1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mẹ thành công

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xa_roi_ngay_xua, 04/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xa_roi_ngay_xua

    xa_roi_ngay_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Người mẹ thành công

    Thất bại là mẹ thành công, những ai đã từng thất bại, đã đứng vững dậy để đi tìm mẹ thì nhào dzô, mẹ học trường, việc trường, tình trường cũng a lê hấp ....
    Ơ, mà hình như mình đang có
  2. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Thất bại ư? Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua thất bại, và thường ko muốn nhắc lại thất bại trong quá khứ. Thất bại làm nhiều người trong chúng ta thấy mình kém cỏi. Nhưng đối với nó, cứ thất bại là chắc chắn sau đó nó sẽ thành công, keke. Vì thất bại luôn là động lực lớn cho nó phấn đấu, kiểu như tên lửa hạng nặng gắn đằng sau ý, mỗi lần nó kích ngòi nổ là đảm bảo tiến tới đích mạnh mẽ (hị hị, chủ quan duy ý chí kiêu kì roài kìa )
    Thất bại đầu tiên trong đời là khi nó học lớp 3 Lớp 3 thì bé quá nhỉ, sao hiểu đc thất bại là gì? Hồi đó nó đc xếp vào đội tuyển văn DỰ BỊ thành phố. Hồi đó, nó ko hiểu lắm 2 cái chữ DỰ BỊ kia, chỉ biết là mình cũng có tên trong danh sách như 6 nhỏ bạn kia, cũng đi tập huấn, cũng được nhận tiền bồi dưỡng, và đến ngày h đó, nó cũng tự tin và phấn khởi lên đường đi thi. Mẹ chở nó tới trường thi, hồi đó là trường Chu Văn An thì phải, rồi dẫn nó vào tận địa điểm thi.
    Nhưng lạ quá, tên nó ko có trong danh sách thi chính thức, và khi giám thị lần lượt gọi các bạn vào phòng thi thì còn lại chơ chơ mỗi mình nó ngoài cửa phòng thi. Nó hốt hoảng! Nó ko hiểu gì! Nhưng mẹ đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Nó trong danh sách dự bị, tức là chỉ có thể thế chân 1 bạn trong đội chính thức nếu bạn ý chẳng may bị ốm or gặp trục trặc bất ngờ vào ngày thi đó. Tất nhiên, mọi chuyện đếu suôn sẻ với các bạn nó cho tới phút chót, nên việc nó ko đc thi cũng là điều đương nhiên Nó hiểu những gì mẹ nói, nhưng nước mắt ko hiểu sao vẫn cứ chảy. Đúng là đồ mít ướt
    Hôm đó trời hình như cũng buồn cùng nó, mưa to như trút, và cái dáng hình mẹ lầm lũi đạp xe chở nó về trong làn mưa giăng giăng vẫn in đậm trong tâm tưởng của 1 nhóc con học lớp 3...
    Có lẽ, đó là lần đầu tiên nó biết thế nào là thất bại, là sự cay đắng, thậm chí là cay cú khi thất bại. Nhưng đó thực sự là đòn bẩy cho những thành công sau đó. Thật sự là như vậy Cứ thất bại, rồi lại thành công, rồi lại thất bại... Cuộc sống giống như một vicious cycle, luẩn quẩn với một mớ bòng bong chăng?Nhưng thực tế, cái cycle đó luôn biến đổi theo chiều hướng positive, theo hình cái trôn ốc thì phải? Nó đã nghĩ vậy, và vẫn luôn cố nghĩ vậy
  3. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc một dạng câu bài hã!!! lãng xẹc

Chia sẻ trang này