1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mình yêu âm thầm nói chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MissYou_, 14/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1

    Các bạn ở đây một phần thấy bạn khờ dại thôi, còn đa phần thấy bạn ... không tự trọng bạn à. Ngay cả khi hai bạn đã kết hôn thì anh kia muốn bỏ bạn cũng chỉ phải làm thủ tục li hôn thôi, xã hội còn lên án những người vợ cứ làm mọi thứ để không cho chồng li dị là thiếu tự trọng đó. Nữa là bạn chỉ mới yêu nhau.

    Thôi được rồi, coi như nếu bạn muốn chinh phục lại anh ta đi. Tớ nói với bạn thế này, không thể chinh phục người khác nếu người đó không chịu phục mình, mà bạn làm gì để anh ta phục bây giờ ? Chỉ có cách ngẩng cao đầu rời xa, để anh ấy thấy bạn có tự trọng, như thế anh ấy sẽ phục bạn. Rồi từ phục mới có thể may ra yêu được bạn ạ. Chứ từ khinh thường thì không phát triển lên được tí tình cảm nào đâu.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mình đề nghị bạn đọc kỹ lại và ghi thật rõ danh sách các nick ấy ra luôn, chứ nói chung chung thế này e hơi khó cho các...nick phụ của mình, mình có biết bạn định nói nick nào đâu để mà tránh log in. [:D] (Ghi danh sách nhanh đi bạn, không là các nick phụ của mình lại vào post tiếp tiếp tiếp nữa đó, lại nghịch nhĩ bạn.)
  3. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bạn NBT viết tiếp dùm mình đi.
  4. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    [FONT=&quot]Vụ này của bạn chủ top quả là hơi khó đấy( muốn quay lại). Giờ xác xuất thành công là cực thấp, vì mọi thứ đã quá rõ ràng. Mình chỉ xin đưa ra 1 ví dụ về cách con trai chinh phục, từ đó bạn cân nhắc độ khó mà rút lui nhé :P[/FONT]
    [FONT=&quot]
    Thường thì các anh giai, khi đã làm hết cách mà ko nhận đc tình yêu từ đối phương, lúc đó họ đang ở trạng thái lép vế rồi. Nếu cố quá, thì sợ mình mất giá trị, cố nữa thì chút tc còn sót lại sẽ chuyển sang khó chịu, dần dần thì ghét chứ còn jì mà yêu với đương nữa. Lúc này, anh nào có bản lĩnh, sẽ thực hiện như sau: kiên trì và mềm mỏng dành sự quan tâm nhẹ nhàng, ân cần nhưng ko gây sự phiền toái, khó chịu cho đối tượng. Cứ thực hiện thế 1 cách chân thành, gần như ko cần đáp trả, coi như ko có hi vọng gì đi, chỉ 1 lòng toàn tâm vì hạnh phúc của ng mình yêu thôi. Nhưng cũng tỏ ra cao thượng, tức là ta đây ko bi lụy, việc ta yêu và chăm sóc, quan tâm là do tính cách của ta, ta ko cần gì hết. Cứ thế, trong 1 thời gian khá dài, khoảng 5 -6 tháng là đủ. Dừng lại. Tỏ ra là ta ko còn hi vọng đc nữa. Chỉ đành chúc nàng hạnh phúc mà thôi. Thời điểm này mà kéo dài nữa, gái sẽ hết trân trọng mà chuyển sang coi thường.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Thế là xong giai đoạn quan trọng nhất. Tức là giai đoạn trồng cây, giờ chỉ thỉnh thoảng chờ bắt sâu, và đợi hái quả thôi. Đó là dừng lại mọi việc với nàng, lâu lâu lắm thì nhắn 1 tin nhắn hỏi thăm nhẹ nhàng thôi, kiểu nhớ đến bạn bè xưa cũ. Nếu cao tay hơn, có thể điều tra xem họ có đang yêu ai ko, nếu có và hiện đang rất tốt, thì rất khó coi như thôi. Còn nếu ko, hoặc cũng có nhưng đang trục trặc, hoặc có nhưng ko đâu vào đâu thì ngon rồi. Đối tượng của ta sau bao năm tháng bôn ba mới chợt hiểu ra rằng, có những thứ thật quý giá và quan trọng với mình, mình ko thể đánh mất lần nữa. Đó, lúc đó bạn chỉ ngồi chờ thành quả mà thôi. Mình áp dụng chiêu này và rất thành công rồi.[/FONT]

