1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người làm ta đau khổ không phải là kẻ thù mà chính là những người mà ta yêu quý nhất :(

Chủ đề trong '1984 Public' bởi cobehanoi84, 17/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Người làm ta đau khổ không phải là kẻ thù mà chính là những người mà ta yêu quý nhất :(

    Tôi luôn coi tình bạn là một điều gì đó rất đáng quý, có thể có một người đọc xong câu này sẽ lại có một ý nghĩ :"chuối", "giả tạo", ... nhưng dù bạn nghĩ gì đi nữa cái đó đúng là thật. Có những lúc tôi nghĩ : có bao giờ bạn hơn cả bản thân mình không? và tự trả lời rằng hình như chẳng bao giờ. Con người ta thường yêu bản thân mình nhất!, dù có che đậy cái gì đi chăng nữa cũng là thế thôi. Bạn thử nghĩ nhé (một ví dụ rất thường và rất trẻ con thôi) : nếu bạn có một cái bánh ngon, bạn rất muốn ăn nó, cái bánh đó không thể chia làm 2 (hay ít hơn thế cũng không thể), vậy lúc đó trước khi ăn bạn có nghĩ đến người bạn mà bạn yêu quý nhất không? chắc là ko? có thể cái ý nghĩ đó đến khi miếng bánh đã nằm gọn trong miệng của bạn rồi, haha .... Thật sự có lúc tôi nghĩ tôi không thích sống cho bản thân mình, tôi ghét nó, nhưng trong một số trường hợp thì trời ơi cái bản thân của tôi vẫn được cái ý nghĩ của tôi để ý một cách tuyệt đối,chẹp ...
    Nói nhiều dằng dưa quá, mà cũng chẳng biết là mình đang nói cái gì, vẫn chưa đi vào vấn đề chính [​IMG].
    Bạn sống trên đời và đương nhiên sẽ có những người mà bạn rất yêu quý, có thể là người yêu, có thể là gia đình, có thể là ai đó ... cái đó là còn tuỳ vào bạn. Bạn hi vọng vào họ, bạn có thể tưởng tượng, nhưng khi họ không làm đúng theo ý của bạn, chắc chắn bạn sẽ không vui -->buồn. Nhưng bạn có nghĩ rằng cái đó chính là mình đang ích kỷ? (hay tôi lại nghĩ sai rồi???).
    Tôi có xem vài bộ phim, có vài nhân vật trong phim họ sống thật là .... có bao giờ mình vươn tới sống được như họ không nhỉ?  Chắc là không đâu, tôi thì không bao giờ. Có khi tôi lại chán bởi một cái chuyện thật là nhỏ nhặt, vì người mà tôi yêu quý cứ chơi với người khác [​IMG], tôi tự nhủ đừng có nghĩ đến nữa,nhưng không làm được điều đó, tôi cũng chẳng hiểu mình làm sao ??? nhưng cái tính ích kỷ của tôi nó lớn quá.
    Song, tôi lại tự an ủi và đè bẹp cái tính ích kỷ của mình bằng cách giả điếc và coi như chẳng biết gì trước mọi thứ. Ngay cả đối với những người tôi yêu quý, tôi cũng coi như bàng quan, tôi coi như chẳng biết cái gì, có lúc tôi làm cho họ giận. Đôi lúc tôi có nghĩ nhưng lại gạt thật nhanh nó ra ---> cái này có fải lại là tính ích kỷ chỉ vì bản thân không? vì không muốn bản thân mình khổ nên đã làm người khác khổ???
    Viết một hồi rồi chẳng biết mình viết cái gì,nhưng tôi thấy cái title của topic làm tôi ngộ ra nhiều điều nhưng tôi lại chẳng biết diễn giải thế nào, chỉ biết tôi lại bắt đầu nghĩ ...
     

    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  2. Chipyeu84

    Chipyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn mang nặng tâm sự , nhưng thú thật mình chưa đủ trình độ để cảm nhận ngay tức khắc .
    Save lại lúc khác đọc rồi tham gia cùng bạn vậy .
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    con giun xéo lắm cũng quằn. Đừng mãi giả điếc với những gì đang xảy ra xung quanh mình. Sẽ có một lúc, đến một lúc...bản thân mình fải sụp đổ vì những thứ mà mình đã giả điếc đó. Tạo cơ hội cho mình...sống một cuộc sống mà mình mong muốn, vui vẻ, hanh phúc, thanh thản...Đó mới là điều ai cũng thực sự mong muốn. Đừng cố gắng làm mình trai sạn với cuộc đời như thế....
    http://www.ttvnol.com/forum/default.asp?CAT_ID=93
      Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
  4. phithienthanlongvn

    phithienthanlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đúng lắm, bản thân thì ai chả quý, mình ích kỷ thì cũng là lẽ thường thôi.
    Có những việc mình thấy thiệt cho mình nhưng mình vẫn làm, chỉ cần mình đặt mình vào vị trí của bạn mình mà nghĩ thấy mình ko thiệt là được, có những việc mình thấy mình ích kỷ, nhưng đặt mình vào vị trí bạn mình ko thấy bạn mình thiệt là được. Nếu bạn thấy thực sự những việc mình làm là có lợi cho mình mà thiệt cho bạn thì bạn hãy cố gắng mà sửa chữa, nếu việc đó ko thể sửa chữa được thì bạn hãy làm những việc khác để đền bù, tôi ko thích những lời xin lỗi vì thấy nó sáo rỗng lắm, nhưng cũng có rất nhiều người lại coi đó như là một biểu hiện của sự hối lỗi cái đấy thì tuỳ họ (chết, đi hơi xa chủ đề rồi, khekhekh).
    Tôi có nghe 1 câu nói đại ý là người tốt bụng trước hết phải tốt với chính bản thân mình, ích kỷ là bản tính tự nhiên của mọi người thôi, chỉ cần việc đó ko tốt mình mà hại người là được.
    to cobehanoi84: Từ cái tên của chủ đề, tôi đoán chắc đã có ai đó làm bạn buồn vì hành động của họ, nếu đúng thì tôi có 1 lời khuyên thế này (có thể là tôi đa sự) Nếu bạn có thể tha thứ được thì hãy tha thứ, nếu ko thì đừng có cố gắng tha thứ, hãy coi đó như là 1 bài học về tình bạn, cố gắng chơi với người mình ko thích sớm muộn rồi cũng sẽ đi đến kết cục ko đâu, khổ mình khổ cả người.
    ------------------------------------------
    Nếu tổ quốc chọn ta làm điểm tựa
    Thì phen này ta biết tựa vào đâu ?.?
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Suy cho cùng tất cả những điều gì mà con ngưòi ta muốn né tránh,muốn quên nó đi rốt cuộc nó lại tự tìm đến với ta.Chỉ có một cách để vượt qua tất ca là hãy một lần dũng cảm đối diện với nó,như một câu danh ngôn đã nói rằng"
    "Cách ngắn nhất để vượt qua mọi khó khăn thử thách là đi thẳng vào nó"
    Đã là con người thì ai cũng có cái "tôi"của riêng mình và cái tôi đó biểu hiện như thế nào thì do chính bản thân mình điều khiển nó,nếu đã là bạn bè tốt của nhau thì đừng bao giờ để ý đến những điều mà cái "tôi" trong con người mình nghĩ đến.Tình bạn nó là một cái gì đó rất thiêng liêng cao quí,nó rộng lớn hơn tình yêu và nó có sẵn trong bất cứ một ai,điều quan trọng là bạn có nhận ra và quí trọng nó hay không mà thôi.
  6. thucquy

    thucquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
  8. phithienthanlongvn

    phithienthanlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn hiểu sai ý tôi, cũng có thể tôi nói ko đúng ý mình. Tôi chưa bao giờ đề phòng bạn mình, người ta chỉ dùng từ "đề phòng" với kẻ thù thôi, mà mình ko có kẻ thù, còn cái mình nói là bài học về tình bạn thì mình thấy ai chẳng có bài học, chả nhẽ bạn chưa nhìn nhầm người bao giờ, chả nhẽ bạn chưa bao giờ chơi với 1 người rồi nhận ra người đó ko chơi được, mình gọi thế là bài học tình bạn đấy.
    --------------------------------------------
    Nếu tổ quốc chọn ta làm điểm tựa
    Thì phen này ta biết tựa vào đâu ?.?
  9. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy CBHN@ nói hơi bị có lý đấy ..Thường thì bất cứ điều gì cũng có hai mặt của nó mà ..Ngay cả tình yêu còn có tác dụng phụ cơ mà ..hihi...Chỉ nghĩ thế này thôi Với người mình yêu quý nhất chắc chắn mình sẽ luôn tin tưởng và quan tâm ..đôi khi lại còn hơi thái quá nữa ..thế nên có khi người ta mắc lỗi một chút là mình phát hiện ra liền , và rồi thất vọng và hậu quả là buồn ..Nhưng nói gì thì nói đó vẫn là những người ta yêu quý nhất cơ mà ...Họ làm ta hạnh phúc và được an ủi vậy thì đôi khi phải đau khổ vì nhau một chút cũng đâu có sao ...Lắm khi những lúc đó ta lại hiểu nhau hơn và thấy thông cảm hơn ý chứ ...hihi..Tớ nghĩ thế thôi ...Tớ cũng cảm thấy CBHN hơi thiên về sống nội tâm roài ...Ấy vốn mạnh mẽ và tự tin lắm mà ..hihi...Tớ rất tin tưởng ấy ( thật 100% đấy ! ) ...Chúc ấy luôn vui vẻ nhé, đừng có ỉu xìu và mất đi những gì vốn là của ấy ..okie ? Những bài viết rất hay và hấp dẫn của ấy đâu roài ? Mấy bài thế này hình như trước kia tớ rất hay post thì phải ..hihi...thế là lấn sân roài nha ....
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chẹp.... Tớ thì tớ nghĩ ngược lại.... Hình như ta không biết cách làm những kẻ thù của ta đau khổ mà ta chỉ biết làm tổn thương chính những người ta yêu thương nhất, chính những người yêu thương ta nhất mới đúng.
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này