1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người làm tớ nở nụ cười hạnh phúc !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Life_Dream, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimdangsun_78

    chimdangsun_78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Xin bình yên đến bên em...!
  2. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Điều tớ sợ rồi cũng đến. Vỡ òa theo câu chuyện ..............
    Giá như không có buổi nói chuyện ngày hôm nay ............ Nó cần gì lời xin lỗi của anh ........... Nó đã cố gắng nở nụ cười ngày hôm nay .......... Vậy mà tới cuối buổi, anh làm nó bật khóc một cách vô duyên giữa phòng làm việc.
    Muốn một tình bạn lâu dài với nó ........... Như thế có ích kỷ quá không anh? Chẳng qua, cũng chỉ là anh cần có người quan tâm tới anh mà thôi ......... Chẳng trách ai, đơn giản là số phận.
    Cái nắm tay ấy, cái ôm ấy và cả câu nói đó nữa .......... giờ chẳng còn gì. Tặc lưỡi "Con trai mà ........."
    Giữ gìn sức khỏe nhé. Nó sẽ không lo cho anh nữa. Nó cũng chúc anh, không phải đau thêm lần thứ 2 .............
    Thèm được khóc thật to quá.
  3. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc làm trái tim tớ hạnh phúc:

    - Khoảnh khắc đó là khi ấy ngừng chơi bài, xuống ngồi bên cạnh tớ và bác cùng nấu cháo và nói chuyện, cho dù trong câu chuyện ấy chẳng có tớ. Nhưng tớ thấy ấm lòng.
    - Khoảnh khắc đó là khi ấy lấy tay hất bớt nước đi để chỗ ngồi của chúng ta khô hơn 1 chút, mặc dù quần áo chúng ta đang ẩm.
    - Khoảnh khắc đó là khi ấy vượt qua hàng rào để đứng cạnh tớ như là sẵn sàng bảo vệ, mặc dù ......... chỗ khó khăn nhất chúng ta đã chen qua.
    - Khoảnh khắc đó là khi ấy lặng lẽ bên cạnh tớ .......... có lẽ chỉ để tớ thấy bớt cô đơn.
    - Khoảnh khắc đó là khi ấy nắm lấy tay tớ, chen trong dòng người đông đúc .
    - Khoảnh khắc đó là khi mắt ấy ngơ ngác vì tớ kô lên cùng chuyến cáp treo với ấy.
    - Khoảnh khắc đó là khi ấy dựa vào người tớ, mặc dù ......... mặc dù ấy nặng lắm. hihihi
    - Khoảnh khắc đó là khi ấy nói ....... " anh muốn ...... "
    Và ............ khoảnh khắc làm trái tim tớ hạnh phúc đó là tất cả thời gian tớ có ấy bên cạnh ......... Thật đấy

    Nhưng tớ biết, những khoảnh khắc này không bao giờ có nữa. Tớ sẽ trân trọng từng chút một.
    Hoá ra HP với tớ cũng đơn giản thật ....... !
    Được Life_Dream sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 13/03/2007
  4. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của ấy và những cảm xúc của ấy tớ cảm giác ấy rất giống người bạn gái thân nhất của tớ.
    cậu ấy luôn nói với tớ là chỉ cần cho đi tình cảm đã là một hạnh phúc rùi. quả thực khâm phục những người như thế. Cuộc sống bây giờ cảm giác rất ít người có được suy nghĩ như vậy.
  5. hamichin

    hamichin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài tớ nhớ người bạn đầu tiên..Tớ nhớ cậu quá... Nếu gặp lại cậu thì thế nào?Chưa thấy ai mà tớ vừa nhìn tim đã đập rất mạnh,mặt đỏ bừng..^^Giờ tớ lớn rồi,k bé con như xưa nữa,k biết cậu thế nào nhỉ??Đã hiểu tâm lý con gái hơn chưa?Tớ thích cậu mà cứ băn khoăn k bít tớ có thích k...
  6. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nêu'' môt nu hôn là môt giot mưa ...Tôi sẽ tặng bạn một cơn mưa .Nếu cái ôm là một giây...Tôi sẽ gởi bạn một giờ.Nếu một nụ cười là nước ...Tôi sẽ tặng bạn một đại dương .
  7. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    " Thời tiết hôm nay đẹp lắm, trời thu trong tiết xuân ấy à. " - SMS không bao giờ gửi.
  8. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mai tớ đi rồi, chọn niềm vui mới ............ !
  9. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Lần này tớ đi, cũng là quyết định niềm vui mới. Nhưng sao lúc này vẫn thèm được nghe giọng của ấy .......... Sao tớ lại quá si tình? Tớ sẽ nắm bắt HP ấy à ......... nhưng ấy vẫn là người làm tớ nở nụ cười HP dù chỉ là ngắn ngủi.
    Sẽ chẳng bao giờ tớ dám nói ra với ấy rằng : TỚ NHỚ ẤY QUÁ !
  10. 1032007

    1032007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Dễ thương quá bé à. Những giây phút hạnh phúc ;)
    Từ lâu tớ cũng có những phút giây được cười hp hiếm hoi và đơn giản cực.
    - ngó lại những thứ nho nhỏ còn giữ hay nhớ ra một vài chuyện xinh xinh
    - có chút gì đó để chờ đợi hay hy vọng
    hiếm- tớ chẳng dám lục lại nhiều, sợ đi mãi trong không trung mà tớ thì lại không phải là khỉ.
    Chúc bé hp trên con đường mới với những nụ cười mới.

Chia sẻ trang này