1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người lớn là...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi 365giacmong, 29/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Người lớn là người ko bao giờ chui vô topic này đọc bài và cũng ko lập nên những cái topic tương tự như thế này.Ai mà vô đây thì đều chưa lớn
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ. EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  2. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Người lớn là người tự cho mình là lớn nhưng ko bao giờ được thừa nhận là đã lớn trong nhà của mình bởi vì đối với bố mẹ của những người lớn thì người lớn ko khi nào lớn cả
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ. EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA.... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  3. 365giacmong

    365giacmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ô hô...đúng rùi đó, làm gì có người lớn trên các Forum như thế này. Tất cả bọn mình đang "tập làm một người lớn hoàn thiện" nên mới chui vô théc méc tí thôi. Cái câu hỏi saoanhkhongyeuem? đã thấy mức độ người lón của bác rồi.
    Tức tởm hè?
    Người lớn là người sẽ trả lời được câu hỏi: "Sao anh không yêu em?"
  4. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Người lớn là người biết nói ...dối để một người lớn khác vừa lòng==> ai chưa biết nói dối, chưa phải là người lớn!
    Hic! Người lớn tệ thật, các bác nhỉ! Đừng dại dột mà tin những lời người lớn nói nghe các bác! Trừ khi các bác khoái món thit thỏ!
  5. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi.chỉ có người lớn mới trả lời được câu hỏi này thôi nên mình mới đặt câu hỏi mãi thế chứ. Vậy mà cũng đã có ai trả lời được mô.Chứ còn người lớn liệu người ta có mơ được tới 365 giấc mộng ko rứa hè?
  6. f01

    f01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cái ni còn phụ thuộc sức khoẻ (SS) O ạ, người lớn đôi khi không mần được nhưng con nít (over 15) thì có thể đó (chẳng hạn em đây nè ) Hê hê.
    F1
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hic, chàng vẫn thấy tui ở nơi chân trời góc bể bác ạ. Biết bao giờ chàng mới tìm được tui đây. Thương chàng quá
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  8. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    có nghĩa là sao,tức là làm cho trái tim của họ ko còn đập nữa hả???
    Tiền bạc ko là cái gì cả,mà tất cả phụ thuộc vào số lượng của nó mà thui!!
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nè, tui chộ ông ni lấy mấy bài tui post bên QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG rùi nghe. Công nhận mấy bài nớ hay hè? :D
    Life is a comedy
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Người lớn là người không thèm chấp nhiều chuyện và nhiều người............Là người tha thứ những tổn thương và ko bao giờ quên sự nhạo báng..........
    Người lớn là người có thể ngủ mà ko cần ăn nhưng cũng có thể ăn mà ko cần ngủ
    Life is a comedy

Chia sẻ trang này