1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mình yêu âm thầm nói chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MissYou_, 14/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Cái tối thứ 7 chú kia tắt máy là do có gái khác mang chăn đến công ty cho chú ấy rồi. Có thế mà cũng không hiểu!
  2. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0


    Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}Thực ra thì mình ko mơ tưởng đến chuyện cổ tích nào cả.

    Lần thứ 6 gặp a là tối thứ 5, nhưng đã có ý như mọi ng nói vậy sao a ko mấttích từ hôm đó mà phải đến chiều thứ 7?
    Từ tối thứ 5 khi mình từ chỗ cty a ấy về đến chiều thứ 7 thì a ấy vẫn nt qua lạirất tình cảm.

    A ấy là người khó tính và nghiêm nghị, có lần a ấy bận việc, mình đi uống nướcvới một ng bạn trai (có báo cho a ấy) tới 8h thì a ấy gọi nhưng mình ko nghemáy, tới 8h30 biết có cuộc gọi nhỡ nên mình gọi lại, giọng hơi hững hờ, a ấy giậnmình 2 ngày, gọi và nt đều ko trả lời. Mình biết a ấy ghen.
    Sau đó a ấy nói tính a ấy là vậy, bực lên là ko nói chuyện, sau khi a hết bực sẽnói rõ ràng.

    Hôm thứ a tắt máy mình sợ a có chuyện gì đã đến cty tìm, thấy cửa khóa chìm, mìnhtưởng là khóa trong nên đã gõ cửa, thì chủ nhà có ra nhắc nhở mình giọng hơikhó chịu: a ấy về rồi chứ có ở trong đó đâu mà cô gõ cửa?
    Ngoài ra mình còn rất lo lắng nên gọi điện hỏi một nv của a ấy số điện thoạinhà...

    Mình ko biết có phải vì vậy mà làm a bực ko?
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Không có bực không thôi đâu, chú ý sợ cô điều tra ra được chân tướng chú ý cơ. Sợ thật, gái mạng quen cũng chỉ để qua đêm thôi mà giờ tìm về tận nhà bu mình, khiếp quá, hãi thật!
  4. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mình cũng nghi ngờ mấy ngày tắt máy là mấy ngày a ấy có ng khác.
    Ko có lý do gì mà tự nhiên lại tắt máy như vậy được.


    Sau này hỏi một nv của a ấy thì nv đó nói là a đi Khánh Hòa khảo sát khách hàng, trong lần gặp thứ 4 a ấy cũng nói với mình là ít bữa sẽ đi Khánh Hòa để khảo sát thị trường máy tính cũ.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Mình ko phải là loại đối tượng để qua đêm, a ấy chắc chắn đã nhận thấy điều đó sau vài lần tiếp xúc với mình.


    Bên ngoài mình là người thông minh, tự tin, có vị trí, hình thức cũng dễ thương, hiểu biết và nghiêm túc trong chuyện tình cảm.


    Nếu như thực sự chỉ để qua đêm thì chắc là a ấy ko phải mất nhiều thời gian dành cho mình như vậy.
    Tối nào về tới nhà a ấy đều chủ động nhắn tin và nói chuyện với mình rất nhiều.
  5. latenthoi

    latenthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chị bảo hắn đám ma còn có đưa tang nữa là anh ra đây nói chuyện rõ ràng đi
  6. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cám ơn bạn.
    Mình đang có ý định sẽ tới cty gặp trực tiếp a ta nói cho rõ ràng. Tất nhiên mình ko bao giờ làm ồn ào. Nhưng nếu a ta vẫn ko chịu gặp thì mình sẽ sử dụng câu này.
  7. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Thật ra ng con trai mà đã nói lời yêu rồi, và nếu họ thực sự nghiêm túc thì họ muốn đưa người yêu về nhà chơi. Nếu yêu ko thật lòng thì ko bao giờ muốn để lộ tung tích nhà mình cả, tránh phiền phức sau này. Chưa biết chừng anh ta có vợ con rồi cũng nên.
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Thế còn bên trong thì sao ạ? Chị vẫn cứ đang ôm ấp 1 hy vọng là anh ta không lừa đảo gì chị? Chị chưa chấp nhận được 1 sự thật hiển nhiên là anh ta muốn chấm dứt mọi chuyện với chị sao?
    Chị gặp để làm gì? Chị đinh hỏi cái gì? Có được câu trả lời rõ ràng rồi chị sẽ như thế nào? Nhẹ nhàng được hơn không hay càng thêm khổ. Chị tưởng rằng nói yêu rồi mà người ta có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi " tại sao" của chị à? Không muốn gặp, không thích trả lời đơn giản vì chẳng có lý do gì để nói với chị. Anh ta không yêu chị, thế thôi. Nói " anh yêu em " hay " em yêu anh " bây giờ quá đơn giản, nó chỉ là lời nói, quan trọng là quá trình yêu người ta đối xử với nhau như thế nào kia. Chị sn 84 mà suy nghĩ đơn giản thật.
  9. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Bạn này sn 84 mà gà quá nhỉ ! Tầm tuổi này phải đọc vị hết các bài của zai rồi chứ. Ông kia đã nói như vậy rồi mà vẫn còn cố để gặp thì cũng chịu thật. Gặp cũng chẳng giải quyết được gì. Mất hết cả tự trọng.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thế này nha bạn.

