1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mình thích có ny mới !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi so_cute_pink_girl, 29/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susulunlun

    susulunlun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    cũng may mới chỉ là thick thôi chưa yêu nên sẽ mau quên thôi buồn chỉ là thoangqua mà thôi
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mới là THÍCH thôi mà bạn
    sẽ qua nhanh thôi
    Luôn vui nhé
    chúc bạn sẽ tìm đc ng bạn YÊU
  3. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,em gái xinh,thix thôi mà em,nhẹ nhàng thoảng qa đơn jản cho nó thoải mái em ah.Sống còn nhiều thứ phải lo nghĩ hơn nhiều mà.
    Còn cuời được thì còn đc,chứ nếu yêu còn buồn hơn nhiều cơ.Đau lắm,cực kì đau í,n`g yêu cũ chị cũng đi lấy vợ rùi nè,hùi đó thì đau ko chịu đc í,nhưng nghĩ lại ai chả phải lấy vợ lấy chồng thôi thì chúc anh hp thui.
    Anh này có người yêu rồi thì còn khối anh khác xếp hàng chờ em cơ mà em gái nhỉ
  4. shinichi_tin

    shinichi_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Có thể nào tin được điều đó không, tôi không tin đó là sự thật vì nếu như thế, người khác sẽ nghĩ thế nào về người con gái ấy. Nếu chuyện này xảy ra đối với tôi, tôi nghĩ đó ko phải là true love ( trong trường hợp chúng ta đã rất thân thiết với nhau)
  5. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Em có biết không, ngay từ những ngày đầu tiên anh đã biết, em là một phần không thể thiếu trong anh. 2 đứa mình đã có biết bao thời gian bên nhau, những kỉ niệm mà đến bây h và cả sau này, có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được. Những ngày tháng chúng mình bên nhau ,,như những nguời bạn"
    Anh đã chờ đợi để đến phút giây được nói với em: Anh yêu em
    Vậy mà ngày đó có lẽ sẽ không bao h đến. Em đến và đi qua anh như cơn gió thoảng. Có lẽ trong em, anh chỉ như một người bạn, một người anh trai, luôn bên em, mang lại cho em niềm vui, chia xẽ với em nỗi buồn... nhưng k phải là người em sẽ yêu, sẽ chọn để đi theo em suốt cuộc đời.
    Ngày hôm nay, anh rất buồn khi phải nói với em. Anh đã có người yêu. Vì ...
    Anh k yêu nó, nó bỏ anh đi với thằng khác mất​
    @topic: tự nhiên thấy thằng mình đang để ý, nó vuột khỏi tay thì thấy hụt hẫng tí. Mai em gái ngủ dậy, đời lại tươi ngay.
  6. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghĩ rằng đó là điều tốt cho cả hai vì đó đúng là sự thật.
  7. cogaimaunau

    cogaimaunau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chắc là sẽ thấy buồn lắm hả, thấy nhói 1 cái, ở bên trái, nơi trong ***g ngực ấy đúng ko. Tớ sẽ buồn đấy, buồn miên man mất mấy ngày,có thể mấy tuần liền. Nhưng rồi tớ sẽ quên đi thôi. Rồi tớ sẽ thấy rất vui, vì người ấy lại được vui trở lại. Bjờ tớ mong cậu ấy được vui trở lại...
  8. savalhn

    savalhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Uh, bỏ đi cho nó lành...

Chia sẻ trang này