1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nguoi kim son

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi thangquan_vn, 22/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangquan_vn

    thangquan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
     
    Cac Ban co ai biet Lang Binh Sa truoc thuoc Yen MO sau ve lai voi Kim Son , nay doi ten la lang gi...Xin cho biet cam on nhieu...Do la que ngoai minh nhung lau lam roi khong ve .. Minh hien dang o Australia , dinh ve lai tham quê...co gi xin gui mail cho minh tng97929@bigpond.net.au
    theo tôi được biết thì làng Bình Sa nay thuộc về xã Lai Thành của huyện Kim Sơn, cách trung tâm thị trấn Phát Diệm khoảng 8km, và vẫn giữ tên cũ là Bình Sa. Nếu khi nào bác về mà cần có người hướng dẫn thì cứ lên đây đặt vấn đề,  anh em  trên đây toàn những người nhiệt tình cả. Chúc bác sẽ có một chuyến về thăm quê vui vẻ
     

  2. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đó - các bác thấy chưa ?! Nhân tài vn nhiều như lá mùa thu ?! spam
  3. binh217

    binh217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    4
    người kim sơn phát diệm đi đâu mà box vắng thế
  4. vutheduong

    vutheduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ở xã Lưu Phương, đối diện bên kia sông với Trường Lưu Phương, xa quê lâu ngày nhớ quê quá, nhớ con sông nhỏ nước Thủy triều lên xuống, nhớ đêm Noel vang tiếng chuông ngân, nhớ từng đoàn người đi lễ. nhớ quá
  5. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đợt mưa vừa rồi KS có ảnh hưởng gì lớn đâu, thế mà con bé nói là nhà nó bị nước vào, nhà nó ở phố Kiến Thái cạnh sông thì ngập sao đc nhỉ ?!
    Úp
  6. longdienhuong31

    longdienhuong31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đưa topic lên trên vì niềm tự hào quê ngoại : LAI THÀNH - KIM SƠN; xóm 13 nhé
  7. thangquan_vn

    thangquan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đưa topic lên trên vì niềm tự hào quê ngoại : LAI THÀNH - KIM SƠN; xóm 13 nhé[​IMG]
    giá bác nào cũng thể hiện niềm tự hào quê hương như bác này thi có phải topic của quê mình vui  hơn nhiều ko. cảm ơn bác rất nhiều. 
    vậy mà cũng đã gần tết rồi. quê mình cũng đã chớm lạnh. kể cũng lạ, ko hiểu sao cái tiết trời này nó lại cứ đem đến cho chúng ta một cảm giác lan man, trống trải, se se lạnh, se se buồn...
    ngồi muốn viết một cái gì đấy tâm sự cùng mọi người cho bớt cô đơn, trống trải,nhưng rốt cục chẳng biết viết như thế nào.lúc này mới lại tự trách mình học hành không đến nơi đến trốn, để bây giờ ngồi lại mới cảm thấy tiếc, tiếc cho cái thời gian đã qua. cái thời mà đáng ra đang phải ngồi trên ghế nhà trường để trau dồi kiến thức thì ta lại tụ năm tụ ba, chơi bời bạt mạng, bỏ ngoài tai tất cả những gì mà người ta gọi là tri thức. đúng là mỗi chúng ta đều mắc căn bệnh tầm thường hoá mọi việc, chỉ khi nào ta đánh mất một cái gì đâý thì ta mới thấy được vai trò, sự quan trọng của nó, cái mà khi bình thường ta không thể nhận thấy.
    hôm rồi đọc báo thấy mọi người kêu gọi và ủng hộ người nghèo tỉ nọ tỉ kia để lo tết cho người nghèo. vậy mà sao bà con quê mình vẫn phải bì bõm ngoài ruộng đến đêm 30 mà vẫn không biết liệu có còn được 50 nghìn trong nhà để ăn tết không. không biết cái số tiền của những ông nọ bà kia ủng hộ nó đi đâu hết, hay nó được sử dụng như thế nào? rồi thì mỗi người sẽ được  nhận bao nhiêu, và họ có thể đỡ nghèo đi kh với số tiền đấy không? chắc chắn là không. tại sao chung ta không giúp đỡ họ bằng cách khác. chẳng hạn thay vì ủng hộ quà và tiền thì hãy dùng số tiền đấy để xây thư viện, trường học, tìm mọi cách để nâng cao dân trí người dân. khi đó chúng tachưathoát nghèo thì con cháu chúng ta sẽ thaót nghèo. thoát nghoè bằng chính kiến thức,năng lực của mình chứ không phải bằng những đồng tiền làm phúc của kẻ khác.
     sắp sang năm mới tôi chúc mọi người sức khoẻ dồi dào, hạnh phúc tràn ngập. đặc biệt là học hành tấn tới để mà còn chung tay, giúp sức cho quê hương,để mỗi lần nhắc tới kim sơn là chúng ta có thể tự hào rằng chúng tôi đã làm việc hết mình cho quê hương. mong rằng mỗi chúng ta mỗi người dám hy sinh một ít lợi ích cá nhân vì lợi ích chung. mỗi thế hệ là một thế hệ hy sinh vì thế hệ mai sau.
     
      

Chia sẻ trang này