1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ta83hd, 20/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Người mơ

    1. Sáng nay mở mắt ra là một nơi hoàn toàn xa lạ. Căn phòng nằm sát ven hồ. Đây là cái hồ được xây dựng theo mô hình hồ Hoàn Kiếm, nhưng nó nhỏ hơn. Cá nhân tôi thấy nó còn đẹp và tĩnh lặng hơn Hồ Gươm. Mặt hồ trong veo. Từ cao nhìn xuống thấy mặt nước tĩnh tuyệt đối. Thị trấn nhỏ vẫn còn ngái ngủ.

    2. Điệu Dreamer vang lên như ngượng ngùng vì phá vỡ bầu không khí yên ắng. Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Đây là một đối tác quan trọng. Tôi cũng không hiểu vì sao 2 nhà đầu tư miền Bắc lại gặp nhau và thoả thuận ở một thị trấn miền Trung như thế này.

    3. Và thật ngẫu nhiên :)

    4. Tôi nhấn nhá mãi, băn khoăn không biết có nên gọi cho em không. Thị trấn này và quê em. Em đang học ở HN. "Em" là một người tôi đã từng rất thích. Tôi dùng từ Thích vì đó là thứ tình cảm thiếu quá nhiều điều kiện để trở thành Yêu. Có thể vì tôi và em đã gặp nhau trong hoàn cảnh ko thuận lời. Có thể chúng tôi không có thời gian để hiểu nhau nhiều hơn. Có thể vì lúc tôi bắt đầu phát hiện ra tình cảm của mình thì em đang yêu 1 người khác. Hoặc cũng có thể tự ái và sĩ diện của 1 thằng đàn ông không cho phép mình đeo bám một người con gái đã có người yêu. Thế rồi, đùng một phát, tôi chuyển công tác ngắn hạn xa HN. Và giữa chúng tôi- mọi thứ chỉ là mơ - Dreamer...

    5. Không tình yêu. Nhưng Thích. Chưa bao giờ thích một người nào đó nhiều đến như thế.

    6. Tôi đi qua quầy lễ tân. Cô lễ tân mặc bộ áo dài màu mận đỏ. Nụ cười tươi tắn như hoa hàm tiếu. Tôi gửi chìa khoá và nói với cô gái:
    - Tôi sẽ gặp khách hàng sau 2 giờ đồng hồ nữa. Bất cứ cuộc gọi nào liên hệ sớm hơn xin cô vui lòng từ chối giúp.
    - Dạ.
    Gái MT hay dùng tự Dạ thay cho Vâng. Đặc điểm đó không ngoại lệ ở em. Và khiến tôi nhớ.

    Tôi đi ra đến gần sảnh. Nghĩ thế nào lại quay lại, hỏi cô gái với vẻ mặt thân thiện:
    - Cô có biết ở đây có ai tên là ..., 22 tuổi... uhm... học...
    - Ngay ở thị trấn ạ?
    - À, đúng rồi
    - Uhm... em cũng không rõ. Gốc em không phải ở đây. Nhưng em có thể hỏi cho anh. Thị trấn này nhỏ hơn lòng bàn tay mà anh.
    - Cám ơn cô, không cần thiết lắm.
    ...

