1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người làm tôi thay đổi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ke_nac_danh, 01/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Dạ không có gì. Các bác cứ khen làm em ngượng.
    Mai là 1 ngày mới mà..đúng không?

    [​IMG]
    Cho dù cuộc sống có thế nào thì tôi cũng vẫn đi.
  2. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Thế em tưởng là anh nhầm hả?mà ...anh đang nghĩ là anh đang làm cho em thay đổi chứ nhỉ>??đâu có phải là xinh_gai_dau nhỉ??
    ad@ad@
  3. Zero091380

    Zero091380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Người làm tôi thay đổi là em . Từ khi yêu em, anh như ở trong mơ. em có còn nhớ những lần chúng mình ở bên nhau , uống những ngụm rượu, dựa lưng vào nhau ngắm sao ko? anh chỉ muốn mình say , thật say nhưng không được. tại sao em lại dễ say thế?
    Love is all around
  4. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Khè khè ... tại sao em lại dễ say thế nhỉ .. có thế mà cũng hỏi nhưng xem chừng tình yêu của bác này cũng dính dáng vụ rượu chè ác liệt nhể ... em hỏi khí không phải pác và người yêu pác là quen nhau ở quán rượu àh ..
    ... Anh một chai, em một chai  ...
    ...... nào chúng mình cùng say  ....
  5. Zero091380

    Zero091380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chú em đã hỏi thăm . người tôi yêu uống kém thế thì sao mà quen ở quán rượu được. chẳng qua, tôi lại thích cái lúc người tôi yêu bị say.
    Love is all around
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    cái chủ đề này đọc nghe cũng thấy ý nghĩa ra phết, nhưng chưa có bài nào ra hồn để poss. Để có thời gian nghĩ ngợi đôi chút rồi làm một bài nhể.
    Đúng là em là người làm cho ta .... Không làm cho ta thay đổi nhưng thay đổi cuộc đời ta
    S_Holland_GRSP
  7. Pole_star81084

    Pole_star81084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Không, em không làm ta thay đổi. Nhưng em làm ta đau khổ
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ à, chuyện nhỏ trong TY ấy mà, biết đau khổ là còn tốt đấy, là còn biết là mình đang yêu. Như thế càng thi vị chứ sao, cố chịu đựng một chút.
    S_Holland_GRSP
  9. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Anh đã thay đổi vì em
    Những lần gặp gỡ những đêm hẹn hò
    Gia tài dốc hết đem cho ...
    Quên béng mất rồi
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Người đầu tiên làm tôi thay đổi là một người đã cho tôi cái cảm nhận thế nào là một tình yêu thực sự. Phải, tôi đã thấy yêu thực sự , yêu với tất cả tình yêu của tôi, còn người đó có lẽ sẽ không bao giờ hiểu hết tôi đã yêu như thế nào. Người đó đã mang lại cho tôi cảm giác thế nào là sự quan tâm, thế nào là yêu và được yêu. Mặc dù tình yêu đó vội vã và bồng bột, có thể người ta nghĩ như thế, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên.
    Đó quả thật là người đã làm cho tôi thay đổi. Thời gian trước khi gặp người đó, tôi sống như một thằng trẻ con, nhìn cuộc sống cái gì cũng đẹp và rộng mở, nhưng không một tình yêu thực sự. Từ khi người đó xuất hiện, tôi được biết thế nào là tình yêu, nhưng cũng từ đó, tôi biết cuộc sống không dành cho mình tất cả. Từ đó tôi biết thế nào là niềm tin bị sụp đổ, tôi biết thế nào là quên lãng, và lạnh lùng.
    Đúng, sự thay đổi đem lại cho tôi cả cái tốt và cái xấu....nhưng mãi mãi tôi sẽ không bao giờ quên ấn tượng về sự thay đổi mà người đó mang lại cho tôi. Mãi mãi....
    Người thứ hai làm cho tôi thay đổi là một người làm cho tôi hiểu rõ thế nào là sự hạnh phúc của tình yêu. Người đó khiến tôi cảm thấy vui khi theo đuổi, chinh phục và đạt được một cách khó khăn tình yêu đó. Nó mang lại cho tôi ánh sáng mới, ấm áp và trìu mến, trong cái vũng đầy những ghen tức, nghi ngờ, lạnh lùng và không thông cảm! Phải, ở em có sự nhí nhảnh dễ thương, một tình yêu vô tư và không lo lắng.
    Nhưng tôi vẫn còn chờ em tới........ tôi vẫn chưa tìm được em!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương

Chia sẻ trang này