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    "Người không vì mình trời tru đất diệt" - Đúng là tư duy của bọn Tầu - AQ không chịu đc! kiểu như bị thằng khoẻ hơn nó đá lăn quay, vừa lồm cồm ôm mông bò dậy vừa lầm bầm "nó đá mình khác nào nó đá bố nó" (mờ tội bất hiếu thì trời không dung đất không tha). Nhưng xét cho cùng trong nhiều trường hợp, cái màn tự ru lòng nè cũng làm người ta bớt cay cú và thanh thản nhiều.

Chia sẻ trang này