    Tôi lững thững đi bộ quanh hồ. Những hàng ghế đá ìm lìm. Cây cối xanh tốt. Đã thoáng thấy đồng phục học sinh. Tôi để ý thấy thị trấn nhỏ nhưng có khá nhiều những Lexus, Mes đời mới nhất. Tôi cứ đi, lòng trìu mến nghĩ, có thể mình đã và đang đi qua ngôi nhà cô gái mình từng rất thích, mà mình không biết cũng nên. Như thể kể cũng hơi bất công. Khi ý nghĩ ấy chảy qua đầu tôi, tôi liền rút điện thoại ra bấm.
    - Alo
    - Ai đấy?
    Tôi hơi chững người. Có chút thất vọng chạy qua rất nhanh. Nhưng chợt nhớ ra mình đang dùng sim giao dịch để gọi cho em. Sau khi nhận ra tôi, em bảo:
    - À, anh à... Uhm... Hôm nay lại gọi cho em thế này...
    - Em đoán xem anh đang ở đâu?
    - Ở đâu?
    - Không giả vờ ngừng vài giây suy nghĩ, hỏi luôn thế à?
    - Hì, buổi sáng đầu óc lười vận động quá. Em đoán anh ở đâu đấy trên VN. Ha ha
    - Anh ở trước nhà em. À không, nhà bố mẹ em
    - Em ko tin đâu.
    - Tin đi. Có phải nhà em có cái cổng màu xanh dương. Có cây bàng bên phải. Một mảnh sân rộng, dài cũng bên phải. Có vài chậu cây cảnh trước thềm? À, sơn nhà màu hồng kem?
    - .....
    Ha ha, thật ra tôi đang miêu tả một ngôi nhà bất kì lọt vào tầm mắt tôi. Điều kì diệu là, chính đó là ngôi nhà của em.

    ...

    Điều kì diệu này đã khiến tôi lại muốn viết và xen lẫn chút gì đó về em, người mà tôi đã rất thích. Người mà tôi chỉ nghĩ là Mơ. Dreamer ...
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    A, không biết cô gái này có fải là cô gái kia không nhỉ ?
    Em cũng có một người mà mình chỉ nên ( có thể ) dừng lại ở " rất thích " thôi. Thích lắm ý, nhưng nhất định không fải là yêu. Thứ tình cảm ấy...đôi khi khó chịu, nhưng...đẹp đến nỗi không muốn fá vỡ một chút nào
    Con gái MT...chậc chậc...
  3. lunavn22