    [FONT=&quot]Xin có vài lời cạn cùng bạn chủ top như thế.[/FONT]
  5. latenthoi

    latenthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Khó nhỉ, biết làm sao để anh ta quay về. Chị chỉ cần anh ta quay lại với mình thì như mọi người khuyên thì chỉ còn cách cho anh ta vào tròng, rồi bắt cưới thôi. Muốn anh ta lại yêu mình thì gần như bó tay, người ta bảo giữ được người ở lại chứ đâu giữ được người đi. Tình yêu là mù quáng, biết là sai nhưng vẫn đâm đầu vào
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em chủ tốp mà có chút tiền, chút thế, thì cán chết công ty thằng kia đi, sau đó tìm đến nhà nó thuốc cho người nhà nó đổ bệnh, đến khi nó chới với thì em ban ơn cứu vớt nó, gửi gắm bố mẹ nó với bác sĩ trưởng khoa..v..v.. Nó từ không yêu em cũng sẽ chuyển sang lụy em và chịu chui gầm chạn nhà em ngay.

    Nhưng em có tiền và có thế để hãm hại nó bước đầu không đã?
  7. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Chị là một người hiếu thắng, nếu chị đã kiên quyết như thế, thì em có chút ý kiến, hy vọng chị có thể tham khảo được. Có một bạn lúc nãy đã nói là chị bỏ thời gian tìm hiểu thói quen sở thích, cách sinh hoạt, những nơi zai kia hay lui đến, rồi chị vờ tình cờ đến đó, gặp nhau nhưng chỉ cười chào bình thường, coi như ko có chuyện gì. Chú ý là những lúc đó chị phải chuẩn bị về hình thức thật hoàn hảo để gây sự chú ý cho anh kia, rồi nếu chị thực sự là một người tự tin, hấp dẫn thì em nghĩ rằng cái nét nữ tính sẽ lôi anh kia lại với chị thôi. Còn nếu ko chị có thể nhịn việc liên lạc vài ngày rồi nhắn tin bảo anh ta rằng chị đã bình tĩnh và thấy mình thật ngốc nghếch, nhưng vẫn rất quý mến anh nên có thể làm bạn được ko? Từ cái chỗ vẫn còn được làm bạn đấy chị mới có cơ hội để tiếp xúc với anh ta một cách tự nhiên. Đến lúc đó thì việc cần làm của chị cũng giống như ở trên thôi: làm cho mình trở nên thật hấp dẫn, đừng có thể hiện tình cảm gì cả, bơ anh ta đi. Anh ta có thể sẽ dần thấy chị thú vị... nói chung tất cả tuỳ thuộc vào chị. Việc này cần thời gian đấy chị ạ. Tóm lại là đã phải lên kế sách như vậy là một cái tình yêu bất đắc dĩ rồi. Đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân em. Mong chị may mắn và hạnh phúc!
  8. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn a thubayonline và minh386 đã giúp MY những lời khuyên thực sự hữu ích.
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Những điều này nói lên giai tương đối chín chắn, về gái gú là trình tương đối. Về khoản chưa đưa em gái về nhà tức là giai chưa khẳng định em là người mà hắn ta cần, và điều đó được chứng minh:
    Tất cả điều này nói lên: em là đứa ảo gần tung chảo, em cố gắng lên, sắp đến được thực tế rồi. Lý do:
