1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người lớn và trẻ con......

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi congchua_tinhnghich, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nemo_rock

    Nemo_rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    hồi còn mới cấp III đã quen gọi bọn con trai là lũ chip hôi rồi...trẻ con! Nhưng mà...

    When you ask me a question, would I tell you the truth?
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ho*...bạn Nemo_rock vào đây rồi à???
    Yên tâm,đã nghĩ được như vậy chứng tỏ là lớn rồi mà....sao lâu quá chưa thấy CCTN vào trả lời thế nhỉ???
    [​IMG]
    If you have happiness,don't use it all up!
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Học nhiều... nhưng không phải học gạo để kiếm điểm mà là học về cuộc sống... học để nhận thức con đường đúng đắn của cuộc sống. Đã học thì phải kết hợp cả chơi. Đầu óc cũng phải cố gắng... tự phát triển. Chứ cứ ngồi không mà đợi nó phát triển thì nó chả bao giờ phát triển nổi đâu.
    Đến khi nào mà bạn đủ chín chắn để nhìn nhận mọi thứ và mọi người xung quanh công nhận thì đấy là bạn thành người lớn rồi đấy!
    Như tớ hiếm khi bị gọi là trẻ con lắm... tất nhiên là có một số lĩnh vực nhất định thì... tớ cũng khá trẻ con nhưng mà nói chung là hiếm...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  4. long_bong

    long_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ôi , già thì mau chết được gì , cứ tranh nhau như vậy ?
    Nhưng mà chú Rce này , ngáp nhiều đâu phải biểu hiện của trẻ con , của người lớn đấy , trẻ con không thích chích choác đâu .
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Tôi đâu bảo là biểu hiện của trẻ con.
    Tôi nghe nói ngủ nhiều lâu già lắm nên cứ lên lớp là nằm ngủ.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

Chia sẻ trang này