1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mẹ kể lại giây phút tìm thấy thi thể con sau khi bị hiếp dâm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hakimthanh, 22/06/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hakimthanh

    hakimthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2017
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi không thấy con gái trở về, mẹ bé N. nhờ hàng xóm chia nhau tìm kiếm nhưng không có kết quả. Hơn 2 giờ đồng hồ sau, chị tá hỏa phát hiện con nằm bất động ở khu vệ sinh của người hàng xóm Danh Thal.

    Như Phapluat net đã đưa tin trước đó, khoảng 18h ngày 19/6, bé L.T.M.N. (SN 2006, ngụ khóm Vĩnh An, phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) đưa bé H. và em trai của H. về nhà sau khi đến chơi ở nhà N. Trên đường quay lại, N. đi ngang qua cửa rào nhà Danh Thal (SN 1991, ngụ cùm khóm với N.). Nhìn thấy bé gái, Thal đi ra mở cửa rào và dùng một tay bịt miệng, một tay câu ngang cổ kéo bé N. ra sau nhà để thực hiện hành vi hiếp dâm.

    Khi thấy bé N. phản kháng, Thal dùng vũ lực khống chế khiến nạn nhân nằm bất động. Sau đó, đối tượng lôi bé gái vào khu vệ sinh phía sau nhà rồi đi ngủ.

    [​IMG]
    Khu vực vệ sinh, phía sau nhà Thal nơi tìm thấy thi thể bé N. Ảnh: Phap luat net
    Đến tối cùng ngày, không thấy bé N. trở về, mọi người chia nhau tìm kiếm thì tá hỏa phát hiện thi thể bé N. ở khu vệ sinh sau nhà Thal.

    Cái chết của con khiến chị Liêu Tệch Huôi (43 tuổi) khóc cạn nước mắt. Chị đau đớn kể lại: "Chiều 19/6, khi cả nhà vừa ăn cơm xong, N. ra trước sân nhà chơi đùa với nhóm bạn cùng trang lứa. Đến khoảng 18h cùng ngày, con nói đưa bạn về nhà rồi “mất tích” bí ẩn".

    Chờ mãi không thấy con gái trở về, chị liền hô hoán, đồng thời nhờ hàng xóm chia nhau tìm kiếm nhưng không có kết quả. Hơn 2 giờ đồng hồ sau, chị tá hỏa phát hiện con nằm bất động ở khu vệ sinh của người hàng xóm Danh Thal.

    "Lập tức, tôi cùng mọi người đưa con đến bệnh viện cấp cứu nhưng bác sĩ xác định con đã tử vong từ trước. Lúc tìm thấy thi thể N., trên người con có vết bầm ở cổ, người dính đầy cát... nên gia đình tôi đã trình báo vụ việc đến ngành chức năng”, chị Huôi khóc nghẹn.

    Cái chết của bé gái cũng khiến người dân ở khóm Vĩnh An, phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng bàng hoàng, đau xót. Cái tin Thal trở thành một trong những nghi phạm liên quan đến cái chết tức tưởi của bé N. khiến nhiều người trong xóm nghèo Vĩnh An không thể tin vào tai mình.

    Theo Phapluatnet được biết, bé N. sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó, nhưng bé học rất giỏi. Bé còn người em trai vừa học hết lớp 1. Khoảng 4 năm trở lại đây, mẹ bé N. phát bệnh, mất sức lao động nên bố N. được xem là trụ cột chính trong gia đình. Hàng ngày, bố em ngược xuôi khắp nơi trong vùng để làm thuê kiếm sống.

    Tại cơ quan điều tra, Thal thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thal khai, vào chiều 19/6, y thấy bé N. đi ngang qua cửa rào nhà mình nên nảy sinh dục vọng. Sau đó, Thal đi ra mở cửa rào và dùng vũ lực kéo bé N. ra sau nhà để thực hiện hành vi hiếp dâm.

    Riêng nghi phạm Thal, gia đình cũng vô cùng khốn khó. Mỗi tối Thal thường đi kéo lưới bắt cá rồi đem bán lấy tiền trang trải cuộc sống. Gần đây, vợ của Thal đã bỏ đi, để lại con gái hơn 1 tuổi cho Thal chăm sóc. Mặc dù mang nỗi đau "vợ bỏ" và phải "gà trống nuôi con", nhưng mỗi đêm, Thal vẫn cố gắng đi kéo lưới bắt cá đem bán lấy tiền mua sữa cho con gái và trang trải cuộc sống gia đình.
  2. thangbotnghe

    thangbotnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2017
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thật là tội quá đi

Chia sẻ trang này