    - Lần thứ 6, giai tiến tới gần gũi em ko mấy khó khăn (đã đến phần trên, điều này ko phải lý do chính vì với anh, có khi lần thứ 3 đã đến đây rồi) mà là làm cho giai có dấu chấm hỏi về em, vì ở tầm tuổi của em vì sao lại như thế? - Giai đang nghi vấn (...) cái chính ở lần thứ 6 này là hành động đưa mền cho giai, nói lên em là đứa quá dễ tin bởi vì đôi lúc đó chỉ là "nhõng nhẽo" rằng cv a vô cùng cực nhọc thế lọ thế chai, cũng như giai đang tạo ấn tượng trong mắt gái, ai dè con nhỏ này đem mền qua thật?! hay con nhỏ này hâm hâm? - thêm 1 nghi vấn nữa
    - Tin nhắn và reply của em với giai em nhớ mồng một, thậm chí từng giờ từng phút, điều này nói lên em quá quan trọng (trầm trọng quá) mqh này trong khi chưa có gì chắc chắn. Tiếp theo là một chuỗi hành động tra tấn tinh thần với chất xúc tác là GHEN bóng gió: gọi điện, nhắn tin liên tục, thậm chí tìm đến cty đập cửa trong khi giai miệt mài cv (điều này anh có từng gặp rồi, lúc đấy gái của anh như là 1 phiền phức, anh rất bực mình, ko thể nói chuyện ngọt ngào mặc dù rất kìm chế) - Thêm một điểm âm nữa.
    - Khi giai dời hẹn lại, em với giai vẫn nhắn tin nói chuyện rất vui vẻ, em có biết tại sao ko? Niềm vui đó được đánh đổi bằng sự KÌM NÉN của những thằng đã thoát kiếp gà; bởi vì nếu là anh, đang cv thì chẳng cần phải mè nheo với gái, bởi vì đây là cv của chính bản thân anh (cty của anh) mà qua buổi "nói chuyện rất vui vẻ" đó chắc chắn là em ko biết gì đến cv của giai cũng ko hề chú tâm tới khả năng thành công cũng như mức độ mạo hiểm trong cv - đây là điều mà giai đang qtâm nhất thì em lại ko mải mai chú ý, tức giai cảm giác KO ĐƯỢC CHIA SẺ, từ đó, (vô thức) giai cho rằng mỗi lần trò chuyện với em như là phải bớt quỹ thời gian vốn đã hạn hẹp dành riêng cho em. Anh nghĩ lý do giai tắt đt là vì điều này.
    - Sau đó em lại tự sướng bóng gió rằng giai qua đêm với ngkhác, tất nhiên mức độ tra-tấn tinh thần lại tăng lên 1 bậc.. Giai đã quá mệt mỏi, phun ra quả sms quyết định cắt đứt phiền phức dù biết rằng sẽ mất miếng thịt sắp được ăn

    Anh nói thêm, với tầm tuổi của giai (xêm xêm tuổi anh) là tương đối chín chắn, ít nhiều kinh qua các loại gái, thừa hiểu phải làm gì để giữ được gái. SMS đó là kết quả mà nguyên nhân là những gì em tưởng tượng, hành động, những nghi vấn cũng như ghen bóng gió.
    Nếu giai muốn tìm phở thì có cố em cũng ko bắt được đâu, đừng cố làm gì cho phí sức. Với giai này, em cư xử ko đúng là muốn quản thúc hắn. Một đứa gái nhóc con biết đời qua sách vở thì làm sao giai này giao cái quyền cao quý ấy vào tay được?

    p/s: tra-tấn mà cũng bị lọc nữa?
  10. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn a Fixed, một bài phân tích rất chuẩn và giải tỏa được thắc mắc của e - e cũng nghĩ như a và e tin a ấy, nhưng e ko đủ hiểu để biết vì sao a ấy lại làm như vậy.

    Theo a thì bây giờ e cần làm gì?

Chia sẻ trang này