1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người làm tớ nở nụ cười hạnh phúc !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Life_Dream, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là những sự lựa chọn phải không nào, chẳng thể vừa muốn có cái này, nhưng cũng thích cái khác. Được cái lọ thì phải mất cái chai .
    Muốn e*** tất cả, nhưng đã quá muộn. Thật ngu ngốc khi ấy đọc được những dòng này của tớ. Có lẽ cuộc sống, tớ có quá ít những điều ngọt ngào và vì thế nâng niu từng chút từng chút một cách vụng về, và chính điều đó lại làm đứt tay tớ.
    Chắc ấy sẽ hiểu tớ nói gì.
  2. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Người không muốn có thêm những rắc rối, em hiểu và em muốn nói với người điều này.
    Em sẽ không phiền người nữa, người mệt mỏi mười, em cũng mệt mỏi không kém. Dù sao đi nữa, em cũng đã quyết định trong cuộc sống của mình không có TY rồi.
    Quá khứ là quá khứ, em chẳng muốn ai nặng lòng hay bận tâm chút nào về mình.
    " Nhiều người nói yêu anh lắm ", nhưng em thì chưa từng nói với người câu này, mà em cũng còn đâu TY để trao tặng người khác.
    Khi nào cảm thấy thoái mái thì hãy vào nói chuyện cùng em, bằng không người cứ cho vào quên lãng đi.
    Em sẽ gói ghém mang mọi thứ theo mình, sẽ luôn nghe Hạ Trắng dù rằng em chẳng thuộc lấy 1 câu, nhưng em sẽ không bao giờ chủ động phiền người nữa.
    Mệt mỏi quá và em phải sống cho mình.
    Thật ra, ở thời điểm hiện tại em rất muốn ở bên người. Nhưng yếu đuối, em biết mình nên quên.
    Chúc người sẽ tìm thấy cái người mong !
    Được Life_Dream sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 18/04/2007
  3. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có ngu ngốc mới không biết cách yêu quý, trân trọng chính bản thân mình.
    Ta là nhất là riêng là tất cả.
  4. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng giống như ấy vậy đấy. Có một khoảnh khắc nào đó, rất đỗi nhẹ nhàng chỉ là từ ngày đầu 2 đứa gặp nhau, tớ đã ngồi yên nghe anh nói chuyện. Và nụ cười của anh ấy vớí bao người xung quanh, chỉ là một vài lần vô tình anh ấy cốc đầu tớ thế là tự nhiên tớ cảm thấy trái tim mình đã thuộc về người ấy. Tớ rất vui khi ở bên anh ấy, thích và sung sướng khi anh ấy gọi tớ là nhóc, khi anh ấy làm giúp tớ cái gì và nhất là khi anh ấy nhờ tớ giúp cho anh ấy việc gì. Mỗi lúc nhìn vào điện thoại, thấy tên anh ấy là tim tớ run bắn lên trong lòng tràn ngập một cảm giác lâng lâng khó tả. Hì, tớ vui lắm chứ vì lúc ấy đang nghĩ đến tớ mà. Người con trai ko phải phong trần, ko phải hào hoa, ko phải trí thức hay cũng ko ga lăng nhiều quá. Tớ chỉ nhớ đến gương mặt mệt mỏi của anh ấy mỗi khi làm việc, tớ nhớ đến nụ cười hiền của anh. Người con trai làm tớ, một con bé nhí nhố yêu đời, luôn chạy lăng xăng và hò hét và nghịch ngợm thì trở nên nhẹ nhàng ngoan ngoãn trước anh ấy. Tớ ghét anh ấy .... Tớ ko biết tại sao mình lại có thể như thế, tớ ko biết tớ sẽ phải đi đến đâu nữa. Có lúc tớ mệt, tớ muốn khóc lắm. Tớ giận anh. Tớ hận anh nữa. Đã hơn 2 năm anh ấy có lẽ ko thay đổi tình cảm đã dành cho tớ.Tớ muốn khóc....
  5. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm một người hát rong quá => http://blog.360.yahoo.com/blog-P4IjvW87cquVMUo_D6JuydM-?cq=1&p=298
  6. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Sống lãng mạn và nuôi dưỡng một tình yêu hoàn hảo, không hẳn là giành cho người nào đó. Nhưng càng sống con người ta càng thực dụng, tình yêu thêm quá nhiều gia vị của ******** làm nó nghĩ đến một thứ con hơn là con người ............ Trái tim nó đượm buồn, nhưng rồi nó vẫn mơ về một thứ hoàn hảo .......... Vẫn giành cho những người không đáng nhận được như thế một tình cảm tốt đẹp.
    Đôi khi nghẹt thở vì chứa chất quá nhiều và rồi nó mang ổ cứng ra, muốn format tất cả dữ liệu, để lại được tinh khôi, nhưng có một vài vùng nhớ thuộc về folder "mãi mãi". Anh là một phần trong vùng nhớ đó, dữ liệu không quá nhiều, đủ để thoáng buồn, thoáng vui và day rứt mãi.
  7. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    HN, 12h52 ngày 4 tháng 6 năm 2007
    Mệt mỏi lê bước ra khỏi công ty và nhăn được một sms " Làm về em có mệt nhiều không? ". Vỡ oà vì hạnh phúc. Đấy với nó hạnh phúc đơn giản chỉ là thế. Nhưng đơn giản với người này không có nghĩa cũng đơn giản với người khác . . .
  8. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    HN, 12h52 ngày 4 tháng 6 năm 2007
    Mệt mỏi lê bước ra khỏi công ty và nhăn được một sms " Làm về em có mệt nhiều không? ". Vỡ oà vì hạnh phúc. Đấy với nó hạnh phúc đơn giản chỉ là thế. Nhưng đơn giản với người này không có nghĩa cũng đơn giản với người khác . . .

Chia sẻ trang này