1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người mà bạn ngưỡng mộ!..

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi _mercury_tanana_, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    người mà bạn ngưỡng mộ!..

    ai cũng có một người mình ngưỡng mộ nhỉ...
    ai cũng có một người mình thần tượng nhỉ...
    dẫu đó chỉ là một anh-ku ka sĩ bình thường đời thường hay một kô diễn viên xinh xắn đẹp tốt mã nào đó... thì đó vẫn là thần tượng của bạn...
    tại sao bạn lại để người đó ở vị trí đặc biệt trong lòng thế?
    tại sao bạn dành cho người đó hai từ "thần tượng" đầy trìu mến thế?
    share nhé!! bạn có muốn có nhìu người cùng "ghiền" người đó như bạn ko? ca ngợi người mình ngưỡng mộ vào nhìu nhìu nhé!! hồi nào thấy kha khá thì lập fan-club cho người đó, in ra thành một tập sách, ký tặng, rùi gửi đến địa chỉ nhà người đó, và bạn sẽ lại trở thành người mà người đó ngưỡng mộ

    Topic này dành để chúng ta viết về những người được gọi là "đàn anh" của chúng ta...
  2. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    HUỲNH KỲ ANH - vị thần đầu tiên của thế giới Mì Cua
    Hôm nay đi ngoài đường, tự nhiên dòm dòm thấy có một người y chang anh em tưởng anh trốn trường vô đây có phi vụ chi Mà thực ra lâu quá lâu rồi ko gặp anh lần nào nữa nên em tưởng tượng ra, nhìn nhầm chăng?? Rồi quay một cái vèo về hồi xưa... papa anh với papa em là bạn thân cắn chí cắn chuột Ngày xưa nhà em còn nghèo mạt rệp, nhà anh cũng thế... papa với mama em vì phải lo cơm áo gạo tiền mà gửi em lên nhà anh. Khi đó em còn chưa vô lớp 1, anh thì học cấp 3 rùi! Ở nhà anh ăn ngủ chơi bời đến cuối tuần thì mới được đón về nhà "đoàn tụ" hồi xưa em ko đi học nhà trẻ, ko mẫu giáo gì cả. Chỉ có năm 3 tuổi thì dì em dạy mẫu giáo dẫn em vô chơi ké , vì ở nhà ko có ai chơi nhỏ nhất lớp vì dì bảo "con này có tư chất cho học lớp lá đi" - hồi bấy giờ gọi là mẫu giáo lớn, mà 3 tuổi thì chỉ có cho học lớp chồi - mẫu giáo bé thui! học hành giề!! suốt ngày được mấy chị đút cơm sau một năm lên nhà anh, nhà anh trở thành nhà trẻ của em thì được chị Ti đút cơm lớn lên vô cấp 1, lên cấp 2, cấp 3 vẫn còn, được mẹ đút cơm!!! hí hí...
    Hồi đó cũng có chơi với anh nhìu nhặn gì đâu, chỉ chơi với chị Ti với anh nhỏ suốt ngày thui.. Hồi đó anh giống như một vị thần áh!! Chẳng bao giờ gặp được anh cả, anh học suốt, lâu lâu mới tạt về nhà, mà em thì cứ được nhắc nhở "lớn lên phải học giỏi gần bằng anh Kỳ Anh nghe chưa con"!! (xí hổ em giờ ko bằng được một góc móng chân của anh )
    Sau ni biết anh học LQĐ, em cũng cố vô LQĐ cho "bằng anh Kỳ Anh" Ngày xưa papa với mama lúc nào cũng nói về anh bằng giọng tự hào vì sự-giỏi-giang-của-con-thằng-bạn-thân! Papa anh ra đi sớm quá làm nhà anh chùng xuống... em lúc đó còn quá nhỏ chẳng biết gì..! Anh vào sư phạm vì "nhà mình nghèo" -_- lúc đó em ko biết "sư phạm" là sao mà anh phải thuyết phục mẹ anh mãi, cô Quận mới buồn bã cho anh vào đó... -_- có lẽ với một tài năng như anh, thì chỗ của anh ko chỉ dừng lại ở đó...! Em đâu biết "Quốc gia" là cái gì đâu cho tới khi em vào học tại cái trường anh học, em mới biết đó là một cái "giải" đánh dấu sự "trâu bò" thế nào Em cũng chẳng biết gì nhiều về anh ngoài những sự kém may mắn của anh, về tài năng của anh, và về những lời ca ngợi mà pa mẹ em "nhồi nhét" vào đầu em từ lúc em còn nhỏ xíu xìu xiu!!!
    Chắc là giờ anh vẫn đang "trâu bò" như thế, chắc anh vẫn miệt mài để ngóc đầu qua khỏi cái cảnh "nhà mình nghèo" như thế! Em biết anh đã có thể tiến rất xa và như anh đã tiến rất xa trong sự tưởng tượng của em! Anh là Người Tài Năng đầu tiên cho em biết thế nào là một NHÀ KHOA HỌC!!
    Có một người bạn cũng rất "xịn" nói với em rằng: Thông minh mà ko học thì cũng dốt như thằng thiểu năng!
    Bao nhiêu tấm gương về sự vượt qua hoàn cảnh, về thái độ đam mê với chính cuộc đời mình, và HAM HỌC (hai chữ này dùng với nguyên xi nghĩa đen nó ko biến chất ^^ vì em hay đá đểu chữ này lắm) đều xa lạ, chỉ có anh đã làm cho những cụm-từ-có-vẻ-sáo-rỗng ấy trở thành đúng bản chất!! Sau này, em chưa từng, và ko hề công nhận ai là Giỏi cả (mặc dù em cũng ngu hơn bò) nhưng anh thì, vậy đấy!! Trở thành tượng đài của em rùi!!!
    Sống và học tập theo gương anh Huỳnh Kỳ Anh vĩ đại
    http://wiki.viettug.org/wikka.php?wakka=kyanh (cái này viết về anh Kỳ Anh, anh dentai bên lqddanang search giùm)
  3. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Sư phụ có được coi là "đàn anh " không nhỉ? nếu được thì đệ viết 1 bài về ta cho tất cả mọi người cùng bít đi ngay từ cái mà làm quen cũng đã thú vị nhờ
  4. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Bé này ở bên lqddn.net, hèn gì thấy cái nick quen quen. Bên kia có vẻ thấy hiền lành, sao qua bên này ghê thế bé.
    Được dentai sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 17/10/2006
  5. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    [r33)] =>> Cứ tưởng Hoàng Kỳ Anh chớ bực mình

Chia sẻ trang này