1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mình yêu âm thầm nói chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MissYou_, 14/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái nhà lành thiếu hơi giai, đến khi bén mùi thì sinh cuồng dâm :(
  2. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là giờ có nói gì cũng vô dụng với chủ topic thôi. Bạn ấy có lý trí, hiểu biết... nhưng đã bị nhiễm virus rồi. Mà virus thì nó sử dụng những hiểu biết đó để ăn sâu vào trong. Thường thì người ta có những lời khuyên để cho người đó nhận ra và tránh đi vào vết xe đổ. Nhưng đôi khi để cho người đó tự trải nghiệm lại là cách tốt nhất. Cuộc đời vốn là những trải nghiệm mà đôi khi chỉ tự mình trải qua mới nhận ra được.
    Có đau thì cũng cố gắng mà chịu nhé bạn chủ topic.
    Hết.
  3. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Anxiety ah,
    Mình nghĩ bạn quá đà rồi đấy.
    Bạn là người lý trí, mình cũng là người lý trí. Nhưng có những trường hợp mình có cảm nhận riêng của mình và hành động theo cách của mình.

    Nếu các bạn ko thể tư vấn những vấn đề mà mình đưa ra thì các bạn dừng lại đi nhé, mình đã nhắc nhở vấn đề này nhiều lần trong topic.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bài này đã được viết ở trang 13

    Mình biết các bạn khuyên tốt cho mình, nhưng mong các bạn ko comment can thêm nữa, ý mình đã rất rõ ràng.

    Mình biết các bạn sẽ cho mình là khờ dại.
    Nhưng hãy để mình làm theo những gì con tim mình mách bảo, dù là mù quáng mình cũng muốn thử một lần.

    Nhờ các bạn tư vấn làm cách nào để a ấy quay lại
    .

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Bạn là người đã nói sẽ hỏi bạn của bạn rồi PM cho mình phải ko?

    Nếu với cách bạn đưa ra thì mình ko cần phải hỏi đến lời khuyên của các bạn có kinh nghiệm trong diễn đàn như thế này đâu.
  4. evegela

    evegela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chị chủ topic đang muốn mọi người tư vấn chuyện vô dụng rồi. Mọi người bằng cách này cách khác chỉ muốn chị tỉnh ra, tình yêu phải đến từ hai phía, anh kia rõ ràng đã không còn cảm giác gì với chị thì chị đừng níu kéo nữa. Cái gì không là của mình thì không là của mình. Chị có thể mù quáng thấy rằng anh ta là người tốt, nhưng nhớ cho rằng một người tốt chưa hẳn đã là 1 người đàn ông tốt của chị.
    Đơn giản vì anh ta không yêu chị. Chị nên tìm người khác, chắc chắn là vượt qua rồi thì chị sẽ tự rút ra đc bài học cho mình.
  5. teoga

    teoga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chị chủ top ơi sao mà đến giờ này mà còn chưa tỉnh ngộ nhỉ . Thôi chị làm sao thì làm đến giờ mà có xảy ra chuyện gì to tát thì đừng lên lập top pic than khổ nữa . Chuyện đã rõ ràng mành mạch như thế mà còn ráng lao vào y như con thiêu thân . Đúng là 1 tình yêu mù quáng :(:(:(:(
  6. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bài này đã được viết ở trang 13

    Mình biết các bạn khuyên tốt cho mình, nhưng mong các bạn ko comment can thêm nữa, ý mình đã rất rõ ràng.

    Mình biết các bạn sẽ cho mình là khờ dại.
    Nhưng hãy để mình làm theo những gì con tim mình mách bảo, dù là mù quáng mình cũng muốn thử một lần.

    Nhờ các bạn tư vấn làm cách nào để a ấy quay lại
    . Xem như mình đi chinh phục a ta, làm lại từ đầu một tình yêu mới.

  7. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Trong phim hay có kiểu uống thuốc ngủ , hay là chủ top thử 1 lần nhỉ. Nếu chẳng may có gì thì cũng đừng trách tớ nhé. :((
  8. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mình xin các bạn, đã nói là ko can nữa mà.
    Thực sự thì bây giờ mình đã đọc hết các lời can của các bạn. Mình đã bình lặng lại rồi. Ko còn nông nổi.

    Nhưng mình muốn a ta quay lại và nhờ các bạn tư vấn cách giúp mình.
    Chỉ vậy thôi.
    Ko cần phải can nữa, được chứ!
  9. Hanson213

    Hanson213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    uh, mình k can bạn nữa, nhưng cả mình và mọi người đều k có cách nào hết, nếu tự nghĩ ra cách thì đừng làm chuyện rồ dại nhé![:D]
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Giả sử có người chỉ cho tôi - Anxiety - cách cưa đổ được anh kia (một ng không hề yêu tôi), thì chắc cũng sẽ có thể chỉ được cho bạn chủ topic làm cái điều bất khả y như thế.

    Mà bạn chủ thật là kém hiểu từ ngữ VN. Người ta chỉ có thể ép nhau LẤY nhau, chứ không ai có thể ép ng khác YÊU được. Mẹ bạn ép bạn ĂN được, chứ làm sao ép bạn THẤY NGON nổi. Bố bạn chỉ ép bạn ĐI HỌC, chứ làm sao ép bạn HỌC VUI được. Ép nhau chỉ ở cái hành động, không thể ép cảm xúc. Vậy mọi người chỉ có thể tư vấn cho bạn cách ép anh kia ngủ với bạn, chứ không thể ép anh kia yêu bạn được. Bạn muốn nghe không thì mọi người chỉ cho.

    Đàn ông (mà mình tưởng là) tốt đúng là đàn ông...của cô khác mà! Chẳng tới phần mình...;)

Chia sẻ trang này