1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mình yêu sắp đi lấy chồng fải làm sao???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi benjamin1982, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa học nghề ý, tớ học điện kỹ thuật đấy, thi loại giỏi hẳn hoi, sao lại bảo tớ ko biết gì về điện
  2. haphicong

    haphicong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, người yêu đi lấy chồng. hay quá ta để đến mức độ đấy cơ à.
    Người yêu ở đây là người đã từng yêu ta, hay ta đã và đang từng yêu đơn phương zậy.
    Chắc cái cô người yêu đấy, sắp cưới mới nhận ra sắp tròng "cổ" vào 1 mớ thòng lọng nên tranh thủ đi hít tí Tự do.
    Dù sao người ta cũng sắp cưới, còn trăn trở gì thì mình nên giúp, cưới xin lắm việc lắm em biết mà "kin nghiệm đấy". Nhưng bác cũng cẩn thận lại làm hỏng hạnh phúc trăm năm người ta, nhà chồng đang bận việc ko để ý, chứ về sau cãi nhau lại xách dép ra choảng thì chít.
    Với lại, người ta đi lấy chồng rồi chắc mình cũng phải xác định tư tưởng chứ. "Cún vàng" là phải mạnh mẽ, tàn bạo, ...
    Vote nào,..............
  3. hajinbk

    hajinbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đưa nó vào nhà nghỉ mà cho nó vài phát, Chú không làm được thì để Anh.
  4. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    Tôi thấy ông cũng lạ,vấn đề là ông yêu ng ta hay ng ta yêu ông.Nếu cả 2 cùng yêu nhau thì sao phải để thằng # nó cướp mất.Còn nếu tc của ông bạn chỉ ở mức nhớ thương,ko sâu đậm lắm thì nên làm bạn thân là đẹp nhất.
    Đừng để lúc em đi "chống lầy" rồi mới ân hận,lúc đó thì "ván đã đóng thuyền"
    Bạn có lòng vote cho mình 5* với,mình vote lại liền
  5. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    đa tạ đa tạ đã đóng góp!có điều em xin phép được trình bày thêm!nó sinh năm 81 trông ngon và trẻ lắm
    năm nay được tuổi không thì fải 2 năm nữa,,, đại khái là như thế
    tình hình bum bum thôi thì em cũng chẳng fải hỏi làm gì...mất time các bá ra!
    chậc cũng chẳng fải đơn fương có khi chỉ nên cặp bổ thôi à
  6. Hamisa

    Hamisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác nói hay quá, như ở trong box có 1 người nói rồi mà :
    Thu đi để lại lá vàng
    Anh đi để lại cho nàng thằng " cu ''
    Nghe phết, chỉ tiếc là nàng đi lấy người khác thôi,bày đặt yêu người sinh năm 81, khà khà.
  7. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Thế thằng cu giải quyết sao hả Hamisa?
  8. EyAntd

    EyAntd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hơi muộn để cưới vợ thứ nhất nhưng hơi sớm để cưới vợ thứ hai khà khà...
  9. EyAntd

    EyAntd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ben cưới đi!!! Cưới xong bảo: "Anh cưới em để được cái tuổi đẹp còn đâu anh nhà anh, em nhà em...đến khi nào anh nhớn anh xuất chuồng chúng mình về cùng 1 nhà, em nhé!". Nàng sẽ thích cười tít cả mắt, kiki...
  10. akatcat

    akatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Ghê quá nhi? , đúng la? giọng lươfi cu?a ngươ?i bị đá mấy chục lâ?n có khác hái qua? chín mấy lâ?n ro?ai ma? chén mấy lâ?n ru?i ma? to co?i thía anh thân mến ;;)
    Được akatcat sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 02/09/2005

Chia sẻ trang này