1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mà bạn yêu quý nhất !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Khungchuot, 16/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hichic mình được cái,yêu...quí nhiều người thjành ra chẳng nhớ ai vào với anh mà post bài nữa
    [​IMG][​IMG]
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
  3. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên không biết yêu mình thì làm sao biết yêu người ! nhưng cái gì cũng cần có giới hạn ! o biết bạn có nhớ bài hát Frozen của Madona : bạn sẽ đóng băg khi trái tim bạn khép cửa . Đừng bao giờ quên yêu thương mọi người ! cuộc sống còn rất nhiều điều để yêu thương !
  4. babyrose

    babyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Người tôi yêu thương nhất đó chính là mẹ tôi sau đó đến bố tôi sau đó đến em trai tôi và người cuối cùng là anh,có thể bố mẹ là người mang lại cho tôi cuộc sống nhưng anh lại là người mang lại cho tôi cái cảm giác được yêu và đang yêu....... ANh là người luôn bên tôi khi tôi cũng như khi tôi buồn , bố mẹ tôi không phải lúc nào cũng bên tôi để có thể hiểu hết được con người của tôi... và hiểu tôi cần gì ngoài anh ra anh là ngưòi bạn cũng như ngưòi tình và con hơn thế nữa anh là người chồng của tôi... TRái tim tôi chia làm hai một dành cho bố mẹ một dành cho anh ......TRái tim này vẫn mãi yêu anh và mãi thầm sau đến anh .Người ra đi mãi ra đi bỏ lại đây những chất ngất những đớn đau..... Con yêu bốme nhất chị thương và nhớ em nhất và em cũng yêu anh nữa..............
    Em sẽ bên anh đến khi có thể..
  5. Tuylip_den

    Tuylip_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Người tôi yêu nhất sẽ là chồng của tôi (trong tương lai gần) còn người tôi thương nhất là những đứa trẻ không may, người tôi quý nhất là người thân trong gia đình. Còn bản thân ư? tôi chưa bao giờ ngĩ đến!

    Một túp lều tranh, hai cái hũ vàng
  6. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Gửi mẹ
    Bình Nguyên Trang ​
    Tha thứ cho con, mẹ
    Con đã quên lời mẹ ân cần
    Con nhầm tưởng mình đã biết dại khôn
    Con nhầm tưởng mình không là đứa trẻ
    Trăm năm thèm tiếng vỗ về
    Me đừng im lặng thế
    Mẹ đừng xa xót thế
    Sao mẹ không mắng con
    Con đã đánh mất quyền được làm đứa trẻ
    Quyền được sợ chiếc roi tre mẹ giắt ở mái nhà
    Con nào có gì sau năm tháng đi xa
    Chỉ đôi tay đã bầm nhiều vết cứa
    Chỉ đôi mắt dửng dưng tàn tro bếp lửa
    Tiếng thở dài trong mỗi bước chân qua
    Con không giàu hơn sau năm tháng xa nhà
    Nước mắt cũng nghèo đi
    Niềm tin cũng nghèo đi
    Và hạnh phúc là cánh diều ảo ảnh
    Mẹ ơi, con thèm được khóc
    Thèm được mẹ dỗ dành
    Mẹ cầm lấy chiếc roi tre đi mẹ
    May ra con còn nước mắt
    Con chưa lớn đó chính là sự thật
    Tha thứ cho con, mẹ
    Con đã mang trái tim mẹ trong ***g ngực con đi
    Và thương tổn
    Con biết làm gì bây giờ
    Khi máu chảy đã lạnh lùng sắc đỏ
    Mẹ đừng im lặng thế
    Mẹ đừng xa xót thế
    Mẹ cầm lấy chiếc roi tre đi mẹ?


    Đừng chết vì thiếu hiểu biết
    Đừng thiếu hiểu biết vì không dùng Internet.
    Contact 2 me : antd.qni@Vietcombank.com.vn​

Chia sẻ trang này