1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ta83hd, 20/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitgioi1

    vitgioi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    - Have u ever loved someone more than words can say?
    - Yes ! I have
    Wt''s love ?
  2. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    :)
    Được tovimy sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 04/04/2010
  3. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Không biết bác ghi chép lại chuyện của mình hay sáng tác vậy, nghe rất hay, rất lãng mạn, hi hi, cứ giống như là Ivan Bunin vậy, rất êm dịu và cảm thấy như không bao giờ biết được kết cục hết cả. Bạn gì đó đọc được bài viết của bác chắc là thích và cảm động lắm nhỉ?
    Chúc bác may mắn
  4. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cậu. Mình cũng không biết người ta có "thích" hay "cảm động" không. Chỉ thấy cười thôi. Mà con gái khó hiểu nhất lúc chỉ cười mà không nói gì.
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Vậy là rất thích và rất cảm động đấy anh ạ
  6. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    1. Chúng tôi im lặng suốt trên quãng đường về. Tôi muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy nhưng lại thấy không có lí do gì để làm điều đó. Nếu làm điều gì đó gượng gạo thật sự khó chịu. Huống hồ Hà lại là một cô gái nhạy cảm. Thế nên chúng tôi chọn giải pháp im lặng.
    2. Lúc đưa Hà về đến nhà. Cô ấy tần ngần một lúc rồi hỏi tôi thế này:
    - Đáng lẽ buổi tối hôm nay sẽ vui trọn vẹn hơn nếu như...
    - Em đừng nói thế. Đừng để người khác quyết định việc vui buồn của mình.
    Tôi nói mà ngỡ như một người khác nào đó. Giả tạo đến mức cảm thấy thật sự muốn kết thúc thật nhanh những câu nói vô nghĩa này.
    - Em hiểu anh mà. Em sẽ chờ anh. Nhưng...
    - Em lên đi kẻo lạnh
    Tôi lại cắt ngang lời Hà. Tôi ghét ai mặc cả với mình như thế. Đó là nguyên tắc của tôi. Hà chưa là ai để phá vỡ được những nguyên tắc ấy.
    3. Còn ngày xưa, cô gái tôi từng rất thích thì ngang nhiên nói với tôi thế này:
    - Được rồi, em sẽ ăn trưa với anh, nhưng không phải là cả một buổi chiều nhé.
    - Em ngủ rồi, em sẽ chui ra khỏi chăn và online, nhưng anh phải có lí do chính đáng để lôi em dậy?
    - Em muốn anh đọc quyển sách này, vì em thấy nó hay
    ......
    Và hầu như tôi bị thuyết phục bởi những điều kiện đầy áp đặt này của cô gái.
    4. Tôi quay xe ra về. Cố không nghĩ đến ánh mắt khó hiểu của Việt Hà. Cố không nghĩ đến hình ảnh cô gái tôi thích đi qua tôi, cười qua tôi, nói qua tôi - với người mà cô ấy yêu. Không đến mức dằn vặt nhưng hình như nó xáo trộn tôi.
  7. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đó là lần cuối cùng bọn anh gặp nhau. Anh đã nói thế này:
    - Anh vẫn muốn gặp lại em.
    Thế là em ấy chỉ nhìn anh cười. Không nói thêm câu nào rồi đi vào Thế mới sợ chứ Sao
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nếu em là cô ấy em cũng sẽ chỉ cười trong trường hợp này. Vì cô ấy biết là anh hiểu cô ấy. Chả fải anh nói cô ấy là người luôn áp đặt cho anh sao ? Rõ ràng khi cô ấy cười thì anh nên hiểu rằng : anh muốn gặp em thì fải có cách gì đó làm cho em muốn gặp anh. Còn không thì cứ như mình đã quyết định.
    Hì, đó là em hiểu thế, còn thực ra em cũng không biết cô ý có muốn gặp anh nữa hay không . Nhưng em nghĩ cô gái này có 1 lực hấp dẫn rất mạnh với anh. Phàm những điều mà ta không có được lại là những điều ta khao khát nhất.
    Còn với em Hà của anh, hình như hơi có sự bất côg với cô ấy. Tuy nhiên, đó là chuyện tình cảm, không thể đòi hỏi sự công bằng, nhưg cái quan trọng là cái mà ta không nhìn thấy được
  9. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    1. Hôm nay em đã để stt là Casablanca. Không biết vì đơn giản là bài hát em thích, hay có một chút gì đó xa hơn. Tôi không biết. Nhưng tự nhiên tôi thấy vui. Tuy vậy, từ lâu rồi, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Vì 2 chúng tôi rất hay Invi. Ngày xưa em nói rồi: Người ta đã invisble mà vẫn cố tình lôi người ta ra để nói chuyện là điều rất vô duyên. Thi thoảng tôi thấy em Avai, tôi lại nghĩ, nếu bây giờ chúng tôi nói chuyện, có lẽ cũng chỉ là dăm ba cái icon vô thưởng vô phạt.
    Hay là tôi cứ cố tình nghĩ rằng dù xảy ra chuyện gì, giữa 2 chúng tôi vẫn có gì đó không- thể- trở- thành- người- xa- lạ...
    2. Có 1 em gái nói bất công cho Việt Hà quá. Tôi không biết trả lời làm sao. Trong TY không có sự bắt buộc. Mọi thứ đều là tự nguyện. Cũng giống như tôi rất thích cô gái ấy, nhưng tôi tự nguyện để em lựa chọn. Em đã chọn cách trở về chứ không phải là tôi. Đôi khi tôi hoang mang nghĩ, có phải tôi đã để một thứ sẽ rất quan trọng của tôi đi về một phía khác. Cảm giác đó rất giống như có ai đó thò tay vào túi mình móc mất thứ gì đó quan trọng lắm ...
    3. Hôm nay tôi nhớ em.
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng đọc trong box tâm sự nhưng ít khi comment. Hôm nay khá thích cách viết của bạn. Tâm sự và giầu tìn cảm. Kiểu cảm giác rất thích hay yêu một ai đó nhiều hơn cả những điều mình muốn nói mình từng trải qua rồi.
    Và thói quen invi cũng rất quen thuộc .
    Nhưng thực ra nổi hứng comment vì 1 câu bạn nhận xét con gái Miền Trung hay dạ. Tự nhiên lại nghĩ đến bản thân mình có một thói quen mà nhiều người hay thắc mắc đó là hay nói "Dạ và ạ"
    "Dạ vâng ạ"
    Anh gọi "Em ơi"
    "Dạ"
    Em đi ăn cơm đi nhé
    "Dạ"
    Hôm trước có người nói. "Sao em ngoan thế. Nói toàn Dạ". "Em nói gì đi, em nói Dạ cũng được anh thích nghe em nói câu đó" Lại "Dạ, vâng ạ" rồi cả 2 cùng cười.
    Mình con gái Hải Phòng, ko phải miền trung. Dạ giống như 1 phần tính cách vậy, chẳng biết từ đâu và từ khi nào mà có. Hay do một nửa của mình có gốc gác từ miền trung - Nghệ An.
    @Sao: tình yêu là tự nguyện, tự sinh và tự đến. Ngoài ta nhìn có thể thấy bất công cho cô gái ấy, nhưng cá nhân chị nghĩ là do cô ấy có sự lựa chọn đó cho bản thân. Một sự lựa chọn tự làm mình đau buồn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này