    Chuyện bạn nghiêm túc thì chỉ mình bạn nghĩ biết trong bụng, còn người ngoài thì thấy gì? Anh ta thấy là lần thứ 6 gặp nhau anh ta đã sò mó được ngực bạn rồi. Vậy chuyện bạn nghiêm túc hay không không quan trọng bằng việc anh ta có thấy là bạn nghiêm túc hay không. Theo tôi đoán (đoán nhé!) thì anh ta cho là bạn cũng là hạng dễ dãi, anh ta mà rắn tay 1 tí thì lần thứ 7, thứ 8 là 2 ng ngủ với nhau rồi.

    Đó là phân tích 1 VD để bạn nghĩ là chuyện bạn tự nhận xét có thể khác với sự nhận xét của ng ngoài. Nhưng dù sao chuyện anh ta nghĩ gì không quan trọng nữa rồi.

    Cùng ý kiến với bạn Sao, tôi cho rằng bạn nghiêm túc không đúng chỗ, đúng lúc. Bạn nghiêm túc yêu cầu anh ta có một cuộc gặp gỡ nghiêm túc để nói 1 lời chia tay nghiêm túc. Trong khi anh ta thì có quan tâm đến chuyện phải-nghiêm-túc-với-bạn đâu, kệ xừ bạn muốn gì thì muốn chứ!

    Bạn chủ topic nên hiểu sự thật này: Để tiếp tục một mqh mới cần cả 2 người đồng lòng, còn để chấm dứt thì chỉ cần một người đơn phương chấm dứt. Sau cái quyết định đó, mọi quyết định (đòi gặp, đòi giải thích, đòi quay lại...) của người kia là vô nghĩa.

    Sau khi anh ta đã quyết định chấm dứt, giữa 2 ng không còn mqh gì nữa. Anh ta thích thì lịch sự nói chia tay, mà không thích thì không nói gì cũng được. Bạn không còn ở vị thế ngang hàng với anh ta để yêu cầu anh ta phải lịch sự, phải đàng hoàng, phải nghiêm túc, phải rõ ràng, hay gì cả.

    Bạn chủ topic đừng làm việc vô nghĩa nữa nhé.

    Đời này nhiều khi mình nghiêm túc quá thì đâm ra lố bịch đó. VD bạn chạy xe ngoài đường, có thằng du côn nó quẹt xe vào bạn, bạn nghĩ bạn có lý, nhưng nó hùng hổ đòi đập bạn, thì bạn có yêu cầu nó "nghiêm túc" cách mấy cũng có bằng thừa, nó có quan tâm đến nguyện vọng của bạn đâu. VD bạn đi mua hàng, bạn nghĩ người bán hàng vì cần khách nên sẽ lịch sự với bạn, nhưng tự nhiên bà bán hàng chỉ vô mặt bạn bảo bạn "cút xéo đi!" Bạn sửng sốt lắm vì bạn đâu có bất lịch sự gì với bà bán hàng, nhưng mà kệ bạn chứ, bả thích bảo bạn cút xéo thì cứ bảo đó, thì bạn làm sao?

    VD vài ba cái để bạn hiểu là bạn chỉ có thể đòi hỏi bản thân bạn nghiêm túc, rõ ràng, chứ bạn không thể đòi hỏi người dưng nghiêm túc, rõ ràng được đâu. Người dưng mà, họ đâu thèm quan tâm bạn muốn gì.

    Chuyện anh kia từ chối bạn thô lỗ nhưng cũng không kém phần rõ ràng qua cái sms kia, thì theo tôi là bạn cũng chẳng cần cố đấm ăn xôi gặp nhau làm gì nữa. Bạn mong muốn điều gì ở buổi nói chuyện đó? Chờ 1 lý do? Giải thích cho anh ta là bất lịch sự lắm? Ô hay, anh ta quan tâm gì đến chuyện bạn cho là anh ta bất lịch sự hay không chứ. Bạn có là cái gì để anh ta phải mất thời gian nữa đâu.

    Kệ đi bạn. Bạn không mất gì là được rồi. Thỉnh thoảng có người cư xử kỳ quặc vậy đó. Dần dần bạn sẽ quen với những thứ kỳ quặc như vậy trong cuộc sống.

    Đừng cố xác gặp làm gì, tốn tgian của bạn, mà cũng chẳng thay đổi được gì (tính cách bạn, tính cách anh ta, mqh) cả.

Chia sẻ trang này