1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người làm tớ nở nụ cười hạnh phúc !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Life_Dream, 12/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Người làm tớ nở nụ cười hạnh phúc !

    Có khi nào, tình cờ ấy đọc được những dòng này của tớ không nhỉ ???

    Tớ đã cảm thấy mình thật vô duyên khi lạc với thế giới của bọn ấy. Nhưng rồi, giây phút mà tớ thấy ấm áp dần lên là khi tớ, ấy và mẹ ấy quây quần bên bếp vừa nói chuyện vừa nấu cháo ......... Tớ thật sự quý mến gia đình và những người bạn của ấy.

    Bất ngờ khi tình cảm đến nhanh như vậy .............. Và khi lần đầu tiên tay ấy chạm vào tay tớ, ấy biết tim tớ đập nhanh cỡ nào không ? Tớ đã cười - 1 nụ cười thật sự hạnh phúc - nụ cười mà lâu lắm rồi tớ đã đánh mất. Bàn tay ấy thật ấm ........... Và vòng tay ấy ........... Tớ sẽ nhớ mãi không quên.

    Bối rối như một con bé cấp 3 bắt đầu lạc vào thế giới của tình bạn - tình yêu .......... Muốn chạy trốn nhưng bị cuốn hút ..........
  2. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    " Nếu như người yêu cũ của em muốn quay lại với em thì em sẽ làm như thế nào ? Mặc dù người đó không còn yêu em, họ chỉ cần em thôi ( giả sử em vẫn yêu người đó ) ". Em đã trả lời rằng " Em không ở trong hoàn cảnh đó nên không biết ".
    Cô ấy ốm và anh đã giao động khi vào viện chăm sóc cô ấy. Thật ra, em rất muốn có cách nào đó, kéo anh về phía em .......... Nhưng, em đã để anh đi .......... Bởi nếu là em,em cũng chỉ cần yêu là đủ, được ở bên cạnh, chăm sóc người mình yêu và ........... lúc này cô ấy cần anh.
    Chúc cô ấy mau khỏe, còn anh thì hạnh phúc ........... !
  3. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, trăn trở với câu hỏi " làm thế nào để cưa được ấy ? ". Có người bảo tớ, phải tỏ ra thế này, phải tỏ ra thế kia " Dù em có thích nó tới phát điên thì cũng không được biểu hiện gì ", " Em phải chừng mực với bọn con trai " ........... Ôi khó quá .......... Đó không phải phong cách của nó ......... Nó đơn giản lắm, thích thì nói thích mà không thì nói không .......... Và nó đã làm ngược lại hoàn toàn với những gì mà các quân sư bày cho nó ........... Hihihi, thất bại .........
    Nhưng phải nói cho đúng là, nó kô hề chờ đợi vào kết quả, bởi trước khi nói, nó đã biết sẽ như thế nào rồi mà ...........
    Nhẹ nhõm vì đã nói ra, cái mà nó muốn, nhưng trong sâu thẳm, lại có thêm 1 vết dao khứa sâu thêm nỗi buồn vốn có trong nó...........
    Nó đang nghe Hạ Trắng của Trịnh Công Sơn ....... Sau ngày hôm nay nó sẽ không nghe nữa .........
    Bạn nó bảo " Tớ kô thích ấy như bây giờ ". Ừ ........... nó đánh rơi nụ cười ở đâu nhỉ ??? Sẽ phải đi tìm lại ........... Khó khăn quá, bởi chính nó cũng chưa sẵn sàng để cười.
    Tưởng con tim đã vui trở lại, nào ngờ niềm đau làm nó quặn thắt.
    Giờ thì nó không mong anh đọc được những dòng này.
  4. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bạn nó bảo chưa bao giờ thấy nó mở lòng ra như vậy. Ừ, có khi nào nó dám thừa nhận đã đơn phương ai đó đâu, lần này thì khác ........... Thời gian làm nó thay đổi hay t/c đó đã làm nóthay đổi ............
    Không dứt mình ra khỏi những mộng mị được để làm việc ............
  5. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đến bây jờ là hơn một năm nhỉ ? cũng ko nhớ nữa đág nhẽ phải xưng anh và em nhưng khi có bất cứ chuyện jì anh và em luôn xưng hô với nhau là ấy và tớ rồi cứ thế nhìn nhau và cười .Tg hơn một năm qua rồi tớ cũng ko gặp lại ấy bởi chính tớ đã nói với ấy có lẽ mình ko nên gặp nhau nhưng mọi điều vui buồn hay bất hạnh của tớ ấy vẫn biết qua những lời kể của mọi người .Ấy có biết tớ ngạc nhiên và vui khi hôm gần jao thừa ấy gọi đt cho tớ , lâu lắm rồi tớ mới nghe đt ở nhà như vậy bởi tớ đổi số đt luôn xoành xoạch ngay cả ngày sn tớ ấy cũng ko gọi được nhưng tớ biết tớ cũng ko nói jì với ấy .Tớ sắp được gặp lại ấy rồi , ấy hẹn với tớ sẽ lên tìm tớ và gặp tớ .....ấy có biết ko đêm qua tớ đã nhắn tin cho tất cả mọi người và hẹn mọi người sẽ tụ tập đấy , tớ nhớ ấy người đã mang lại cho tớ nụ cười hp.Ko hiểu sao tớ lại nhớ cái ngày ấy vui nhỉ hihi , hn trời lất phất mưa ....ngày xưa ngày tớ và ấy gặp nhau cũng là ngày mưa nhưng mưa của ngày xưa và bây jờ hoàn toàn khác đúng ko ? ngày xưa tớ có chuyện buồn tớ đều kể hết cho ấy nghe ấy luôn chia sẻ với tớ còn bây jờ ngày tớ gặp lại ấy là ngày tớ đã vượt qua những điều ko vui sau một tg , tớ bình an rồi......muốn gặp ấy và chúng ta sẽ nhìn nhau và cùng nở những nụ cười hp ất nhỉ hihi
  6. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    "Giá như em có thể nói khác đi được. Nhưng nếu là em, em cũng sẽ chỉ cần yêu là đủ. Cô ấy cần anh. Chúc cho cô ấy mau khỏi bệnh, và anh hạnh phúc ". SMS đã gửi đi .......... và nó quyết định ........... !
  7. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Del sdt của ấy rồi, hôm qua lục tung mọi thứ lên tìm kô thấy. Hihihi, vừa may vừa không may.
  8. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    nếu con người ta sống rộng lượng và bản lĩnh thi mọi thứ sẽ thật nhẹ nhàng phải không bạn???
  9. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ cũng nghĩ thế ...........
    Rộng lượng và bản lĩnh thì mọi thứ sẽ thanh thản hơn.
  10. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thấy offline của ấy, tớ vui ............. Dù, chả mang nội dung gì.

Chia sẻ trang này