    lunavn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có một người mà mình chỉ nên ( có thể ) dừng lại ở " rất thích " thôi. Thích lắm ý, nhưng nhất định không fải là yêu. Thứ tình cảm ấy...đôi khi khó chịu, nhưng...đẹp đến nỗi không muốn fá vỡ một chút nào ==> Thich cau nay !!!
  4. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cô gái này và cô gái kia? Có vẻ như em vẫn nhớ về cô gái ở topic trước?! Thế thì phải cảm ơn em, vì những gì tôi viết ra đây không đến nỗi nhạt nhẽo lắm
  5. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    1. Khi nghe bên kia im lặng một chút, tôi đã nghĩ có thể sự đùa cợt của tôi nhạt nhẽo đến độ khiến em ngủ gật. Sau gần nửa phút, tôi nghe (hoặc tôi cảm nhận) thấy giọng em khác khác, như thế này:
    - Thật là anh đang đứng trước nhà em à? Nhưng...à, đúng là anh đang đứng trước nhà em thật. Sao anh lại ở đấy?
    Đến lượt tôi bàng hoàng. Tôi cũng mất gần nửa phút để hiểu ra rằng cái duyên kì ngộ này thực tế đã xảy ra giữa chúng tôi. Thế nhưng tôi đã trả lời theo cách khác:
    - Ha ha, đùa thế mà em cũng có thể tin được. Có lần em đã nói về ngôi nhà của mình như thế. Việc của anh là save vào não và nhắc lại thôi. Anh đang ở công ty, làm sao về quê em được
    - Ơ..
    - Vẫn muốn ngủ tiếp đúng không? Chúc em một ngày vui vẻ nhé!
    Tôi tắt máy, miệng không ngừng được mở ra toe toét vì sự trùng hợp ngẫu nhiên này. Chẳng hiểu sao, tôi lại không muốn share điều thú vị này cùng em
    2. Cuộc thỏa thuận giữa công ty chúng tôi và đối tác diễn ra vô cùng chóng vánh và thuận lợi. Tôi nghĩ một phần là do niềm vui bất ngờ từ sáng vẫn đọng lại trên mắt, trên miệng tôi. Thật ra, sự thành công khi giao tiếp rất cần sự trợ thủ đắc lực của ánh mắt và nụ cười.
    3. Chiều. Tôi bách bộ qua ngôi nhà em. Chậm rãi ngước nhìn. Đôi ba đứa trẻ con đang chơi đùa ngoài cổng. Cánh cổng chính phòng khách im lìm đóng. Một người phụ nữ trung niên trạc 50 đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ khác nào đó. Người phụ nữ mặc bộ lụa mềm màu cốm. Tóc búi cao. Khuôn mặt đầy đặn phúc hậu. Tôi đoan chắc là mẹ em, vì phảng phất ánh mắt và nụ cười em ở trong đó. Tôi nghĩ, nếu bây giờ tôi vào thăm và nói chuyện với người phụ nữ này, tôi sẽ giới thiệu tôi là ai, tôi như thế nào với con gái bà, cách tôi nói chuyện sẽ thế nào, người phụ nữ có thân thiện mời tôi vào nhà, mở cửa phòng khách và hỏi han tôi không. Chao, tôi nghĩ đủ điều, khi không nghĩ nữa thì tôi đã đi xa ngôi nhà em một quãng khá xa ...
    4. Tôi về, lục lại trong hộp thư những tin nhắn mà chúng tôi đã gửi cho nhau cách đây khá lâu- Phải cách đây một năm, cái thời gian mà chúng tôi thân thiết và có khi tôi nghĩ em chỉ cách tôi một cái với tay. Những tin nhắn ấy tôi vẫn giữ, chưa nỡ xóa vì đến bây giờ tôi cảm thấy mình vẫn bị ám ảnh về em. Về một mái tóc dài và mềm. Về một nụ cười duyên. Về một ánh mắt hiền. Về vẻ lẳng lặng lúc buồn. Về sự thông minh và tinh tế khó thấy ở một cô gái độ tuổi 22.
    5. Sắp tới, tôi nghĩ có thể tôi sẽ quan tâm, lo lắng và trìu mến hơn với một người con gái khác. Họ đã đợi tôi rất lâu. Họ nói họ muốn bước vào trái tim tôi một cách đường hoàng, không bị chi phối bởi bất cứ điều gì, bất cứ ai. Tôi mỉm cười. Bởi lòng người nông sâu không ai có thể biết. Bởi sâu hun hút trong trái tim vẫn là những vụn vặt về một người con gái tôi đã từng Thích rất nhiều
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    A, cách xưng hô tôi _ em này làm em tự nhiên nhớ đến 1 thời mơ mộng rằng sau này sẽ có 1 người tỏ tình với mình " Tôi yêu em " như trong bài thơ của Puskin vậy
    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn fai
    Nhưng không để em buồn thêm nữa
    Hay hồn em gợn bóng u hoài
    Tôi yêu em âm thầm không hy vọng
    Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm
    Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em
  7. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Thích cách viết của bác, hóng tiếp
  8. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thanks
    Chỉ toàn là ngẫu hứng thôi cậu ạ
  9. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    1. Một cô gái khác đã nói với tôi:
    - Anh hãy cứ viết đi. Viết tất cả những gì anh nghĩ về người ấy. Viết tất cả và không giấu diếm. Sau đó hãy gói ghém lại và đừng bao giờ giở nó ra nữa. Em hi vọng rằng đó sẽ là những dòng cuối cùng anh viết về người ta.
    Tôi cười, không cám ơn, không ừ, không phản đối, không gì cả. Chỉ cười. Phản ứng này của tôi chắc chắn khiến cô ấy không vui (tôi hiểu), nhưng khi không muốn người khác sục sạo ý nghĩ của mình, tôi vẫn có thói quen mỉm cười - một cách vô thưởng vô phạt.
    ....
    Tại sao em lại chờ tôi lâu đến như vậy? Chỉ để "đường hoàng" bước vào tim tôi, hay để thỏa mãn cảm giác sở hữu 1 thứ mình muốn có?
    ....
    Còn tôi, đến bao giờ tôi mới hết ám ảnh về người con gái tôi đã từng rất thích?
    2. Hôm nay tôi đi lên Nguyễn Xí. Tôi tìm sách. Tôi chợt nhớ ra ý định sẽ "xuất bản bằng được" một quyển sách (từ dùng của em) của em. Lúc nói với tôi ý định ấy, khuôn mặt em rất nghiêm chỉnh, cố dùng ánh mắt để thuyết phục tôi.
    Lúc đó tôi đã cố nhịn cười và nói rằng:
    - Em giỏi lắm!
    Tôi hay dùng câu này khi nghe em kể lể thành tích hoặc chia sẻ dự định.
    Cũng có hôm chúng tôi đi mua sách cùng nhau. Tôi đi gian hàng bên này, đứng ngắm em từ gian hàng bên kia qua những lỗ hổng trên kệ sách. Tôi thấy em cặm cụi lật, giở, và say sưa. Ít nhất thói quen đọc sách là sở thích chung giữa chúng tôi.
    Bây giờ, khi xa HN, tôi vẫn giữ thói quen đi mua sách. Và thi thoảng chạnh lòng nhớ em.
  10. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Có bao nhiêu người đi qua thương nhớ mà quên được nhau?
    1. Ngày Thủy xách vali ra đi đến ngày Thủy xách vali trở về nước, đứng trước mặt tôi tròn chính xác 1 tháng, 2 ngày 3h đồng hồ. Tôi tưởng mình sẽ sung sướng, hạnh phúc đến không mức không thở được. Cô gái của tôi suốt gần 2 năm, và bấy giờ vẫn đang ở trước mắt tôi với ánh mắt yêu thương và hối lỗi. Nhưng trong tích tắc, tôi kịp nhận ra thứ cảm xúc đang có trong tôi chỉ là sự hả hê, thỏa mãn vì sự im lặng của mình đã có tác dụng làm đảo lộn mọi chuyện. Thủy của tôi cách đây 1 tháng nói lời cay đắng. Thủy của tôi bấy giờ đứng trước mặt tôi với trọn vẹn yêu thương ngày xưa, cộng thêm nỗi nhớ 1 tháng xa cách.
    Có điều, em đã không hiểu, 1 tháng quá ngắn nhưng cũng đủ mang tình yêu của tôi đi xa mãi ...
    2. Cho đến ngày tôi gặp em- người con gái tôi từng rất thích :) Người đã khiến cho mọi nguyên tắc của tôi trở nên cứng nhắc và thừa thãi. Lúc này đây, khi tôi đang gõ những dòng chữ này, tôi thấy em online. Hình như thói quen của em vẫn là Invisible chứ?! Lâu lắm rồi 2 ta không chỉ đơn giản là Hi với nhau một câu rồi nhỉ? Vậy mà tôi vẫn giữ thói quen check invi YM của em. Nực cười thật.
    3. Hiện giờ em có tăng lên được cân nào không?
    Hiện giờ cái mái của em đã đỡ ngố chưa? Em vẫn giữ ý định để mái giống Hà Tăng chứ?
    Hiện giờ em vẫn thích nghe đi nghe lại Don''t cry Jony không biết chán chứ?
    Và em còn thích nghe ai đó hát mộc bài Casablanca nữa không? :)
    4. Em có thấy tôi ngây ngô không, khi công việc vẫn chất đồng mà vẫn cắt xén thời gian để vào đây gõ những dòng này. Vì tôi biết em vẫn signin vào đây. Và có thể sẽ đọc. Tôi có mong em đọc nó không? Tôi không chắc chắn về điều này lắm. Nhưng có gì đó thôi thúc tôi viết ra. Có thể là do ngày xưa thời gian chúng ta gần nhau ngắn quá, tôi chưa kịp nói với em nhiều điều, nhiều thứ, em chưa kịp nghe những gì tôi muốn em nghe.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này