1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mình yêu sắp đi lấy chồng fải làm sao???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi benjamin1982, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Phải lấy lại những gì đã mất chứ, sao lại để chúng nó cướp trên dàn mướp cơ chứ! Nếu cần giúp đỡ j thì cứ "ẳng" lên 1 tiếng mấy anh em trong hội cún giúp cho nhé!
  2. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Sao giống mình thế! Chỉ nói được mỗi câu: Cảm giác quá buồn, tâm hồn trống trải, chỉ thích lang thang đi bộ một mình.
    Vẫn biết rằng trong cuộc sống này thiếu gì con gái nhưng với tôi cô ấy vẫn là nhất. Phải chi....Giá mà....Ước gì....?
    Anh chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc. Cả đời này anh sẽ chỉ yêu mình em thôi.
    Gửi tới em yêu một ngàn lời yêu thương, một vạn lời chúc tốt đẹp, một triệu điều may mắn và một tỷ nụ hôn.
    Linh ơi anh mãi yêu em.
  3. khongthe_cothe

    khongthe_cothe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    co 1 tinh yeu da kho roi.Nhung giu dc tinh yeu do con kho hon nhieu lan.
    KHO KHAN CANG NHIEU THI TINH YEU CANG VINH CUU
  4. linhaaaa

    linhaaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    chỉ sợ chưa được vĩnh cửu thì tình yêu đã vĩnh viễn ra đi
  5. khongthe_cothe

    khongthe_cothe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    co 1 tinh yeu da kho roi.Nhung giu dc tinh yeu do con kho hon nhieu lan.
    KHO KHAN CANG NHIEU THI TINH YEU CANG VINH CUU
    [/quote]
    chỉ sợ chưa được vĩnh cửu thì tình yêu đã vĩnh viễn ra đi
    Vinh vien ra di?du sao cung ko fai hoi han nhung gi minh da lam la dc roai mo*.co di cung...nham mat xuoi tay.Mien sao song ko ho then voi long minh la dc.
  6. duthala0207229

    duthala0207229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Anh xin gửi đến em yêu những lời chúc tốt đẹp nhất, anh cầu chúc cho em luôn luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cho dù em không còn ở bên anh nữa nhưng suốt cuộc đời này anh sẽ luôn ở bên em.
    Thân tặng Linh yêu.
    ---------------------------------------------------
    Đừng yêu ai em nhé!
    Chỉ yêu mình anh thôi.
    Dẫu tất cả con trai.
    Quanh em đều tốt đẹp.
    Đừng thương ai em nhé!
    Chỉ thương mình anh thôi.
    Dẫu anh không còn trẻ.
    Không có chi hơn người.
    (ST)
  7. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0

  8. linhaaaa

    linhaaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    dạ cám ơn anh
  9. duthala0207229

    duthala0207229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi....Hãy nói là cuộc đời này em chỉ yêu mình anh...Hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh...Bởi vì anh yêu em.
  10. duthala0207229

    duthala0207229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nhà bên đang đón dâu rộn tiếng cười vui. Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa Bằng lăng. Bởi mình nghèo nên chỉ đứng lép ngoài sân. Ôi tình xưa đã phai nay bàn tay nàng đan với ai? Em giờ đây lỡ quên mối tình thơ ấu. Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đến kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau......

Chia sẻ trang này