1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Lính - Những suy ngẫm của một người lính Đức, 1936-1949

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Khikho007, 20/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Mấy hôm nay không vào được các website ở VN vì đường dây cáp bị hư nên không post bài được. Phần trận Berlin đã hết. Các phần sau là đời lính Đức thời bình, chiến tranh Pháp, Liên Xô giai đoạn đầu, Ý... và phần bị tù sau chiến tranh. Tôi sẽ từ từ post hết.
    Chúc tất cả có một năm mới vui vẻ.
  2. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2

  3. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    thanks bro, truyện rất hay. Mong bro tiếp tục post tiếp các phần sau.
  4. SSX

    SSX Guest

    Quan niệm thế nào là tuỳ mỗi người, nhưng trong thế giới này tiền và chính trị đã chi phối mọi thứ, đã lấp đầy mọi không gian thì có còn chỗ cho sự thật và khách quan không? Có lẽ nếu không phải là kẻ điều khiển chiến cuộc thì không bao giờ biết rõ cái gì đã xảy ra. Nếu nói rằng "Quan điểm ... không nhất thiết phải trùng với quan điểm với đảng cầm quyền"
    thì có công khai trên các lĩnh vực cả ở NC chứ chẳng phải cứ là tây. Nhưng đấy chỉ là thiểu số. Nếu không đồng ý thì giải thích thế nào về việc trong CT Iraq CQ Bush thâu tóm toàn bộ phương tiện thông tin và người dân chỉ được nghe thông tin 1 chiều, giải thích vì sao giám đốc đài BBC phải ra đi, đến ngay cả báo chí NC cũng hồn nhiên đưa tin giải cứu binh nhì Jessica Lynch (về sau mới biết là tác phẩm Hollywood).
    Trong trường hợp cụ thể này cứ cho rằng ông K là khách quan nhưng nhà xuất bản chẳng hạn có cần cái khách quan ấy không. NXB cần lợi nhuận chứ, vậy để có tiền thì phải viết thế nào để bán chạy chứ. Lưu ý sách của cựu lính Đức có cả đống, nhiều cuốn còn hay hơn nhiều, một số được liệt kê ở đây: http://www.aberdeenbookstore.com/german_memoirs_and_biographys.htm
    Cá nhân tớ đọc về chiến tranh trong NUOCNGA.NET vẫn thấy thật hơn.
  5. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Thôi không bàn về vấn đề đấy nữa.
    Cám ơn bác về cái link. Bác cũng quan tâm đến nuocnga.net à!
  6. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Oooaaa, quả này hoành tráng đây, thanks bác.
  7. nguyen2

    nguyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    East Prussia, 1945. Xác lính Đức.
  8. nguyen2

    nguyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tù binh Đức tại Koernigsberg, 10 tháng 4 1945.
    [​IMG]
    7000 nạn nhân bị lính Đức tàn sát tại Kerch, Krưm, 1944
  9. nguyen2

    nguyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lính Nga chiếm Koenigsberg, 9 tháng 4 1945
    [​IMG]
    Lính Nga giải phóng Áo, 4-1945
  10. nguyen2

    nguyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một gia đình Quốc xã tự sát khi lính Nga tiến vào Vienna 4-1945
    [​IMG]
    Hành hình du kích Nga 1943

Chia sẻ trang này