1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mình yêu âm thầm nói chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MissYou_, 14/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    học cách ghi nhận và cảm ơn cả các ý kiến mà bạn thấy ko vừa tai với bạn nữa nhé. những lời nói ấy tuy hơi khó nghe nhưng lại đúng và bổ ích hơn với bạn nếu biết vứt bỏ được cái kiêu hãnh của bản thân mà khách quan ghi nhận những ý kiến ấy. chứ theo tớ thấy có vẻ bạn chỉ thích nghe những lời kiểu một chiều, dễ lọt tai, vừa ý bạn thôi, như thế thì cũng khó mà rút ra được điều gì bổ ích bạn ạh
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    học cách ghi nhận và cảm ơn cả các ý kiến mà bạn thấy ko vừa tai với bạn nữa nhé. những lời nói ấy tuy hơi khó nghe nhưng lại đúng và bổ ích hơn với bạn nếu biết vứt bỏ được cái kiêu hãnh của bản thân mà khách quan ghi nhận những ý kiến ấy. chứ theo tớ thấy có vẻ bạn chỉ thích nghe những lời kiểu một chiều, dễ lọt tai, vừa ý bạn thôi, như thế thì cũng khó mà rút ra được điều gì bổ ích bạn ạh
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Ko phải anh đã bảo trước rồi sao? Em đừng tưởng hắn ko biết những gì em làm. Biết đấy nhưng cứ như ko biết
    Riêng cách âm thầm "theo dõi" là anh ko tán thành. Đủ trình đủ tự tin thì cứ thẳng thắn gặp mặt hoặc đt trực tiếp mà nói chuyện, nếu ko thì khi làm điều gì đó thì phải để lại một nghi vấn cho hắn ta, như vậy mới có hiệu quả. Bặt vô âm tính biết đứa nào mà cảm ơn?

    Với bất cứ giai nào, khi hắn ko còn cảm thấy em "làm phiền" thì hắn sẽ cư xử đúng mực nếu như em cư xử như thế. Nên, cứ tự tin với tinh thần "hắn là thằng bạn tốt, ta cần phải giúp hắn" Nếu cần thiết, hãy như Mẹ hắn. Cứ giữ vững tinh thần như thế là ổn. Thêm nữa là những gút mắc trước kia hãy bỏ hẳn qua một bên, đừng nghĩ tới nữa, lăn tăn với nó sẽ chi phối những gì em sẽ làm.. Muốn hiệu quả thì phải quán triệt tư tưởng, lấy con dấu khắc lên trán 4 chữ: nhất định thành công. Sau khi hắn vào chuồng rồi thì lúc này hãy nghĩ lại những chuyện trước kia, xem thực hư thế nào mà phán quyết
    Lợi và hại của cách này là: tầm ảnh hưởng rộng, đa số các giai sẽ dính chiêu. Hại là mất nhiều công sức và thời gian nếu như đối phương ko xứng đáng để đầu tư thì xem như lỗ nặng. Trường hợp, hắn ta có vợ rồi mà cô ko hề hay biết, hoặc là lúc tắt đt là hắn đang đú đởn... Thì cứ vẫn đưa hắn vào chuồng rồi tính, thế nhé. Điều này anh đã từng nghĩ tới lúc post vấn đầu tiên rồi, nhưng trong tr.h này khả năng thấp. Anh cũng đang là chủ 1 cty nên anh hiểu, nếu có thì cũng vì cv thôi

    Anh ko định sẽ vấn cho cô, tư tưởng cô giờ như bất định ko biết đâu là bến bờ.. Chú bác người vấn thế này người thế khác rất khó để cô quyết định đúng đắn. Chứng minh là lòng nhiệt huyết của cô hiện giờ đã giảm hẳn, với đà này, nó sẽ = 0 trong vài tuần tới. Quán triệt được tư tưởng chiếm 40% thành công
  3. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Chị ơi, em hiểu câu chuyện này là tuy anh này không yêu chị, nhưng cứ tán tỉnh chị cho vui. Vì anh ta là con trai mà, tán tỉnh một chút có mất gì đâu, chỉ có con gái là thiệt thôi chị ạ. Bây giờ nhiều đứa con trai giả tạo tài lắm. Mà kể cả chj có tán đổ được anh ta rồi có chắc sau này anh ta sẽ yêu chiều chị, làm chị hạnh phúc hay chỉ cần ngơi giữ một tí là cặp kè bồ bịch lung tung?? Mối quan hệ chỉ dựa vào công sức của 1 người mệt lắm chị ạ. Sao chị không mở rộng mối quan hệ đi, tán trai khác đi, chăm sóc bản thân đi, ăn mặc sành điệu đi, làm mình thú vị lên, nghĩ cách kiếm nhiều tiền vào. Rồi khi chị thành đạt hay kiếm đc 1 anh chồng tử tế em dám chắc chị sẽ nghĩ cái công sức mà chị bỏ ra để cố chiếm anh ta là chả đáng.
  4. haivalentino

    haivalentino Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    em đã sai vì anh ấy không thích người con gái quá dễ dàng trong tình cảm như vậy . vì với họ ...em dễ với anh ta sẽ dễ với cả những người con trai khác
  5. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    bài của MU hot ghê ta...Haizz TY như mó bòng bong ý nhẩy...nhưng nó giúp ta ngộ ra được nhiều điều,khi được yêu và khi mát người mình yêu...
  6. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ngộ ra nhiều điều.
  7. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Bây giờ con gái nó yêu năm ba lần thì nó rút ra cả rổ kinh nghiệm ấy anh ạ :)). Yêu vài lần rồi thì các anh hết có cơ hội bảo là dễ dãi nhé. Bảo người ta dễ dãi thì có quá hồ đồ không ạ? Bây giờ một đứa con gái đã yêu vài lần thì nó cho anh theo cả năm chưa chắc anh đã tán đổ mà dễ với chả dãi :)). Cái quan trọng ở đây là chị ấy choáng ngợp vì anh kia thật và yêu hơi cả tin và thật lòng. Gặp nhau mới sáu lần thì làm sao mà đòi hỏi được người ta yêu mình ...
  8. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các pác là sáng nay gà già chủ động nói chuyện với e qua nick ảo.

    E biết bạn ấy biết thừa nick đó là do e dùng.

    E chỉ trả lời qua loa vài câu rồi té - nói chung giờ e đủ mạnh mẽ để lạnh lùng và thể hiện lạnh lùng với a ta rùi.
  9. Capricorn61

    Capricorn61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Không thấy bạn MU vào update tình hỉnh nhể?
  10. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các pác ngày 28/4 gà già vào click cám ơn tất cả các bài viết của nick e mới tạo viết trên diễn đàn của gà già.
    Ngày 29/4 e thấy gà già ko còn invisible với e, a ta để status: "Làm gì? Đi đâu trong 4 ngày thất nghiệp đây?"
    Sáng 29/4 e bận họp oánh nhau với khách hàng cả buổi nên ko manh động gì, mà e cũng ko có ý định manh động gì.
    Trưa 29/4 vào diễn đàn viết một bài trong mục nhật ký, ý là 29/4 tớ về với thế giới của tớ rùi.
    Chiều 29/4 e bay về quê, bây giờ mới online được.

Chia sẻ trang này