1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mình yêu âm thầm nói chia tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MissYou_, 14/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Những anh giai như này chỉ làm khổ những người đàn ông chân thành đến sau. Vì sau 1 vài vố như vậy, con gái sẽ nhìn tất cả những tình cảm khác dưới một con mắt ngờ vực.
  2. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    Có thể là lúc đầu anh ý cũng thấy chị hay hay định chơi cho vui nhưng rồi thấy hết hứng chơi hoặc chị phiền quá nên mới vậy. Chị nên quên anh ta đi càng nhanh càng tốt.
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chị gái à, em có vài lời chân thành để nói với chị nha. Trên đời có nhiều người như ông anh này lắm. Họ không quan tâm đến cảm giác của phụ nữ đâu, họ thích làm gì thì làm, nói gì thì nói, rồi tự nhiên chán thì chấm dứt như thế thôi. Một người yêu chị sẽ không để cho chị phải đau khổ, dằn vặt và tự hỏi tình cảm của người ấy với chị đâu. Anh ta không quan tâm liệu bây giờ chị có buồn không, hay chị nghĩ gì về anh ta đâu.
    Thôi coi như đó là 1 bài học vậy ha. :)
  4. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bạn vào mục " tình yêu ko thể hiểu nổi" của mình xem đi. mình cũng giống bạn thui...
  5. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0

    Lần đầu tiên kết một bài của Anx đến thế[:D]

    @ chủ topic : Chị gặp cũng chẳng để được gì, lại thấy đau thêm mà còn tổn thương lòng tự trọng nữa. Một kẻ ko xứng đáng thì chẳng cần phải mất nhiều thời gian lẫn suy nghĩ cho hắn. Quên hắn và dành thời gian cho những việc khác thì tốt hơn nhiều
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Đài địch Anxiety tư vấn hay quá. =D>=D>=D> Tuy không ưa gì nhưng má mì vấn véo thế là chuẩn rồi.

    Và cũng như KCB nói, ông kia vẫn còn tử tế hơn chán khối thằng. Nếu bình thường thì giờ này bạn chủ topic phải ở trong bệnh viện và lập topic ở box GDGT cơ. Số bạn vẫn còn hên lắm.
  7. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    A ấy là ng đưa namecard cty cho e trong lần gặp thứ 5, đó là cty của a ấy.
    Trên đó có cả địa chỉ cty và địa chỉ nhà.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đúng vậy đấy bạn, a ấy làm mình mất niềm tin và ngờ vực về t/y
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cám ơn bạn, mình cũng nghĩ một ng yêu mình thì sẽ ko để cho mình dằn vặt như vậy.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cám ơn bạn, thực sự trong chuyện tình cảm mình rất ngờ ngệch, chỉ biết chân thành thôi.
  8. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    A ấy là ng đưa namecard cty cho e trong lần gặp thứ 5, đó là cty của a ấy.
    Trên đó có cả địa chỉ cty và địa chỉ nhà.

    Đưa namecard( trong đó có địa chỉ) cũng chẳng nói lên điều gì cả. Đó chỉ là điểm nhấn tạo thêm chút tin tưởng của em mà thôi. Lẽ thông thường, anh ta nếu yêu thực sự thì phải nói ra ý định đó cơ, chứ ko lờ lớ lơ, ỉm ìm im thế đc. Như thế đã là sự thiếu chân thành.
  9. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã làm cho e sáng mắt ra nhiều điều. Cả những bạn ít tuổi hơn mình cũng đã giúp mình rất nhiều.

    E quyết định bỏ đi cho rảnh nợ các bác ạ. Nghĩ ngợi nhiều thêm mệt. Nếu a ta thương e thật lòng thì đã chẳng làm e khổ tâm như thế. Mà a ta đã ko thương e thật lòng thì thôi, chẳng có gì mà phải tiếc.

    Hôm nay e đã ăn được ngon miệng rồi, có lẽ 5 ngày là quá đủ, ko mất thêm thời gian hủy hoại bản thân mình vì những thứ phù du ko đáng như thế.
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái ở đâu thế? Anh mời gái đi ăn sáng mai nhé?

Chia sẻ trang này