1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mình yêu âm thầm nói chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MissYou_, 14/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Mọi cái đều có thể xảy ra mà bác? Với lại mọi người ở đây cũng chỉ đọc qua thông tin bác đưa và cũng không rõ mức độ tình cảm của 2 bác ở giai đoạn nào nữa ạ. Còn như theo mình là con trai, nếu không còn tình cảm thì cũng sẽ không liên lạc và cũng không cần trả lời thêm bất cứ câu hỏi gì ạ.
    Bác hỏi họ có người khác rồi à? Họ im lặng cũng là một lý do đó. Nếu là em, em cũng sẽ im lặng khi nhận được câu hỏi này. Còn chuyện cái mềm kia, không đo được tình cảm của họ đâu. Bác đừng nhìn vào cái mềm đó để suy luận họ vẫn còn tình cảm với mình.
    aw, đấy là nhận định của em, có thể trong tình yêu nó khác hơn với thực tế. Nhưng em chúc bác sáng suốt lựa chọn bước tiếp hay dừng, vì tuổi bác đừng lãng phí thêm chút tình cảm nào nữa ạ.
  2. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mình tin a ấy khi nhìn thẳng vào mắt a ấy.

    Mình muốn nhờ các bạn tư vấn làm cách nào để a ấy quay lại.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chết ngất mất thôi.
    Anh ta quá tử tế, người không biết điều và cố tình không hiểu là bạn.( Bạn có thể cho xin cách liên lạc với anh ta không, KCB sẽ dạy anh ta cách đối với bạn phải làm như thế nào :)) )
    Chưa đốt vì rằng bận quá, mà cái của tự nhiên gái mang đến, quan tâm làm quái gì. Đốt cũng phí, có khi mang bán đồ cũ lấy tiền cũng được mấy đồng.
    Không thể làm cho một người hiểu nếu họ cố tình không hiểu. Tử tế với người như bạn lại phản tác dụng.
    ( Thấy bó tay quá vào viết bài này thôi, chứ giờ chả thèm ý kiến gì nữa).
  4. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    @Hai bạn:

    Ko phải là mình nói a ta còn tình cảm nên mới giữ mền.

    Mà là nếu a ta có người khác thì việc giữ mền như vậy hơi nguy hiểm, nên thủ tiêu sớm cho đỡ phiền phức. A ta đã có thời gian 1 tuần để làm việc đó, nhưng mền vẫn còn.
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói với bác rồi, ca này quay lại rất khó :( Cao nhân nào có cách chỉ giúp bác chủ với?
  6. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mình biết các bạn sẽ cho mình là khờ dại.
    Nhưng hãy để mình làm theo những gì con tim mình mách bảo, dù là mù quáng mình cũng muốn thử một lần.

    Nhờ các bạn tư vấn làm cách nào để a ấy quay lại
    .

  7. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Gái này chắc yêu lần đầu. Khổ thân. Bệnh nặng quá rồi
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Đợi mình hỏi bạn mình, rồi tí mình pm nhé :)
  9. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Thôi đi bạn ơi, đừng gặp làm gì kiểu người thay đổi tình cảm nhanh như cái lật tay thế. Qua câu chuyện bạn mình cũng hiểu là bạn chả có lỗi gì cả, nếu có là lỗi của ty, bạn yêu anh kia và anh kia không yêu bạn. Kiểu đàn ông như thế không đáng gặp lần nữa bạn ah. Chúc bạn nhanh lấy lại niềm tin.
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Bác nghĩ thêm chút này, yêu mà đã khổ thế nảy rồi, liệu sau khi anh ý quay lại với bác? Để thỏa mãn tình cảm của bác, rồi đến lúc lấy nhau về, bác chịu đựng hơn thế này không? Hay bác muốn lúc nào cũng chạy theo tình cảm của họ, sống như thế mệt lắm bác.
    Để anh ý quay lại với bác rất khó, vì họ là người tốt, họ không muốn yêu 2 người 1 lúc. Và họ cũng không muốn bác qua lại chỗ họ nhiều, vì phiền họ. Nhỡ chẳng may người yêu họ gặp được và biết mối quan hệ này e còn phức tạp hơn.
    Mọi người tư vấn cho bác nhiều, chia sẻ cũng đều có cả rồi. Bác cố gắng đợi lúc nào thật bình tĩnh, đọc lại những cm của mọi người, đều rất đáng quý. Thời gian này khó có thể quên được anh ta, thì bác tìm công việc nào đó bận mải, hay chơi thêm 1-2 môn thể thao.. Rồi sẽ có những suy nghĩ khác như bây giờ bác đang nghĩ.
    Chúc bác vượt qua thời gian này.

Chia sẻ trang này