1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mình yêu tính tình có chấp nhận được không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi leader001, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leader001

    leader001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    6.892
    Đã được thích:
    1
    Người mình yêu tính tình có chấp nhận được không ?

    Tính em ý rất trầm tính, không nói chuyện với con trai vì ghét bọn nó toàn nói tục, chửi bậy, đú đởn ăn chơi, hút thuốc. Cứ tên nào có tính đấy là em ý ghét.
    Ngoài ra em ý cũng chỉ nói chuyện với một hai đứa con gái trong lớp hợp cạ mà thôi !
    Liệu em ý tính có quá khắt khe không ? Vì con trai tên nào chẳng có vài tật xấu. Mình sợ yêu nhau rồi lại thêm cái tính sẵn có yêu nhau sẽ khó khăn hơn khi chẳng may mình không giữ được lỡ dính vào một tật xấu nào đó hoặc người thân chẳng hạn
  2. sokhanhvuong

    sokhanhvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chú yêu phải nữ tu rồi
  3. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Em này sống thu mình nhỉ, kô nói chuyện với con trai, sao chú quen dc thế
    Dạng người này khó sóng lắm, vì khắt khe quá
    Mình gặp là mình té ngay,
    Bạn yêu thì cú tiếp, đừng lăn tăn
  4. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Yêu em ý thì xác định là mệt đấy! Nhưng còn tuỳ vào việc bác đào tạo em í thế nào nữa! Vì rằng biết đâu gặp bác, em ý "hư" nhanh hơn và chấp nhận các cái "hư" cũng nhanh hơn!
  5. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cực đoan quá thế ko tốt. Lên chùa cưa thầy chùa mà làm chồng.
  6. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy còn phải xem em nó đối xử với 1,2 đứa bạn kia ntn . Xem em nó đối xử trong gia đình ra sao. Có thể bé đó hơi bị cổ điển.
    Rồi mẹ của anh cũng chỉ có 2 người bạn lúc còn đi học phổ thông, nhưng mà là một người phụ nữ tuyệt vời
  7. phu_xe84

    phu_xe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    thể hiền mình đi, ko được thì bỏ ... tiếc giè`
  8. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Khổ cho em ny của em ku giai này rồi.
    Người đời trái dấu hút phải nhau.
    Nhìn cái ava của em ku giai phong phanh đoán chút tính khí.
    Em gái mấy tuổi rồi.
    Thế cũng gọi là yêu à. Đã yêu mà còn lăn tăn tính cách người ta thế sao.
    Lộn ruột.
  9. leader001

    leader001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    6.892
    Đã được thích:
    1
    Yêu là yêu chứ ạ !
    Còn muốn sống với nhau thì phải hợp, và còn tổng thể các mối quan hệ khác nữa
  10. leader001

    leader001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    6.892
    Đã được thích:
    1
    Đúng là em ý hơi cổ điển đấy ạ !
    Em ý ghét nói bậy, hút thuốc, ăn chơi đú đởn ! Chăm chỉ giúp đỡ gia đình. Sáng dậy giúp bố mẹ dọn hàng bán từ sớm (5h sáng) cơ !
    Em thấy em ý không ăn chơi đú đởn, học hành chăm chỉ, và nhìn cách em ý giúp đỡ bố mẹ lại thêm cái có duyên từ ánh mắt đến nụ cười (dù không xinh) nên yêu từ lúc nào không biết

Chia sẻ trang này