1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người làm tôi thay đổi

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ke_nac_danh, 01/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nói với Ka rằng , tôi nhu con thiêu thân ham chơi , không màng hậu quả
    Điều đó đúng , nhưng chẳng sao , nhưng khi đọc những dòng của Luke , tự hỏi , ai là người làm mình thay đổi , chẳng có ai, mặc dù bây giờ thực sự đôi lúc cứ tự hỏi mình sẽ còn như thế này đến bao giờ , nhưng mình vẫn thế , đi trên đường đời , cười , ham chơi , làm hết sức mình , và đêm về , lại mong yên bình đến , đêm ...có được không nhỉ , là điều làm tôi thay đổi , nhưng chỉ trong đêm thôi , ngày mai , tôi lại thành con người của ban ngày !!!!!!!!!!!!Ai sẽ làm tôi thay đổi , đến giờ , vẫn chưa , mặc dù dạo này , có những điều làm mình lo lắng và suy nghĩ !!!!!!!!!!
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Người ta làm tôi thay đổi, để rồi khi tôi ngồi trong hội trường hàng trăm người ... lạ lẫm thế ... Nhưng tôi vẫn thế ! Chẳng thấy run sợ gì cả !
    Tôi biết mình đã tự tin, đã " biết " nhiều hơn xưa ...
    Tôi biết có những cái tôi đúng ! Có những cái tôi sai ! Tôi ko thích sự cố chấp ! Thế mà lại ấp ủ mãi cái ước mơ vớ vẩn của những ngày đã qua ...
    Đành rằng ước mơ ấy đã "nuôi " tôi trong những ngày khó khăn nhất, nhưng mà sống ... ko chỉ có thế !
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  3. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Người đầu tiên làm tôi thay đổi là bố mẹ ...
    Đầu tiên , bố mẹ sinh ra , làm tôi thay đổi từ một cái thai , thành một đứa trẻ , rồi bố mẹ nuôi nấng , cùng thầy cô dạy dỗ , và được như ngày nay ...
    Nhưng con phải kể đến một người bạn , và một người yêu , đã làm tôi thay đổi toàn bộ về cách suy nghĩ , và cách sống ... Một người bạn đã giúp tôi học khá hơn ... Có những ước mơ và những hoài bão ... Còn một người yêu , đã giúp tôi , nâng đỡ tôi lên , giúp tôi thành một con người vui vẻ ... Sống yêu đời hơn ...
    TNW ! Love you forever !
  4. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    "Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông" con người chúng ta cũng đang thay đổi hàng giờ, cứ mỗi một giờ cơ thể chúng ta có hàng nghìn tế bào chết đi và đồng thời có ngần đấy tế bào được sinh ra, sau 6 tháng nữa ta sẽ là một người hoàn toàn mới, và không con một vết tích gì của con người ta trước kia (<------cái làm thay đổi em đó ạ)
    pt13
  5. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Khi người yêu đã ngoảnh mặt bỏ đi
    Người con trai chúc cho nàng hạnh phúc
    Kể từ nay và mãi mãi về sau
    Người ta bảo : bởi yêu nên tha thứ
    Để cho nhau thanh thản , khỏi sầu vương !
    Nhưng .......
    Không ! Không thể ! Thật lòng tôi không thể
    Nói lên câu chúc phúc dối lòng tôi .
    Tôi giận em sao lại nói thương tôi ?
    Tôi hận em sao lại nguyện ước chi ?
    Em nói rằng em yêu tôi mãi mãi .
    Để giờ đây em phụ bạc tình tôi .
    Xưa yêu em , tôi hiến cả tim mình .
    Nay hận em , tôi khắc vào xương tủy :bang:
    Tôi chẳng phải , kẻ rộng lượng vị tha
    Tôi hẹp hòi , ích kỷ trong tình yêu .
    Tôi muốn em sẽ muôn đời hối hận
    Cũng như tôi mãi mãi chẳng bao giờ
    Nói tiếng yêu thêm một lần nào nữa !
    Em đã làm cuộc cuộc đời tôi thay đổi .Nhưng cũng phải cám ơn em vì em đã làm cho tôi gặp người tôi yêu thực sự và thực sự yêu tôi .

     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, sau một tháng mùa hè, vị chi khi đó Baby44th tắm rửa giặt giũ, gội đầu, v.v và v.v đén vài chục lần. Thế là tất cả các tế bào đều đi họp hết. Hic hic, các Nơron thần kinh cũng lũ lượt ra đi, thế là anh chàng nào cưa cẩm Baby sau cái tháng nóng nực ấy cũng biến thành người xa lạ,và thế là S_Holland nhảy vào, thế là cái đầu bị tẩy vì xà phòng tắm của Baby giờ đây có hình ảnh S_H. Hic hic, khổ thân cô bé.
    S_Holland_GRSP
  7. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0

    Hihi..! thứ nhất bác cho em biết nơron thần kinh nằm ở chỗ nào ạ? chắc chắn nó không nằm ở da đầu chúng ta? vì thế dầu gội đầu với xà phòng tắm...không thể lôi các nơron thần kinh của em đi họp được . Thứ hai, dù có thật như thế đi thì sau vài hôm nữa hình ảnh bác S_H cũng sẽ không còn trong đầu em, hì hì...! Căn bản là topic này có nói rằng thay đổi về cái gì đâu ạ, tất nhiên một người trông có vẻ như thay đổi toàn bộ nhưng trong đó có cái không bao giờ thay đổi được, bản chất mà
    pt13
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    hừ hừ, túm lại là nó ở đâu thì cũng dần dần ra bên ngoài thôi ấy mà, và túm lại thêm lần nữa là điều làm Baby44th thay đổi là Xà phòng, hic hic, xà phòng.
    S_Holland_GRSP
  9. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0

    hihi...túm lại đây là lý lẽ cùn của bác Sờ hô lần rồi, túm lại là bác đừng có vặn vẹo em nữa , và túm lại lần chót là chắc chắn 6 tháng nữa ai trong chúng ta cũng đều thay đổi toàn bộ trừ các nơron thần kinh
    pt13
  10. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Gia Đình !!!
    Người làm tôi thay đổi không ai khác là một tập thể ... là ngôi nhà thứ nhất của tôi !!!
    Tôi đã từng sai lầm, đã từng nghĩ rằng mình đúng ở mọi điều .. chi đển khi bước chân của con ngựa bất kham bắt đầu mỏi mệt vì mải rong chơi quên tháng quên ngày nó mới nhận ra rằng chỉ có những trang trại bạt ngàn cỏ mới là thiên đường của chính nó cũng như dòng sông chỉ được bồi đắp bằng phù sa ... cũng như con người được lớn ở ngay tại mái ấm gia đình .. đã nhiều lần tôi tự hỏi mình thay đổi thế nào .. vì ai ... không kém một lần tôi đã thường tự trả lời mình sống vì mình nhưng tất cả là nhầm lẫn.... con người ta sống không đơn giản là cho mình mà cho những người xung quaynh ... ngã rẽ là bước đường đầu với con đường cũ là GIA ĐÌNH !!!!
    abcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdedidiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongbacdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuong
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....

Chia sẻ trang này